Và Bruno Fernandes đã nhảy lên thổi nến

Kỳ Lâm
19:18 ngày 08-09-2020
Nổi tiếng với với cú nhảy lên đá penalty, Bruno Fernandes đang đem lại sự tươi vui cho Old Traffor sau thời gian ảm đạm hậu Alex Ferguson. Hôm nay (8/9), khi vừa tròn 26 tuổi, người ta băn khoăn liệu anh có nhảy lên để thổi nến và nguyện cầu hay không?

Một bất đồng kịch liệt với người cha đã làm thay đổi cuộc đời Bruno Fernandes mãi mãi, nhưng tham vọng cháy bỏng đó đã khiến anh trở thành người hùng của Man United, sau quãng thời gian phải liên tục phải trốn chạy khỏi đám người Italia và Bồ Đào Nha mất trí, điên rồ.

Đất nước Bồ Đào Nha đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính trong thập kỷ 2000. Hậu quả là tình trạng di cư đã tăng vọt, với hơn 2 triệu công dân hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Ông Jose Fernandes cũng nằm trong số người buộc phải ly hương để kiếm kế mưu sinh.  

Thất nghiệp và hoàn cảnh gia đình nheo nhóc, ông Jose đã cất bước ly hương đến Thụy Sĩ để tìm việc làm. Lúc đầu, ý tưởng của ông là đưa vợ và 3 con đi cùng, nhưng bỗng xảy ra một vấn đề nan giải: Cậu con trai thứ hai là Bruno từ chối ra đi. Tệ hơn, nó còn doạ bỏ nhà nếu gia đình cứ nhất quyết sang Thuỵ Sĩ.

Khi đó, Bruno Fernandes đang chơi bóng trong đội trẻ của Boavista. Lý do khiến cậu dám cãi bố đẻ chỉ vì ở Thuỵ Sĩ chẳng có ai chơi bóng. Đó là điều mà Bruno nhắc đi nhắc lại với bố mẹ mình. Và rồi, họ cũng đành chiều lòng con trai.

Trong khi ông bố Jose thu dọn hành lý để lên đường thì bà mẹ Virginia Borges đưa con trai quay lại Gueifaes - một quận ở ngoại ô Maia, cách Porto 15 phút - để theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình. Đức hy sinh của bà Virginia đã được đền đáp sớm hơn bà tưởng.

Được phát hiện bởi một tuyển trạch viên từ Novara (Italia) trong một trận đấu cấp U19, Bruno nhận được một lời đề nghị hấp dẫn để sang Italia vào giữa năm 2012. Không giống như trước đây, Bruno ngay lập tức đồng ý. Ở tuổi 17, và sau khi Novara chi 40.000 euro cho Boavista, Bruno lên đường.

Cú nhảy đá penalty đã khiến các CĐV Man United cười rạng rỡ

Khi Bruno Fernandes đến sân bay Porto vào tháng 8 năm 2012, không có ai đợi anh. Không fan, không nhiếp ảnh gia, không đội cổ vũ. Chỉ có cậu ta và người thân thiết.  

Nhưng cũng tại đây, tháng 1/2020, khi chuẩn bị lên đường sang Man United, anh đã trở thành cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở châu Âu, người đã tìm thấy miền đất hứa của mình tại Sporting và ghi số lượng bàn thắng đáng kinh ngạc trong 2,5 mùa giải: 63 bàn và 48 pha kiến tạo sau 135 trận.  

Khi đó, Bruno là một cầu thủ xuất sắc đến nỗi một trong những đồng đội của anh ở Sporting là Stefan Ristovski, người Macedonian, đã van vỉ: “Đừng sang Man United. Hãy ở lại, không mùa tới chúng tôi chết mất”. Không hề phóng đại chút nào.

NHM Sporting đã không được chứng kiến một tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy kể từ khi huyền thoại người Bulgaria - Krasimir Balakov làm nức lòng họ vào nửa đầu những năm 1990. Ngay cả Cristiano Ronaldo và Luis Figo cũng không thể tìm được chỗ đứng trong màn so sánh đó.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi việc Fernandes đến sân bay Tyres để lên máy bay riêng sang Manchester đã được chiếu trực tiếp trên truyền hình Bồ Đào Nha. Và đó chỉ là màn kiểm tra y tế của Bruno mà thôi, song nó là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một người đặc biệt.  

