Trót yêu Arsenal thì phải học... tặc lưỡi

Việt Dũng Việt Dũng
11:23 ngày 19-09-2015
Arsenal nợ Arsene Wenger rất nhiều. Nhất là giai đoạn họ phải sống lay lắt sau dự án xây sân Emirates, chính “Giáo sư” đã giúp duy trì vị thế của đội bóng chỉ với nguồn ngân sách eo hẹp.
Trót yêu Arsenal thì phải học... tặc lưỡi
Wenger rất giỏi làm tài chính, điều đó ai cũng biết. Tottenham, Southampton cũng là những đội chủ trương bán cầu thủ kiếm lời, nhưng họ không ở vào đẳng cấp của Arsenal. Liverpool cũng rất giỏi thu lợi nhuận từ các ngôi sao, có điều họ luôn cần rất nhiều thời gian để ổn định lại.

Cái giỏi của Wenger là dù thu rất nhiều và chi rất ít, ông vẫn luôn giúp Arsenal giữ chân trong top 4 suốt hơn 10 năm qua, qua đó đảm bảo nguồn lợi nhuận khổng lồ từ Champions League cũng như hình ảnh một đội bóng lớn. Có thể nói, “Pháo thủ” dưới bàn tay lèo lái của Wenger đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính một cách vô cùng ngoạn mục.

Giờ thì Arsenal đã rất giàu, nhờ nguồn thu từ tiền bán vé sân Emirates, nhờ khu chung cư và những công trình xung quanh trên mặt bằng sân Highbury trước kia. Họ mua được những ngôi sao hàng đầu qua mỗi mùa Hè, năm kia là Mesut Oezil, năm ngoái là Alexis Sanchez, năm nay là Petr Cech, và quan trọng hơn, không cần phải “bán máu” mà sống nữa.

Arsenal có tiền để chiêu mộ những tân binh chất lượng

Kỳ chuyển nhượng vừa qua, theo tiết lộ của quan chức Arsenal, Wenger có 200 triệu bảng trong ngân sách chuyển nhượng. Tức là “Pháo thủ” hoàn toàn có thể vượt mặt M.U để trở thành đội bóng chịu chi nhất nước Anh trong Hè 2015. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ chi ra 10 triệu để đem về duy nhất Cech từ Chelsea (nếu không tính 2 cầu thủ trẻ được mua về để đá đội U21).

Rõ ràng chỉ một thủ môn là chưa đủ. Dường như, dù đã có tiền trong tay nhưng cách làm cũ vẫn cố hữu trong tư tưởng Wenger. Ông khác với Jose Mourinho, không giỏi và cũng không thích mua “sao” nâng cấp đội hình. Nhưng chính tính cách từng giúp ông được tôn vinh như một vị thánh ở Bắc London thời quá độ ấy nay lại đang bị các CĐV chĩa mũi dùi vào công kích.

Fan Arsenal đã mong chờ Karim Benzema hay chí ít cũng là Gonzalo Higuain biết chừng nào để trám vào chỗ của hai “chân gỗ” Olivier Giroud và Danny Welbeck. Họ cũng hy vọng có được Morgan Schneiderlin, cho dù Francis Coquelin đã tiến bộ vượt bậc, nhưng rồi tiền vệ người Pháp lại rơi vào tay “kẻ thù” Man United. Hết kỳ chuyển nhượng Hè, Wenger đã “bí” nhân lực đến mức phải giữ lại Joel Campbell và Mathieu Flamini.

Không thừa nếu nói thêm rằng, Arsenal đang là đội thu tiền vé đắt đỏ nhất nước Anh. Vé cả mùa hạng cao nhất ở Emirates là 2013 bảng, thấp nhất là 1014 bảng. Tức là dù đã tiết kiệm được rất nhiều so với mua vé từng trận, người hâm mộ “Pháo thủ” vẫn phải chi ra khoảng 53 bảng mỗi trận.

Sân Emirates thu tiền bán vé cao nhất nước Anh

Để so sánh, nên biết rằng ở Bundesliga, nhà vô địch Bayern Munich chỉ thu mỗi trận tại Allianz Arena tối thiểu 11,75 bảng, và mỗi vé cả mùa chỉ đem về cho họ 109,65 bảng, bằng 1/10 mức vé theo dõi các trận đấu ở Emirates. Borussia Dortmund đắt đỏ hơn một chút nhưng cũng chỉ thu tối thiểu 12,84 bảng cho vé từng trận, và 159,77 bảng cho vé cả mùa.

Tức nước thì vỡ bờ. Đội bóng không mua được ngôi sao nào đáng kể, giá vé thì vẫn cao nhất nước Anh trong khi CLB làm ăn ngày càng có lãi. Rõ ràng chỉ có CĐV là những người phải chịu thiệt. Tính tằn tiện đến mức… hà tiện của Wenger đang bén rễ lên cả BLĐ, và đang khiến người hâm mộ Arsenal điên tiết.

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn có thể thu nhiều tiền vé hơn. Thử tưởng tượng nếu thu 300 bảng, chúng tôi sẽ có thêm khoảng 2 triệu bảng thu nhập, nhưng con số ấy có ý nghĩa gì? Trong chuyển nhượng cầu thủ, số tiền 2 triệu chúng tôi chẳng cần đắn đo quá 5 phút, nhưng giữa 109 bảng và 300 bảng lại là khoảng cách lớn với CĐV. Họ không phải là những con bò cho chúng tôi vắt sữa. Bóng đá dành cho mọi người. Đó là khác biệt giữa chúng tôi và các đội bóng Anh”.

Những lời tâm huyết của Hoeness chính là điều Wenger và BLĐ Arsenal nên suy ngẫm. Họ nên nghĩ tới các CĐV và nỗ lực giành nhiều danh hiệu hơn, bởi tiền bạc đã không còn là vấn đề với CLB này nữa. Nhược bằng không, trót lỡ yêu Arsenal rồi thì phải học làm quen với điệp khúc mỗi mùa: Giá mà đội hình có thêm tiền đạo A, hậu vệ B...

VIDEO: Arsenal thua vì sai lầm của Wenger


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x