Tương phản Bukayo Saka - Nicolas Pepe: 'Cây nhà lá vườn' che mờ 'bom tấn'

Minh Tâm
08:56 ngày 03-10-2019
Một người mới 18 tuổi và vừa được lên đội 1. Một người 24 tuổi và là bản hợp đồng đắt kỷ lục của Arsenal. Nhưng thật trớ trêu, người thứ nhất lại đang tỏa sáng còn người thứ hai thì nhạt nhòa. Đấy là chúng ta đang nói về Bukayo Saka và Nicolas Pepe.
Tương phản Bukayo Saka - Nicolas Pepe: 'Cây nhà lá vườn'  che mờ 'bom tấn'
“Bom tấn” bị ẩm

Phút 59 trận Arsenal - Aston Villa tại vòng 6 Premier League hôm 22/9 vừa qua, đội chủ nhà được hưởng một quả penalty. Người bước lên thực hiện quả 11m không phải tiền đạo đang có phong độ cao Pierre-Emerick Aubameyang mà là Nicolas Pepe. Cầu thủ người Pháp, với một cú sút chân trái đã đánh bại thủ môn đội khách, ghi bàn cho Arsenal.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu đấy không phải bàn thắng đầu tiên của Pepe trong màu áo Pháo thủ. Trải qua 7 trận đấu với tổng cộng 433 phút trên mọi đấu trường, bản hợp đồng đắt kỷ lục của Arsenal mới có được bàn thắng ra mắt đội bóng mới. 

Trước khi “mở tài khoản”, tất cả những gì Pepe làm được chỉ là 2 đường kiến tạo (1 tại Europa League và 1 ở Premier League). Điều đó cho thấy, Pepe chẳng những chưa tìm lại được bản năng sát thủ từng giúp anh ghi tới 23 bàn cho Lille mùa trước, mà còn chưa kết nối được với những đồng đội mới trên hàng công Arsenal. Những kỳ vọng về bộ ba nguyên tử Aubameyang - Lacazette - Pepe vì thế vẫn đang là… ảo vọng.

Pepe chưa chứng tỏ được giá trị của
Pepe chưa chứng tỏ được giá trị của "bom tấn" 72 triệu bảng
 
Bản thân Pepe mới đây cũng thừa nhận, cuộc sống tại sân Emirates khắc nghiệt hơn rất nhiều so với hình dung của anh. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà nói: “Phải thú thực là mọi thứ không hề dễ dàng. Đây là một giải đấu mới và tôi phải nhanh chóng thích nghi”. 

Đúng là phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng với những gì đã diễn ra, hình như khái niệm “nhanh chóng” của Pepe không được chính xác lắm. Bởi 1 bàn thắng từ chấm penalty chắc chắn không phải câu trả lời xứng tầm với một cầu thủ trị giá 72 triệu bảng.


“Cây nhà lá vườn” lên tiếng

Trong bối cảnh Lacazette gặp chấn thương, hơn lúc nào hết, Arsenal càng cần những bàn thắng của Pepe. Nhưng đáp lại, chân sút người Pháp vẫn vô hại suốt 74 phút trên sân trong cuộc đụng độ với M.U ở vòng 7 Premier League hôm 30/9 và nhường quyền lên tiếng cho Bukayo Saka.

Tiền đạo 18 tuổi này mới là người chơi nổi bật nhất trên hàng công Arsenal hôm đó. Chơi xông xáo bên cánh trái, Saka khiến cánh phải của M.U luôn ở trong tình trạng báo động đỏ. Đáng kể hơn, chính Saka là người tung ra đường chuyền phá tan bẫy việt vị của M.U để Aubameyang thoát xuống ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal.

Baka vừa có màn trình diễn rất hay trước M.U
Baka vừa có màn trình diễn rất hay trước M.U

Ngoài pha kiến tạo ấy, Saka còn có 2 đường chuyền nguy hiểm, 2 lần đi bóng thành công. Màn trình diễn của cầu thủ mới có trận thứ 3 trong sự nghiệp tại Premier League là sự tương phản đến gay gắt với nỗi thất vọng mang tên Pepe ở cánh đối diện. Trước M.U, Pepe đã tái khẳng định khả năng dứt điểm tệ hại khi tiếp tục đá lên trời mọi cơ hội ngon ăn nhất của Arsenal. 

Những gì Saka làm được ở trận đấu với M.U không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Trước đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal này đã có 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo để giúp Arsenal đánh bại Frankfurt tới 3-0 trong trận đấu tại vòng bảng Europa League. 

Từ bệ phóng châu Âu, Saka lấy được suất đá chính 2 trận liên tiếp tại Premier League và tiếp tục ghi điểm. Đêm nay, lại một trận đấu nữa ở Europa League, rất có thể Saka sẽ thêm một lần bừng sáng. Bởi với HLV Emery và các CĐV Pháo thủ, lúc này anh mới là ngôi sao đáng kỳ vọng nhất của Arsenal, chứ không phải “bom tấn” Pepe.

Các tượng đài tranh nhau khen Saka
Màn trình diễn của Saka không chỉ khiến CĐV Arsenal ngất ngây. Ngay cả những tượng đài của các đội bóng khác cũng không tiếc lời khen chàng trai 18 tuổi này. Cựu đội trưởng Liverpool, Jamie Carragher khẳng định “Saka có biệt tài đánh hơi cơ hội”. Còn cựu thủ quân M.U, Roy Keane thì nói “Saka nên tự hào về bản thân vì không có nhiều cầu thủ đá tốt được như cậu ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x