Như đã biết, trong trận đấu muộn nhất vòng 11 Ngoại hạng Anh giữa Everton và Tottenham, tiền đạo Heung-Min Son đã gián tiếp làm tiền vệ Andre Gomes gẫy chân. Ở tình huống va chạm này, Son đã bị trọng Martin Atkinson tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên sau đó đã đổi ý và rút thẻ đỏ đuổi ngôi sao người Hàn Quốc khỏi sân.
Sau pha va chạm này, Son đã rất hối hận, nhưng xét một cách tổng thể, cầu thủ người Hàn Quốc không cố tình khiến Gomes dính chấn thương nặng như thế. Tiền vệ Dele Alli sau trận đấu cho biết: "Son đã bị sốc. Anh ấy rơi nước mắt, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Son là một trong những cầu thủ dễ gần nhất mà bạn muốn gặp gỡ và anh ấy không thích điều đó. Son thậm chí không ngẩng mặt lên, anh ấy đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ".
Liên quan đến vụ việc này, HLV Mauricio Pochettino cho hay, ông không hiểu vì sao mà học trò người Hàn Quốc bị truất quyền thi đấu.
Phát biểu với truyền thông, chiến lược gia người Argentina cho hay: "Thật không thể tin nổi việc Son phải nhận thẻ đỏ. Quyết định của trọng tài đã làm ảnh hưởng tới trận đấu. Nó làm thay đổi tinh thần môn thể thao này. VAR đã thay đổi cả trận đấu vì nó đổi thẻ vàng sang thẻ đỏ. Công nghệ này đang tạo ra mớ hỗn độn lớn. Chuyện xảy ra rất khó khăn và hoàn toàn không công bằng cho Son và Tottenham. Chúng tôi không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống này".
Bên cạnh đó, HLV Pichettino cũng thừa nhận BLĐ Tottenham sẽ cân nhắc đưa ra kháng cáo về chiếc thẻ đỏ mà Son phải nhận. Cựu thuyền trưởng của Espanyol nhấn mạnh: "Có thể chúng tôi sẽ kháng cáo về chiếc thẻ đỏ này".
Được biết, Gomes sẽ trải qua ca phẫu thuật chấn thương trong ngày hôm nay và mức độ hồi phục sẽ sớm được công bố.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn