Tottenham: Thất bại vì phong cách của Mourinho

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:01 ngày 15-03-2021
Sự tiếp cận thận trọng mà Jose Mourinho mang tới cho Tottenham khiến họ xứng đáng bại 1-2 trước Arsenal ở trận derby Bắc London. Nhưng tại sao Spurs lại tiêu cực đến vậy?

Sau khi Erik Lamela bị truất quyền thi đấu, Tottenham vùng lên mạnh mẽ đến lạ thường. Họ dồn ép Arsenal phải chống đỡ đến khổ sở song những gì diễn ra trên sân ở giai đoạn cuối đã cho thấy một Spurs tồi tệ trước đó. 

Vấn đề nằm ở chỗ vì sao Tottenham phải chờ tới khi mất người mới chịu đá tốt như vậy? Xuyên suốt trận đấu, đoàn quân của Jose Mourinho gần như chơi bị động bất chấp họ đã toàn thắng cả 5 trận trước đó trên mọi đấu trường. Rõ ràng, Tottenham có tinh thần để thi đấu tốt trước Arsenal nhưng đã thất bại.

Mourinho có những phương pháp của riêng mình, tự hào về thành tích đáng nể trước Arsenal của Arsene Wenger. "Người đặc biệt" cũng có cú hích lớn khi Tottenham đã hạ Pháo thủ của Mikel Arteta ở 2 lần giáp mặt gần nhất. Dẫu vậy, tất cả trở nên vô nghĩa bởi Mourinho cùng các học trò đã bị cám dỗ bởi cách tiếp cận mà họ vẫn thường sử dụng trước các đội bóng hàng đầu hồi mùa này, đó là sự thận trọng thái quá.

Trên thực tế, bàn thua đầu tiên của Tottenham đến từ một vấn đề chiến thuật rõ ràng. Kieran Tierney có bóng ở cánh trái, dễ dàng vượt mặt Matt Doherty để thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Martin Odegaard trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng sút bóng tung lưới Hugo Lloris. Đó là một pha dàn xếp tấn công cực kỳ đơn giản của Arsenal song mang lại hiệu quả tối đa. 

Tierney cùng Emile Smith Rowe đã có rất nhiều lần thoải mái chạy sâu xuống cánh trái của Tottenham, một phần nhờ sự trợ giúp của... Gareth Bale. Sở dĩ như vậy bởi tiền đạo người xứ Wales gần như không chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự, khiến một mình Doherty bị quá tải. "Chúng tôi đã chuẩn bị để khai thác những điểm yếu này", Arteta chia sẻ sau trận.

Sai lầm là có nhưng vấn đề cốt lỗi vẫn nằm cách tiếp cận trận đấu của Tottenham. Thành thực mà nói, đây không phải là một Arsenal nên sợ hãi bất chấp họ có lợi thế sân nhà. Trước trận đấu, Pháo thủ đã gạch tên Aubameyang - mũi nhọn nguy hiểm nhất - khỏi danh sách đá chính, nên đó là cơ hội để Spurs thi đấu sòng phẳng, thậm chí chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ.

"Tôi nghĩ điều đó không có nhiều ý nghĩa", Mourinho nói với Sky Sports khi được hỏi liệu phong độ ổn định của Tottenham có phải là một yếu tố hay không. "Đó là trận derby. Đó là cảm xúc. Tôi không nghĩ nó quan trọng", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Nhưng cảm xúc đó ở đâu? "Không cường độ, không tạo được áp lực. Một vài cầu thủ quan trọng đã lặn mất tăm. Thực sự rất tệ", Mourinho bực bội khi nói về màn trình diễn trong hiệp của các học trò.

Cách tiếp cận bị động của Mourinho khiến Tottenham phải trả giá

Nhìn vào đội hình xuất phát của Tottenham, đây chắc chắn là những sự lựa chọn thiên về tấn công với cả Kane, Bale, Son và Moura đá chính. Dẫu vậy, cách tiếp cận mà Mourinho áp dụng cho Spurs lại là câu chuyện hoàn toàn trái ngược. 

"Những gì Arsenal đã có trong tất cả các trận đấu là một lối chơi rõ ràng. Spurs chơi tấn công từ hàng thủ nhưng tôi không nghĩ họ biết cách thi đấu theo kiểu này", Jamie Redknapp bình luận trên Sky Sports. 

Kết quả là Son sớm chấn thương rời sân, còn Kane chỉ có một lần chạm bóng trong 15 phút đầu tiên. 

Về phần Arsenal, họ sở hữu 17 lần chạm bóng trong vòng cấm của Tottenham cùng 10 cú sút chỉ trong hiệp 1, trong khi con số này của Spurs lần lượt chỉ là 3 và 1. Điều đáng ngợi khen duy nhất là pha làm bàn của Lamela quá tuyệt vời. Tiền vệ người Argentina đã tạo ra một khoảnh khắc xuất thần với cú rabona ngẫu hứng mở tỷ số cho Tottenham. Trong chiến thắng, đó có lẽ là một khoảnh khắc để thưởng thức xuyên suốt thời đại, nhưng trong thất bại, nó như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc thần kỳ ấy chỉ là điều duy nhất mà Tottenham làm được.

Mourinho có thể viện dẫn vài lý do hoặc chỉ ra vài học trò chơi yếu kém nhằm bào chữa cho thất bại này. Nào là Son chấn thương, bàn thắng của Martin Odegaard sút tung lưới Hugo Lloris được tạo điều kiện quá dễ dàng, quả penalty của Arsenal là sai lầm của trọng tài, cho đến tấm thẻ đỏ của Lamela rồi cú sút trúng cột dọc của Kane vào cuối trận. Ty tỷ điều mà Mourinho có thể vin vào, và đây đã trở thành tâm điểm ở buổi trả lời phỏng vấn sau trận của "Người đặc biệt".

"Không có buổi phỏng vấn nào cho các trọng tài sau trận nhỉ? Michael Oliver phải trả lời câu hỏi này, thậm chí cả Paul Tierrey nữa vì ông ta điều hành tổ VAR. Trọng tài bảo rằng ông ta có tầm nhìn tốt và VAR không muốn thay đổi quyết định. Nhưng tôi chỉ ở cách đó 50 mét, rồi còn xem lại trên iPad. 

Trọng tài là nghề khó khăn. Tôi không phàn nàn, nhưng khi xem qua iPad, pha bóng đó rất rõ ràng. Chẳng có quả penalty nào cả. Nếu ai đó nghĩ phải có penalty, họ chắc chắn là fan cuồng đã mua vé cả mùa của Arsenal. Trong 20 đến 30 phút cuối, chúng tôi đã chơi tốt để giành được kết quả khả quan", Mourinho bức xúc.

Mourinho nói đúng. Ngay cả Arteta cũng thừa nhận rằng Arsenal đã thất bại trong việc kiểm soát trận đấu bất chấp lợi thế về quân số và phải nhờ đến sự may mắn từ quả phạt đền gây tranh cãi để giành 3 điểm.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao Tottenham không chơi nỗ lực ngay từ đầu? Đó rõ ràng là một lời nhắc nhở rằng thầy trò Mourinho không cần phải nhường thế chủ động, đó là một sự lựa chọn của chính họ. Gặp Arsenal là cơ hội để Spurs tiến một bước dài trong việc chứng minh sự hồi sinh gần đây không phải giả tạo, rằng sự bùng nổ của Bale có thể là chất xúc tác để Tottenham chơi một thứ bóng đá lạc quan hơn.

Thế nhưng, những hạn chế trong cách chơi bóng của Tottenham thực tế vẫn còn hiện hữu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x