“Tôi đã kinh doanh lĩnh vực này trong một thời gian dài và tôi có thể đảm bảo rằng: Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi có ở Bồ Đào Nha trong vài mùa giải qua”, cựu chủ tịch Sporting, ông Sousa Cintra giải thích.  

“Và điều quan trọng khác cần phải nhấn mạnh: Anh ta vẫn còn có thể phát triển tốt hơn nữa, một mẫu cầu thủ có thể cải thiện toàn đội bóng. Bruno lịch sự và kiên quyết. Anh ta đã mang một động lực hoàn toàn mới vào phòng thay đồ của chúng tôi, hướng dẫn các đồng đội và khuyến khích họ chạy cho đến giọt mồ hôi cuối cùng. Anh ấy đến Sporting như Ronaldo đến Real Madrid: Trời sinh một cặp”.

Kỳ tích của anh ở Sporting đã biến anh thành tiền vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu

Không mất nhiều thời gian để NHM Man United tự mình tìm ra điều này. Sau trận hòa 0-0 vào tháng Hai trước Wolves, Fernandes bắt đầu bơm một số khả năng sáng tạo rất cần thiết vào hàng tiền vệ bằng 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo trong mỗi 4 trận đấu tiếp theo của mình ở Premier League.

Đỉnh điểm là cú sút phạt cực thông minh tạo tiền đề cho Anthony Martial nhấn chìm Man City trong chiến thắng trận derby tháng Ba. Khi đó, Bruno không hề biết rằng, trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của Man United tại Premier League trong suốt 3 tháng rưỡi tiếp theo.

Gần như ngay lập tức, Fernandes đóng một vai trò quan trọng khi Man United bắt đầu xoay chuyển một mùa giải tưởng chừng như đã mất. Tác động của cầu thủ 25 tuổi này đã gây chú ý trên khán đài: CĐV đã nhanh chóng cất tiếng ca vang, tụng xưng anh là “màn trình diễn tuyệt vời của Bồ Đào Nha” và so sánh với Ronaldo, bậc tiền bối thần tượng của anh.

Số 18 đã thích nghi với cuộc sống ở Anh nhanh hơn nhiều so với những gì anh dự đoán. Đến mức, trong trận derby Manchester đầu tiên, Bruno Fernandes đủ tự tin để đặt một ngón tay lên môi theo hướng nhìn của Pep Guardiola. Chúng ta không thể nói anh không biết cách quyến rũ đám đông.

HLV Solskjaer đã hết lời ca ngợi tuyển thủ Bồ Đào Nha này. Ông đã mô tả cậu học trò mới là “sự pha trộn giữa Paul Scholes và Juan Veron”, khẳng định “bộ não của anh ta rõ ràng là nhanh hơn nhiều người khác” và ca ngợi “yếu tố X” của Bruno.

Anh cũng đã cùng ĐT Bồ Đào Nha vô địch Nation League

Khoản đầu tư trị giá 55 triệu euro mà Man United chi ra cho cầu thủ lĩnh xướng lối chơi này có vẻ xứng đáng đến từng xu. Nhiều người cho rằng đây là bản hợp đồng tốt nhất của CLB trong một kỷ nguyên giông tố hậu Fergie.

Phải thừa nhận rằng, ngay trong giai đoạn đầu, Fernandes đã chứng minh nhận định anh không thể toả sáng ở Premier League là sai lầm. Fernandes không phải lúc nào cũng có một cái mũi thính nhạy với bàn thắng.

Trong những ngày mới đến, anh chơi sâu ở hàng thủ hơn là ở hàng tiền vệ. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ thực sự hào hứng với ý tưởng trở thành một trung vệ cho dù kinh nghiệm khôn ngoan có thể giúp anh đảm nhiệm được vai trò này.

Và vì điều đó, anh đặc biệt biết ơn một người đàn ông: Sergio Marques, người mà Bruno đã gửi một tin nhắn cá nhân sau khi ra mắt với tư cách là một cầu thủ của Man United. Marques là HLV đầu tiên của Bruno, người gặp anh khi mới 7 tuổi và vừa gia nhập FC Infesta, một đội bóng nhỏ ở Matosinhos gần Porto.

“Tiềm năng của Bruno đã bộc lộ ngay từ những ngày đầu. Cậu ta đã có năng khiếu, nhưng rõ ràng là cần mài giũa một chút. Nhóm tuổi của Bruno tập luyện vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm, và thi đấu vào thứ Bảy. Nhưng cậu ta luôn muốn học hỏi thêm, vì vậy tôi đã hỏi cậu ta có muốn tập 1v1 và phát triển một số kỹ năng khác không.

