Bernardo Silva đã không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để gây ấn tượng. Và cú đúp vào lưới Bayern sáng qua, tạo nên cuộc ngược dòng của Man City, là tuyên ngôn đanh thép của cầu thủ này. Bernardo Silva đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng để có một vị trí chính thức mùa tới.
Sự thất vọng đã được nhìn thấy trên khuôn mặt Bernardo Silva, khi một lần nữa anh không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Bayern. Tuy nhiên, là một người mà Pep Guardiola mô tả “có cá tính mạnh mẽ” và “luôn tự tin với năng lực bản thân”, anh nhẫn nại chờ đợi cơ hội và sẽ nắm bắt ngay khi nó đến.
Phút 28, Riyad Mahrez bất ngờ dính chấn thương và Bernardo Silva lập tức chiếm lĩnh sân khấu, dù bối cảnh không lấy làm dễ chịu khi Man City đang bị dẫn trước 2 bàn. Phút 45, anh có bóng bên cánh phải, phát hiện khoảng trống và quyết định dẫn thẳng vào trung lộ. Với quả bóng dính chặn trong chân - đúng như biệt danh “kẹo cao su” - Silva rẽ đôi hàng thủ Bayern và tung ra cú sút chìm, kỹ thuật, vào góc xa.
Là người mở ra màn lội ngược dòng, Silva cũng chịu trách nhiệm hoàn tất nó. Lần này, anh thâm nhập vòng cấm và phối hợp với cầu thủ trẻ Adrian Bernabe. Ở một vị trí tương đối khó khi hai hậu vệ đối phương án ngữ trước mặt, Silva vẫn tìm ra khe hở và dứt điểm vào góc gần. Cộng thêm pha lập công trước đó của Nmecha, Man City đã kiếm được chiến thắng đầu tay trên đất Mỹ, qua đó tạo đà tâm lý cho trận Community Shield gặp Chelsea vào ngày 5/8.
Bayern Munich 2-3 Man City
Trong mùa đầu tiên ở Man City, Silva mặc dù là cầu thủ ra sân nhiều nhất với 53 trận, nhưng chỉ 26 trong số đó là đá chính. Sắp tới tình hình còn khó khăn hơn nữa bởi sự xuất hiện của tân binh 60 triệu bảng Mahrez. Tuy nhiên, cú đúp tại Florida đã cho thấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha không cam chịu vai phụ.
Sau World Cup 2018, Silva đã quyết định cắt ngắn thời gian nghỉ ngơi và bay tới Mỹ sớm hơn dự kiến. Anh thậm chí còn yêu cầu Pep điền tên vào danh sách thi đấu với Liverpool dù chỉ gia nhập đội hình trước đó 12 tiếng, để rồi có 44 phút đầy quyết tâm trên sân MetLife cùng khoảnh khắc chói sáng khi có đường chọc khe thông minh cho Leroy Sane ghi bàn mở tỷ số. Không có tốc độ và sức mạnh như Mahrez hay Sane, nhưng Silva nổi bật với khả năng đọc trận đấu và dự đoán tình huống cùng trí sáng tạo phong phú.
Và như đã thấy, Silva đang muốn áp đặt ảnh hưởng sâu sắc hơn khi hiện diện nhiều hơn ở khu vực trung lộ và dứt điểm ngay khi có thể. Khi thực hiện công việc đó một cách thường xuyên, số lượng bàn thắng của cầu thủ 23 tuổi đương nhiên sẽ cải thiện. Nên nhớ rằng tại Premier League 2017/18, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của Silva đạt 24% (6 bàn sau 25 cú sút), cao hơn mọi đồng đội nào khác. Ngay cả Sergio Aguero cũng chỉ đạt 21%, Gabriel Jesus 23%, Sterling 20,6% và Sane 17,5%.
Cách đây ít hôm, Silva nói rằng ở Man City, sự cạnh tranh suất đá chính vô cùng khốc liệt. Nhưng anh đã sẵn sàng cho việc đó. Và Sane, Sterling và Mahrez nên bắt đầu lo lắng.
CON SỐ
70,7 Tại Premier League mùa giải trước, Silva thành công 29/41 pha đi bóng, đạt tỷ lệ 70,7%. Mức này cao hơn nhiều so với hai cầu thủ rê dắt nhiều nhất Man City là Sane (64%) và Sterling (54%). Ngay cả Mahrez cũng chỉ thành công 51% các pha đi bóng.
Silva từng khá lười dứt điểm
Tại Premier League mùa trước, Bernardo Silva đứng thứ 10 ở Man City về số lần dứt điểm. 25 cú sút của anh (0,7 lần dứt điểm/trận) chỉ bằng 1/4 so với De Bruyne (94), kém cả trung vệ Otamendi (35) và thua xa mùa 2016/17 tại Monaco (60 lần, bình quân 1,6 lần dứt điểm/trận).
Manchester United có thể không tốn nhiều tiền mà vẫn tìm được một trung vệ tầm cỡ. Đó là Gary Cahill, người có tương lai bấp bênh ở Chelsea. Mourinho đã khởi động kế hoạch tái ngộ cậu học trò cũ tại Old Trafford.
Riyad Mahrez đã dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Bayern Munich. Man City lo sợ chấn thương này sẽ khiến Mahrez vắng mặt ở trận tranh Siêu cúp Anh.
Liverpool đã có thắng lợi giòn giã 4-1 trước Man United ở giải giao hữu thường niên ICC vào sáng nay (29/7). Dưới đây là 3 điều lưu tâm sau màn đọ sức hấp dẫn này.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn