Anh nói: “Man City mới là đội ĐKVĐ. Họ phải bảo vệ danh hiệu của họ. Chúng tôi thì muốn giành lấy danh hiệu của họ”. Nói cách khác, Man City mới là đội có cái để mất trong cuộc đua này.
Những gì Van Dijk vừa nói có liên quan chặt chẽ đến áp lực, đối với cả hai đội. Van Dijk lại nói: “Áp lực dành cho chúng tôi ngày càng tăng lên, nhưng đấy là áp lực do báo chí (chứ không phải đối thủ) tạo ra. Tôi chả quan tâm. Tôi không nghĩ về những điều thiên hạ bình phẩm. Tôi chỉ muốn ra sân chơi bóng và thắng từng trận phía trước”.
Khi được hỏi về ngôi đầu bảng sau 8 vòng đầu toàn thắng, Van Dijk nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi đang tận hưởng điều tuyệt vời này. Kết quả ấy đem lại cho chúng tôi sự tự tin. Chúng tôi đã có những trận đấu tuy không quá hay nhưng vẫn thắng. Dù sao đi nữa, mùa bóng hãy còn dài. Đây không phải là lúc để nghĩ về chức vô địch. Tất nhiên, dẫn đầu bảng luôn là một hoàn cảnh tốt đẹp”.
Tin hay không tùy bạn, nhưng Van Dijk bảo anh không hề xem các trận đấu của Man City. Khi có điều gì đó đặc biệt, bạn bè hoặc gia đình sẽ nhắn tin cho anh biết. Theo Van Dijk, điều quan trọng là không nên nhìn vào các đội khác, cho đến cuối mùa. Liverpool chỉ phải tập trung vào nhiệm vụ của mình và cố thắng mỗi khi ra sân. Phần mình, Van Dijk nói anh luôn khao khát được ra sân trong mọi trận đấu của đội mình.
Lịch sử nói gì? Nếu chiến thắng tại Old Trafford đêm nay, Liverpool sẽ có trận thắng thứ 9 trong 9 vòng đầu tại Premier League. Nhưng kể cả trong trường hợp hoàn hảo ấy, Van Dijk và đồng đội vẫn phải bình tĩnh. Từng có đội toàn thắng 10 trận đầu tiên mà vẫn không đoạt chức vô địch Anh. Đấy chính là M.U, trong mùa bóng 1985/86. Khi ấy, đội vô địch chính là... Liverpool. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn