M.U vs Tottenham và nghệ thuật dự đoán trận cầu đinh

Từ 10:44 ngày 04-10-2020
Trong tư cách cựu danh thủ “trung lập”, Ian Wright (ngày xưa gắn bó với Arsenal) dự đoán Tottenham sẽ thắng M.U ngay tại Old Trafford. Còn trong tư cách “người cũ của cả hai đội”, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov dự đoán kết quả hòa.
Tư vấn CỬA SÁNG NHẤT TRẬN Man United - Tottenham

Lập luận của Wright dựa vào hình ảnh thiếu thuyết phục của M.U trong hai trận đầu tiên ở Premier League. Họ thua Crystal Palace và thắng Brighton đầy may mắn. Còn Berbatov cho rằng sẽ hòa đơn giản vì hai đội quá ngang sức, không thể phân biệt ai nhỉnh hơn ai.

Tất nhiên, ai xem bóng đá cũng hiểu công việc “dự đoán” là như thế nào. Thật đơn giản: chỉ cần bạn có một khả năng thiên phú nào đấy, để bảo đảm được xác suất đoán đúng 51% (chứ chưa cần đúng tuyệt đối), bạn sẽ trở thành tỷ phú! Khi người ta hay nói Pele là vua... đoán sai, thì đấy thật ra cũng chỉ là cách nói vui.

Bản thân Pele cũng chỉ dự đoán cho vui. Ông từng dự đoán bao nhiêu trận, kết quả thế nào? Khả năng cao là những ai hay cười cợt chuyện dự đoán của Pele chẳng hề nhớ (thậm chí chưa bao giờ nghe hoặc xem Pele dự đoán cụ thể!). Đấy là “vua đoán sai” thế nào được, bởi đơn giản là Pele chắc chắn cũng không có khả năng... đoán sai (ở đây, đang nói chuyện “đảm bảo đoán sai”).

Nếu bạn tung đồng xu thì khi rớt xuống, xác suất úp hoặc ngửa của nó phải là 50%. Nếu đồng xu đã ngửa 7 lần liên tiếp thì đến lần thứ 8, xác suất vẫn cứ là đúng 50% - không thể cao hơn mà cũng không thể thấp hơn. Đấy là xác suất, là khoa học. Và kết quả dự đoán của bạn thì không nhất thiết... liên quan gì đến xác suất ấy (ví dụ đồng xu vẫn có thể ngửa trong 7 lần liên tiếp).

Dự đoán bóng đá cũng vậy. Nó có xác suất, và xác suất ấy cũng là khoa học, là chuyện đúng hoặc sai một cách rõ ràng. Khoa học phán: xác suất hòa giữa hai đội bóng hoàn toàn cân sức (cứ cho là M.U và Tottenham thật sự cân sức về mặt chuyên môn) luôn thấp hơn mức độ trung bình. Nói cách khác: hai đội như thế sẽ rất khó hòa. Ý nghĩa của cái sự “cân sức” kia chỉ là: nếu M.U có 40% khả năng thắng, thì Tottenham cũng có 40% khả năng thắng.

Vâng, Berbatov nói... sai khoa học, nếu quả có tồn tại cái “khoa học dự đoán kết quả bóng đá”. Nói thêm thì hơi phức tạp, nhưng ở mức độ nào đó, Wright cũng sai nốt. HLV Jose Mourinho của Tottenham cũng nói như Wright, về sự kiện M.U được đá phạt đền (và thắng), sau khi trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

Ông cho rằng đấy là may mắn. Thật ra, đấy là chuyện vô cùng hy hữu, nhưng hoàn toàn không phải may mắn, đơn giản vì nó đúng luật. Đấy không bao giờ là bàn thắng tự xuất hiện. Có thể thiên hạ nhầm lẫn giữa cách nói có ý đồ (thậm chí chỉ là nói để gây chú ý, nói cho vui, thì đấy cũng là ý đồ riêng) của Mourinho, với việc tranh luận về sự may mắn của M.U. Nhưng tóm lại, Mourinho muốn nói gì cũng được. Còn Wright nói như thể đấy là cơ sở dự đoán, thì sai mất rồi!

XEM THÊM

Calvert-Lewin đang là 'máy săn bàn' khủng nhất châu Âu từ đầu mùa

Abraham xin đá phạt đền nhân sinh nhật nhưng bị từ chối phũ phàng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x