Với những con số này, Bruno cho thấy mình hội nhập Premier League xuất sắc vô cùng

Bruno nói đồng ý, vì vậy, cứ vào khoảng 6h30 tối thứ Ba hàng tuần, chúng tôi luyện tập kỹ năng chuyền bóng và kiểm soát bóng. Một số người có thể mô tả lối chơi bóng hiện tại của Bruno là nhiều mạo hiểm, nhưng tôi coi đặc điểm đó là chỉ dấu của một niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của chính mình”, ông Marques nói.

Màn trình diễn đầy hứa hẹn của Fernandes trong màu áo Infesta tại một giải đấu trẻ khu vực đã thu hút Porto, nhưng thay vào đó, anh gia nhập đối thủ Boavista vì họ cung cấp miễn phí dịch vụ di chuyển đến và đi từ khu tập luyện của họ. Cho đến năm 15 tuổi, Bruno vẫn chủ yếu chơi ở vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, vào một buổi sáng, anh ấy đã nói với HLV rằng mình không muốn chơi phòng ngự nữa. Thay vào đó, Bruno đã yêu cầu CLB cho Pasteleira, một đội đội bóng vệ tinh của Boavista, mượn. Và chính ở đây, số phận đã bất ngờ mỉm cười với anh.

“Vào thời điểm đó, chúng tôi đang đánh giá cầu thủ dựa trên sự đa năng của họ, càng thi đấu được ở nhiều vị trí, càng được điểm cao. Nếu coi một cầu thủ là số 10 thì anh ta sẽ không tiến lên tấn công, nhưng chúng tôi không làm vậy, và anh ta đã nắm lấy cơ hội thể hiện mình.  

Bruno thành công ngay lập tức, ghi bàn trong hầu hết các trận đấu. Là một đội trưởng, Bruno đặt tiêu chuẩn rất cao cho những người khác. Cậu ta luôn tập luyện riêng sau khi hoàn thành giáo án tập chung. Chủ yếu là tập sút phạt, tập dứt điểm”, cựu HLV Antonio Peres của Pasteleira nhớ lại.  

Andre Gomes, hiện thuộc biên chế Everton và trước đó là Barcelona, cũng thi đấu tại Pasteleira thời điểm đó nhưng không mấy người ở CLB Boavista nhớ đến anh. Một số người cho rằng Gomes không có được sự thể hiện mạnh mẽ như Bruno. Anh ta để tóc dài, làm liên tưởng đến một kẻ nổi loạn.

Bruno đã tiêm sự sáng tạo và hiệu quả vào lối chơi của Man United

Abilio Novais, cựu cầu thủ từng huấn luyện Bruno tại Boavista, nói: “Cậu ta phát triển trước đám đồng trang lứa 2-3 năm. Bruno có kiến thức chiến thuật khiến tôi bị sốc và buộc tự hỏi, thằng nhóc này là ai? Tôi vẫn nhớ trận gặp Gil Vicente và bị mất trung vệ ở hiệp một. Bruno liền xung phong đá và thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời”.

Người đồng đội cũ ở Boavista là Rodrigo - hiện đang chơi cho Prescot Cables ở Northern Premier League - không hề bị sốc trước sự vươn lên đẳng cấp siêu sao của cố nhân. “Anh ấy có một tinh thần thi đấu không mệt mỏi, theo đuổi mọi đường bóng, luôn yêu cầu bóng, nói chuyện thẳng thắn với HLV và phản ứng lại với trọng tài. Trên sân bóng, Bruno mãnh liệt như núi lửa vậy”.

Tính cách của Bruno là một trong những điều nổi bật thu hút lãnh đạo của CLB Novara. Ngân sách của CLB miền Bắc Italia rất ít ỏi nhưng họ đã cử trưởng bộ phận tuyển trạch Mauro Borghetti đến Bồ Đào Nha để trực tiếp xem xét Fernandes. Bất chấp sự nghi ngờ ban đầu, họ không hối hận về quyết định của mình.

“Lần đầu tiên tôi gặp Bruno ở Bồ Đào Nha, tôi không biết gì về cầu thủ này. Tôi đến xem một trận đấu U19 và Bruno là 1 trong 2 cầu thủ sinh năm 1994, còn những người khác đều lớn tuổi hơn.  Cậu ta không có một màn trình diễn ấn tượng, nhưng đã thể hiện được cá tính và kỹ thuật tuyệt vời. Có thể cậu ta biết có người đến xem giò cẳng, nhưng dù sao không thể phủ nhận tài năng của cậu ta”, Borghetti nhớ lại.

