Khi còn dẫn dắt PSG, Tuchel từng phải chịu trận thua đau đớn với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19 trước Man United của Solskjaer. Dù trước đó họ đã thắng 2-0 trên sân Old Trafford ở lượt đi nhưng luật bàn thắng sân khách khiến đội bóng nước Pháp đành ngậm ngùi rời giải.
Sau gần 2 năm, Tuchel sẽ có cơ hội tái ngộ Solskjaer và MU tại Premier League trong trận đấu quan trọng ở cuộc đua vào top 4. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận ông đã có chuỗi ngày tăm tối sau trận thua MU năm 2019.
"Tôi thành thật chia sẻ rằng sau trận đấu đó, tôi đã rơi vào suy sụp trong hai ngày và không thể nói chuyện với bất kỳ ai hay nghĩ về bất kỳ điều gì khác", Tuchel cho biết. "Đó có lẽ là thất bại tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua vì nó quá bất ngờ".
"Người ta thường nói rằng những khó khăn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Chúng tôi thích sự cạnh tranh và thích chiến thắng. Đây là những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm được vào ngày mai".
Giữa tuần qua, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu là Olivier Giroud với cú ngả bàn đèn đẹp mắt.
Chia sẻ về lão tướng này và so sánh với Cavani, Tuchel cho biết: "Hãy nhìn họ và xem những lúc trao đổi áo đấu, họ đều rất khoẻ mạnh. Oli 100% khoẻ mạnh, 0% béo phì, cũng như Edi. Cậu ấy cũng là một cầu thủ giống như Oli, một trung phong cắm luôn cống hiến hết mình vì đồng đội, luôn chạy chỗ tìm kiếm khoảng trống và hỗ trợ phòng ngự".
"Trong vòng cấm địa, họ đều là những chân sút tuyệt vời. Họ sở hữu sự điềm tĩnh, thể trạng và tinh thần tự giác. Oli luôn luyện tập rất chăm chỉ, anh ấy có cá tính lớn. Ngay cả khi không ra sân từ đầu chăng nữa, anh ấy luôn là một phần quan trọng của đội bóng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn