Từ việc Jose Mourinho và Claude Puel bị sa thải: Chỉ chuyên môn giỏi là chưa đủ

Minh Việt Minh Việt
05:51 ngày 28-02-2019
Claude Puel vừa bị Leicester sa thải. Trường hợp mới nhất của Puel cho thấy nghề HLV bây giờ chỉ giỏi chuyên môn thôi là không đủ. Các chiến tướng lúc này còn phải biết cả nghệ thuật đắc nhân tâm và giữ quan hệ tốt với cầu thủ. Puel, rồi trước đó là Jose Mourinho đều bị sa thải vì mâu thuẫn với học trò…
Từ việc Jose Mourinho và Claude Puel bị sa thải: Chỉ chuyên môn giỏi là chưa đủ
Claude Puel là nạn nhân mới nhất
Sau thất bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace cuối tuần trước, HLV Claude Puel đã bị Leicester sa thải. Đó là kết cục được dự báo từ lâu dành cho chiến lược gia người Pháp. Phong độ sa sút của Leicester khiến Puel bị “trảm”. Nhưng đó không phải là tất cả nguyên nhân khiến ông mất việc. Một lý do rất quan trọng khác khiến Puel bị đá đít bởi ông không có quan hệ tốt với cả CĐV lẫn các cầu thủ trụ cột của sân King Power. 

Trong những trận đấu trên sân nhà của Leicester mùa này, rất nhiều biểu ngữ phản đối Puel đã được CĐV giăng lên. Đặc biệt, Puel được cho là mâu thuẫn với ngôi sao sáng nhất của CLB, Jamie Vardy. Trong chuyến hành quân đến sân Wembley gặp Tottenham ở vòng 26, Puel đã để Vardy ngồi dự bị và chỉ tung anh vào sân trong 30 phút cuối trận, dù Vardy chẳng gặp vấn đề gì về thể lực. Sau trận đấu đó, Puel bị các chuyên gia bóng đá ở Anh chỉ trích dữ dội về quyết định không sử dụng Vardy. Mối quan hệ giữa Puel và Vardy coi như đổ vỡ. Vardy đã được Puel đưa trở lại đội hình chính trong 2 vòng đấu liên tiếp sau đó, nhưng mối quan hệ thầy trò không được cải thiện. Báo chí Anh cũng tiết lộ sau trận thua nhục nhã 1-4 trước Crystal Palace, Vardy đã không giữ được bình tĩnh khi đấm tung cánh cửa phòng thay đồ.


Puel không phải trường hợp duy nhất bị sa thải vì mâu thuẫn với công thần. Trước đó, Jose Mourinho còn là ví dụ điển hình hơn. Tại Old Trafford, ông thầy người Bồ Đào Nha có mối quan hệ căng thẳng với hầu hết các học trò, từ Luke Shaw, Antonio Valencia, Anthony Martial và đặc biệt là ngôi sao số 1, Paul Pogba. Tiền vệ này không dưới một lần công khai chỉ trích “chiến thuật của Mourinho kìm nén tài năng của chúng tôi”. Pogba cũng nói rằng “chỉ chơi hay nhất khi cảm thấy hạnh phúc”. Trong giai đoạn cuối của triều đại Mourinho, Pogba phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp ở Premier League, trong đó có 2 trận đại chiến với Arsenal và Liverpool. Và cuối cùng thì Mourinho bị sa thải. Dĩ nhiên, phong độ của M.U dưới thời Mourinho là rất tệ. Nhưng cũng giống như Puel, nguyên nhân quan trọng khiến Mourinho bị “trảm” là vì mâu thuẫn với quá nhiều ngôi sao tại Old Trafford. 

Điều đáng nói là cả Vardy và Pogba đều ngay lập tức chơi cực hay sau khi HLV của họ bị sa thải. Vardy vừa ghi bàn vào lưới Brighton trong trận đấu tại vòng 28 rạng sáng qua. Pogba cũng vậy. Với Mourinho, Pogba chỉ in dấu giày ở 6 bàn thắng tại Premier League 2018/19. Nhưng từ khi Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện, Pogba đã in dấu giày ở… 14 lần lập công, gấp đôi thời Mourinho. 

Xa hơn nữa, mùa trước Antonio Conte cũng suýt bị Chelsea sa thải vì mâu thuẫn với Diego Costa. Tới đây, từ các trường hợp của Conte, Puel, rồi Mourinho thì có thể thấy HLV bây giờ giỏi chuyên môn thôi là không đủ, mà họ còn phải biết đắc nhân tâm, phải có nghệ thuật xây dựng mối quan hệ tốt với các học trò. Ví dụ như Solskjaer. Không ai nói HLV người Na Uy giỏi chuyên môn bằng Mourinho hay Conte. Nhưng điều quan trọng là Solskjaer hiểu truyền thống, văn hóa M.U và những dấu ấn đậm nét nhất của ông cho tới thời điểm này là tạo được một tinh thần sảng khoái tại Old Trafford, thay vì sự tù túng, ngột ngạt thời Mourinho.  

Sarri sẽ là người tiếp theo?
Danh sách HLV mất việc mùa này vì mâu thuẫn với cầu thủ có lẽ sẽ chưa dừng lại ở Puel. Maurizio Sarri nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo. Sau trận thua 0-4 trước Bournemouth ở vòng 24, Sarri đã công khai chỉ trích các học trò của mình là “thiếu động lực cũng như tinh thần chiến đấu”. Sarri rõ ràng đã ấn nút kích hoạt một cuộc chiến mà ông không nên lao đầu vào, đó là cuộc chiến với nhóm kiêu binh ở Stamford Bridge. 


Và Sarri ngay lập tức lãnh hậu quả. Báo chí Anh đồn thổi việc HLV người Italia đã đánh mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. Mà đỉnh điểm của chuyện này là việc Kepa từ chối rời sân dù Sarri đã quyết thay thủ thành này trong trận chung kết Cúp Liên đoàn hôm 24/2 vừa qua. Khi bình luận trên kênh Sky Sports, các chuyên gia bóng đá Anh đều thống nhất rằng họ “chưa từng thấy điều tương tự trong sự nghiệp”. Đến cả một thủ thành trẻ tuổi và mới đến Chelsea như Kepa còn dám bật Sarri, thì thử hỏi ông thầy người Italia còn bảo được ai ở Stamford Bridge?

Nếu Sarri bị sa thải trong thời gian tới thì đó càng là minh chứng cho việc HLV bây giờ chỉ giỏi chuyên môn thôi là không đủ… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x