Cuối cùng, họ kết luận rằng Bruno Fernandes là một mục tiêu đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu: trẻ, tài năng, có thể sinh lời. Sau khi đồng ý một thỏa thuận với Boavista, lãnh đạo Novara đã mời Bruno và bà mẹ sang Italia để hoàn tất vụ chuyển nhượng và đưa họ đi thăm thú khắp thành phố.

Chứng kiến gia đình ly tán vì nghèo đói, Bruno hết sức trân trọng giá trị gia đình

Trước khi ra về, bà Virginia đã bỏ 50 euro vào túi cậu con trai để đề phòng cần mua gì. Đó là số tiền nhiều nhất mà bà có thể trao cho cậu con trai vào thời điểm đó. Nhưng Bruno vẫn cố gắng vượt qua thời khắc khó khăn, như một chiến binh.

Ngay từ khi còn bé, chưa bao giờ Bruno nghĩ đến "Kế hoạch B". Trong một thời gian, cậu nhóc phải xin đi nhờ xe để đến nơi tập luyện và về nhà bởi vì bố mẹ không có xe. Để đổi lại, Bruno kể chuyện cười cho những người cho mình đi nhờ xe.  

Từ xuất thân hàn vi của mình, Bruno đã chứng kiến những người thân yêu buộc phải rời khỏi nhà để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Một thời gian sau khi ông bố đến Thụy Sĩ, đến lượt người anh cả lớn hơn 6 tuổi cũng phải lên đường.

Ricardo cũng theo nghề cầu thủ nhưng thi đấu ở hạng thấp, phải giải nghệ sớm và trở thành hộ lý tại một bệnh viện ở Anh. Và rồi, Bruno cũng phải giã từ ngôi nhà để xuất ngoại, nhưng là theo hướng đi khác.  

Khi đến Novara vào năm 2012, anh không thể hiểu một từ tiếng Ý. Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, HLV Attilio Tesser đã cấm các cầu thủ mới nói tiếng Anh với mình trong tháng đầu tiên. Nhưng tiền vệ sắp 18 tuổi này đã vượt qua được những khó khăn ban đầu.  

Anh chỉ mất 3 tháng ở đội U19 Novara, bởi tài năng chơi bóng ấn tượng đã nhanh chóng giúp anh có một vị trí trong đội một của CLB đang ở nửa dưới BXH. Nhờ Bruno, Novara đã hồi phục và vươn lên vị trí thứ 5.  

Tiền vệ trẻ  được báo chí địa phương miêu tả là “Maradona của Novara” đã kết thúc mùa giải với 23 lần ra sân, 4 bàn thắng và bắt đầu được Juventus, AC Milan theo dõi sát sao. “Đối với chúng tôi, cậu ta chắc chắn có giá trị ngang với Maradona,” Borghetti nhấn mạnh.

Sau đó, Bruno đã được Udinese săn đón vào mùa Hè năm 2013. Họ hấp dẫn cầu thủ này bằng lời hứa sẽ được thi đấu thường xuyên và trao mức lương khủng so với mức lương 1.500 euro/tháng mà anh đang nhận khi đó.  

Bruno đã thi đấu cho Le Zebrette 3 năm và có mối quan hệ đặc biệt với Antonio Di Natale. Mặc dù vậy, điều đó cũng không giúp tiền đạo huyền thoại của CLB này công khai “xé vé” anh bạn trẻ vào năm 2015. “Hắn làm tôi khó chịu vì trẻ hơn, tài năng hơn bất cứ cầu thủ nào ở đây. Hắn có đôi chân đáng ghét, nhưng ham rê dắt quá”.

Di Natale đòi hỏi nhiều hơn ở Bruno và Bruno cũng muốn nhiều hơn thế từ Udinese. Vì lý do đó, anh đã ra đi vào năm 2016, lần này là đến Sampdoria, nơi Bruno đã được trao chiếc áo số 10 của Roberto Mancini. Tuy nhiên, việc CLB này thiếu tham vọng, hài lòng với vị trí thứ 10 tại Serie A, không thể lọt vào tứ kết Cúp Italia đã khiến Bruno quyết định hồi hương.

Với 8,5 triệu euro, Bruno trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử của Sporting. Anh được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Primeira Liga” trong mùa giải đầu tiên.  

