Tottenham lại thua Chelsea: Conte cần thêm người, Levy cần chi tiền

Trung Nghĩa
09:59 ngày 24-01-2022
Thất bại 0-2 trước Chelsea cho thấy HLV Antonio Conte không có nhiều cầu thủ tốt để vực dậy Tottenham và chủ tịch Daniel Levy cần phải mua người gấp trong tháng 1 này.

Từ khi tới Tottenham, Conte vẫn luôn động viên các cầu thủ của mình nỗ lực chiến đấu. Nhưng bây giờ, đã đến lúc Chủ tịch Daniel Levy cần phải loại bỏ những cầu thủ kém cỏi và mang về những tân binh chất lượng cho vị chiến lược gia người Italia.

Những người hâm hộ của Spurs có thể sẽ đoán già đoán non về một số cầu thủ mà Conte muốn tống đi trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa. Nhưng bây giờ họ đã biết chắc chắn đó là những ai.

Tanguy Ndombele và Dele Alli rõ ràng là sẽ dư thừa so với yêu cầu của Conte. Giovani Lo Celso cũng sẽ đi cùng cặp đôi này khi khiến Tottenham phải nhận ​​trận thua thứ 4 trong mùa giải.

Lo Celso đã đăng một thông báo trên mạng xã hội rằng anh không cảm thấy khỏe, nói rõ rằng huấn luyện viên trưởng Conte chỉ đơn giản là muốn lấp đầy đội hình của mình với các hậu vệ và cầu thủ trẻ như Harvey White và Dane Scarlett. Và tương lai của anh tại Tottenham gần như đã đóng lại sau phát ngôn này.

PSG đang đàm phán với Spurs về việc mượn Ndombele trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Newcastle United và Everton thể hiện sự quan tâm đến Alli.

Vẫn còn phải xem liệu có câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ Lo Celso hay không. Nhưng rõ ràng Conte muốn có một tiền vệ mới trước khi thời hạn chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa vào đêm thứ Hai tới.

Bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ là Ndombele và Lo Celso có giá hơn 80 triệu bảng cộng lại, trong khi Dele có thể đã được Levy định giá hơn 50 triệu bảng cách đây không lâu.

Bộ ba Alli, Lo Celso và Ndombele có thể sắp bị Tottenham đẩy đi

Nhưng những ngày này, bộ ba kể trên thậm chí không có giá trị trên băng ghế dự bị đối với Conte. Vị chiến lược gia người Italia sẽ coi tuần tới là rất quan trọng đối với hy vọng của Tottenham trong việc duy trì cơ hội vào top 4.

Spurs đang hy vọng hoàn tất việc ký hợp đồng với Adama Traore. Họ đã bị từ chối một lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng, nhưng Conte kiên quyết muốn có ngôi sao của Wolves và họ có thể nâng giá tiền lên.

Conte muốn sử dụng Traore ở vị trí hậu vệ cánh phải để tăng sức sát thương cho hành lang cánh. Điều này nghe có vẻ khá lạ khi ông đã xếp tới 4 hậu vệ cánh ở trận đấu trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật.

Với việc Son Heung-min bị chấn thương và Lucas Moura cùng Oliver Skipp không đủ thể lực để đá chính, Conte đã xếp Ryan Sessegnon cùng với Ben Davies ở bên trái, và Matt Doherty cùng Japhet Tanganga ở bên phải.

Eric Dier và Davinson Sanchez đá cặp với nhau ở trung tâm hàng phòng ngự. Tottenham còn có thêm 3 hậu vệ trên băng ghế dự bị là Sergio Reguilon, Emerson Royal và Joe Rodon.

Không ngạc nhiên khi trong cuộc họp chuyển nhượng với Levy, Conte khẳng định rằng ông cần ít nhất một tiền vệ và một cầu thủ tấn công mới, ngoài Traore.

Conte cần Levy đem về những tân binh chất lượng như Adama Traore

Với quá ít sự lựa chọn, kế hoạch của Conte tại Stamford Bridge đã không hoạt động như ý muốn. Vị chiến lược gia người Italia muốn bóp nghẹt Chelsea và tấn công đội chủ nhà ngay trong hiệp 1 với tốc độ của Steven Bergwijn.

Nó có thể đã hoạt động hoàn hảo nếu bàn thắng của Harry Kane vào cuối hiệp một không bị ngăn cản bởi Thiago Silva. Conte và các thành viên ban huấn luyện đã lớn tiếng phản đối trọng tài Paul Tierney về quyết định này. Có lẽ vì họ biết rằng cơ hội chiến thắng tốt nhất của Tottenham đã trôi qua.

Các bàn thắng trong hiệp hai do công của Hakim Ziyech và Thiago Silva đã khiến Tottenham phải nhận thất bại đầu tiên ở giải Premier League dưới thời Conte. Nhưng ông đã biết rằng điều này sớm muộn cũng sẽ đến khi Spurs không thể tiếp tục dựa vào những bàn thắng muộn như trong thời gian vừa qua.

Tottenham cũng không thể hy vọng rằng Ndombele hoặc Lo Celso thi đấu khởi sắc xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ của họ hoặc Alli lấy lại phong độ tốt nhất. Conte cần những cầu thủ mà ông có thể dựa vào. Và hiện tại, không có nhiều người như vậy.

Dù vẫn đang đứng thứ 7 trên BXH nhưng Tottenham thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh top 4 tới 2 hoặc 3 trận. Phong độ của Man United, Arsenal và West Ham cũng không thực sự thuyết phục thời gian qua.

Chính vì thế, Tottenham hoàn toàn có cơ hội nhảy vào top 4. Nhưng chỉ khi những thay đổi về nhân sự được thực hiện trong tuần này. Áp lực đang đè nặng lên Levy hơn là HLV trưởng của ông. Hãy hành động trên TTCN thôi Levy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x