Trung vệ M.U: Thừa nhưng... thiếu

DUY KHÁNH
10:33 ngày 17-07-2019
Trong biên chế Manchester United đang có rất nhiều trung vệ, nhưng để chọn ra một gương mặt đáng tin lại là điều bất khả.
Trung vệ M.U: Thừa nhưng thiếu
Hiện HLV Solskjaer đang có 6 trung vệ trong tay, bao gồm Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Eric Bailly và Axel Tuanzebe. Quá nhiều lựa chọn khi mỗi trận nhà cầm quân này chỉ cần sử dụng 2 hoặc tối đa là 3 cho đội hình xuất phát. Thế nhưng để lấy ra một cái tên để đặt niềm tin, nụ cười của "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" lại tắt ngúm.

Vì vậy, nỗ lực của Solskjaer để có trung vệ thứ bảy trong biên chế (Harry Maguire từ Leicester City) cho thấy chất lượng trung vệ M.U thấp như thế nào. Đáng nói thực trạng này tồn động từ lâu và phản ánh sự yếu kém của bộ phận chuyển nhượng đội bóng áo đỏ thành Manchester. 

Từ khi Nemanja Vidic ra đi năm 2014, từ đó đến này M.U chưa có nổi một trung vệ đủ khả năng dẫn dắt hàng phòng ngự và trấn áp tiền đạo đối phương. M.U chi rất rất nhiều tiền để có rất nhiều trung vệ, như đã liệt kê, nhưng lại chẳng có trung vệ giỏi. Một bi kịch thật sự đối với Quỷ đỏ.

Chẳng cần nhìn đâu xa, kình địch Liverpool của M.U đã có đội hình chất lượng trong vài năm trở lại đây, nhưng chỉ vươn tới đỉnh cao khi Virgil van Dijk xuất hiện. Trước đó, Real Madrid thống trị châu Âu với cặp trung vệ Ramos-Varane. Bayern Munich xưng hùng xưng bá cùng Hummels-Boateng, còn đế chế Barca xây đắp trên nền móng Pique-Puyol.

Solskjaer không có trong tay một trung vệ đáng tin cậy
Solskjaer không có trong tay một trung vệ đáng tin cậy

Kể từ cặp trung vệ đầu tiên của M.U thời hậu Sir Alex Ferguson là Daley Blind và Jonny Evans, chất lượng không hề cải thiện từ đó đến nay. Ở thời điểm hiện tại, Rojo, 29 tuổi không phải ngẫu nhiên chỉ đá chính 2 trận suốt Ngoại hạng Anh 2018/19. Tuyển thủ Argentina này thiếu kỷ luật và sự điềm tĩnh để trở thành trung vệ hàng đầu.

Smalling phòng ngự ổn, nhưng khả năng chuyền bóng của trung vệ này khá tệ và Solskjaer lại muốn sử dụng lối chơi tổ chức bóng từ phần sân nhà. Khả năng chuyền bóng của Jones tốt hơn, nhưng tiểu sử chấn thương khiến anh không thể trở thành điểm tựa. Bailly đã mất niềm tin của vị chiến lược gia người Na Uy, trong lúc Tuanzebe vẫn chưa chứng minh được khả năng.

Trung vệ khả dĩ duy nhất Solskjaer có trong tay là Lindelof. So với mùa đầu tiên thảm họa, trung vệ người Thụy Điển đã chơi tốt hơn rất nhiều ở mùa trước. Tất nhiên, Lindelof mới chỉ thuộc dạng đáng tin, chưa thể vươn tới tầm vóc Vidic trước đây.

Vấn đề mà Solskjaer đối mặt là không có gì đảm bảo rằng Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ thanh lý bớt trung vệ. Hợp đồng của Jones hiệu lực đến 2023, hợp đồng của Smalling và Tuanzebe còn 3 năm nữa mới đáo hạn, Lindelof và Rojo còn 2 năm và Bailly còn hợp đồng 1 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 2 năm.

Tất cả đều được hưởng mức lương cao hơn nhiều so với năng lực. Chẳng hạn Rojo đang nhận 160.000 bảng/tuần, chẳng đội bóng nào chấp nhận trả cho cầu thủ này mức lương hậu hĩnh như thế cả. Vì vậy, Rojo chẳng có lý do gì phải ra đi. Tất cả sự tréo ngoe ấy, phải “cảm ơn” Ed Woodward.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x