Từ Sarri-ball đến Sorry-ball, ở Chelsea ai là người có lỗi?

Quang Hoà Quang Hoà
11:44 ngày 11-02-2019
Để thua tan nát Man City 0-6, một lần nữa Chelsea lại rơi xuống mặt đất chỉ ít ngày sau màn hủy diệt Huddersfield Town 5-0. Việc The Blues tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH là thực tế rất đáng buồn, nhưng trong chuyện này ai là người có lỗi?
Từ Sarriball đến Sorryball, ở Chelsea ai là người có lỗi?
Nói về thất bại cay đắng nhất của Chelsea trong lịch sử giải Ngoại hạng, tất nhiên việc làm đơn giản nhất là hướng sự chú ý tới màn trình diễn của các cầu thủ. Ở trận đại chiến diễn ra tại Etihad, đúng là Man City quá sắc sảo, nhưng Chelsea không thể thua đậm đến thế nếu chính các cầu thủ của họ không liên tiếp dúi quà vào tay đối phương.

Ngoại trừ cú "nã đại bác" tuyệt đẹp của Aguero từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 13, tất cả những bàn thắng còn lại của Man City đều có đóng góp không nhỏ từ sự hớ hênh của hàng thủ đội khách. Thật vậy, ngay ở phút thứ 4, rất đông các cầu thủ Chelsea đã để Bernardo thoải mái thoát xuống bên cánh phải tạo điều kiện cho Sterling dứt điểm vào lưới trống.


Tiếp đó cả Barkley và Ruediger đều phá bóng bất cẩn giúp Aguero và Guendogan lần lượt lập công. Ngay cả hậu vệ thủ quân Cesar Azpilicueta vốn luôn mang đến sự yên tâm cũng mắc sai lầm khi phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Nhờ đó Aguero mới hoàn tất cú hat-trick thứ 11 ở giải Ngoại hạng Anh từ trước tới giờ. Cuối cùng, không có cái bóng áo xanh nào theo kèm Sterling trong tình huống cầu thủ này ấn định thắng lợi 6-0 cho Man City.

Về phần mình, HLV Sarri không có bất kỳ thay đổi nào dù thực tế đã chứng minh lối chơi Sarri-ball của ông không còn phát huy hiệu quả. Khi nhà cầm quân người Italia tiếp tục bỏ phí Kante (chuyên gia đánh chặn này phải chú trọng hơn cho nhiệm vụ tấn công), lại tin dùng Jorginho yếu đuối và không biết cách tạo ra sự khác biệt, Chelsea bị Man City quần cho tơi tả cũng là lẽ thường tình.

Theo tiết lộ của chính HLV Sarri, ông thực sự gặp khó khăn trong việc khích lệ tinh thần các cầu thủ. Là thuyền trưởng đội bóng, nếu ông không nói được học trò thì rất khó để con tàu Chelsea đi đúng hướng. Tất nhiên cựu HLV Napoli cũng đã cố gắng thay đổi tình hình khi đưa cậu học trò cũ Gonzalo Higuain về Stamford Bridge. Vấn đề là một mình chân sút người Argentina không đủ sức giải quyết mọi rắc rối ở Chelsea.


Nhìn chung, trách nhiệm của cầu thủ và HLV trong việc Chelsea phải nhận 2 thất bại nặng nề ở 3 vòng gần đây là không thể chối cãi. Tuy nhiên, BLĐ đội bóng phía Tây thành London cũng không thể đứng ngoài chuyện này. Chính vì Chelsea không thể thuyết phục những ngôi sao như Eden Hazard cam kết tương lai, hay thờ ơ trong việc trọng dụng các tài năng trẻ "cây nhà lá vườn" như Loftus-Cheek (đang rục rịch sang Bayern Munich), ở Stamford Bridge sẽ không thể có sự ổn định.

Chưa hết, rất khó để HLV Sarri cảm thấy yên tâm khi Chelsea vốn không có truyền thống kiên nhẫn với những nhà cầm quân. Ông cũng chưa có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ để có thể có được vị thế như Pep Guardiola, đồng nghiệp bên phía Man City vẫn được giữ lại dù không giành được danh hiệu nào trong năm đầu làm việc ở Etihad.

Với thói quen chỉ thích "ăn xổi" và chính sách quản lý nhân sự thiếu hợp lý, BLĐ Chelsea đã tạo ra áp lực không nhỏ cho cả cầu thủ lẫn HLV. Cứ đà này, Chelsea (đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH) nhiều khả năng sẽ không thể chen chân vào top 4 vào cuối mùa, qua đó lỡ hẹn với Champions League lần thứ 3 trong 4 năm trở lại đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x