Tròn 12 năm ngày Nani đến M.U: Một tài năng không thể phát tiết

Bạch Lang
17:25 ngày 03-07-2019
Nani tới Man United với kỳ vọng về một Cristiano Ronaldo mới. Tuy nhiên tất cả đều cảm thấy tiếc nuối khi anh không thể vươn tầm như người đàn anh.
Tròn 12 năm ngày Nani đến M.U: Một tài năng không thể phát tiết
Ngày 2/7/2007, Man United ra mắt một chàng trai người Bồ Đào Nha với cái tên dài ngoằng Luís Carlos Almeida da Cunha, thường được gọi tắt là Nani. Một tài năng trẻ tới từ bán đảo Iberia và có tiềm năng như Cristiano Ronaldo, ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ thời điểm đó.

NHM của M.U khấp khởi mừng thầm khi họ sở hữu tới 2 Ronaldo trong cùng 1 thời điểm. Một người tung hoành bên hành lang cánh phải và người còn lại biến ảo nơi hành lanh cánh trái. Thế nhưng giấc mơ của họ đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Nani ra mắt Man United với kỳ vọng về một Cristiano Ronaldo mới
Nani ra mắt Man United với kỳ vọng về một Cristiano Ronaldo mới

Năm 2017, Rio Ferdinand từng chia sẻ về Nani như sau: "Cậu ấy đã bị lạc lối. Nani có tiềm năng không kém Ronaldo với khởi đầu như mơ. Cậu ấy có tất cả mọi thứ để trở thành số 1 thế giới. Nhưng cuối cùng chỉ là sự thất vọng nặng nề".

Nani vẫn là một trong những cầu thủ thu hút bậc nhất lịch sử Premier League. Anh đã có những khoảnh khắc để đời như khi vượt qua Gael Clichy và Cesc Fabregas trước khi bấm bóng đầy tinh tế vượt qua tầm với của Manuel Almunia trong trận thắng Arsenal 3-1 năm 2010.

Nani có những khoảng khắc ấn tượng như bàn thắng vào lưới Arsenal
Nani có những khoảng khắc ấn tượng như bàn thắng vào lưới Arsenal

Nhưng điều quan trọng là Nani không duy trì được sự hưng phấn một cách thường xuyên. Anh có tài năng đặc biệt nhưng lại không biết cách mài giũa nó để vượt lên mà mãi chỉ là một cầu thủ "có thể xuất sắc nhất thế giới". Và sự tự tin thái quá cũng là một nguyên nhân giết chết tiềm năng của anh.

"Là một cầu thủ tôi nghĩ rằng mình gần như đã hoàn thiện hết mức có thể. Bây giờ tôi có thể khẳng định mình là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Bạn phải tin vào chính mình và khả năng của mình ở trên sân. Các trận đấu lớn chỉ dành cho những cầu thủ lớn. Trong tương lai, tôi muốn mọi người nói rằng Nani là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là tham vọng của tôi", anh tuyên bố vào năm 2010.

Nhưng rốt cuộc những gì Nani để lại chỉ là sự tiếc nuối
Nhưng rốt cuộc những gì Nani để lại chỉ là sự tiếc nuối

Nani quả thật đã có những khoảnh khắc tỏa sáng trong các trận đấu lớn. Anh là một phần trong chiến tích vô địch Champions League của M.U trước Chelsea năm 2008 và cũng từng ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Man City trong trận tranh Community Shield năm 2011.

Nhưng phần lớn thời gian, anh gặp khó khăn trong việc tỏa sáng như cách Cristiano Ronaldo vẫn hay làm. Một tài năng không thể phát tiết hết và mãi đem lại sự tiếc nuối cho những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x