Xin chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của Bruno Fernandes

Nhưng khởi đầu đầy hứa hẹn đó đã bị phá vỡ bởi một nhóm 50 CĐV cực đoan, những người thất vọng vì đội không được tham dự Champions League, đã đột nhập vào khu tập luyện của Sporting’s Alcochete và tấn công các cầu thủ bằng thắt lưng, nắm đấm và gậy vào tháng 5/2018.

“Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này và tôi sợ điều gì có thể xảy ra với gia đình mình. Sau vụ tấn công, tôi yêu cầu vợ đưa con gái tôi tức tốc đến Porto”. Thậm chí, Bruno còn phải thuê vệ sĩ riêng 24/24.

Kết quả là, Bruno là 1 trong 9 cầu thủ đã đơn phương huỷ hợp đồng với Sporting. Nhưng sau đó, anh đã đồng ý quay lại thi đấu, bất chấp nhiều đề nghị từ La Liga và Premier League. Tất nhiên, Sporting phải tăng gấp đôi mức lương của anh. Điều đó thể hiện phẩm chất Tín – Nghĩa của Bruno.

Tại cuộc họp báo công bố sự trở lại của Bruno, chủ tịch Sousa Cintra đã đề nghị cho cầu thủ này mượn nhà nghỉ mát của ông ta tại những bãi biển của vùng Algarve. Nhưng Bruno đã từ chối “món quà” này. Điều buồn cười là Sousa không biết micro của mình đang bật, cho nên, người ta đã nghe được lời đề nghị này.  

Trong khi một số CĐV ban đầu đặt câu hỏi về lý do tại sao Bruno quay trở lại, anh đã trả lời bằng mùa giải sung mãn nhất của một tiền vệ trong lịch sử của một CLB châu Âu. 32 bàn thắng và 17 pha kiến tạo tuyệt vời trong mùa giải 2018/19 đã đánh bại kỷ lục trước đó, được lập bởi Alex tại Fenerbahce ở mùa 2010/11.  

Tiền đạo Bast Dost của Sporting chia sẻ: “Cậu ta đeo băng đội trưởng trong mùa giải thứ hai đó. Dù còn trẻ nhưng Bruno đã có tố chất lãnh đạo, biết cách giao tiếp tốt với toàn đội và luôn trò chuyện với mọi người”.

Cầu thủ chạy cánh Raphinha nhấn mạnh: “Bruno có một tầm quan trọng không tưởng đối với tất cả chúng tôi. Trước khi tôi chuẩn bị rời Vitoria de Guimaraes, anh ấy đã nói chuyện và cho tôi lời khuyên rằng hãy bình tĩnh. Bruno là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Sau cách anh ấy chào đón tôi ở Lisbon, Bruno đã trở thành một người anh em mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn ”.

Hóa ra, Bruno Fernandes khá giỏi trong việc chào đón bản thân đến một CLB mới. Điều đó giải thích tại sao, vào lúc này, rất nhiều CĐV của Man United trên thế giới đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 26 của người đã đem họ đến vị trí Top 3 Premier League và vé thông thành tới Champions League.

XEM THÊM

Man United: Hè 2020 của scandal, bạo lực & vô kỷ luật

6 cầu thủ cần rời bỏ M.U ngay để cứu vãn sự nghiệp

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U và Man City muối mặt nhận lại Greenwood cùng Foden M.U và Man City muối mặt nhận lại Greenwood cùng Foden

    Không nghi ngờ gì nữa, Mason Greenwood và Phil Foden đang là những cái tên bị ghét nhất nước Anh lúc này bởi các hành vi không đúng mực ở Iceland. Giờ là lúc các phản ứng từ hai đội bóng chủ quản Man United và Man City được quan tâm hơn bao giờ hết?

  • Man United: Hè 2020 của scandal, bạo lực & vô kỷ luật Man United: Hè 2020 của scandal, bạo lực & vô kỷ luật

    Triều đại của Ole Gunnar Solskjaer tại Man United chưa tươi sáng được bao nhiêu đã gặp ngay biến cố lớn. Chỉ trong một mùa hè những tưởng quá đỗi bình thường, hình ảnh của Quỷ đỏ xấu đi trông thấy vì những chuyện không đáng có ngoài sân cỏ.

  • 6 cầu thủ cần rời bỏ M.U ngay để cứu vãn sự nghiệp 6 cầu thủ cần rời bỏ M.U ngay để cứu vãn sự nghiệp

    Thay vì bấu víu lấy Man United, những cầu thủ như Phil Jones, Andreas Pereira, Jesse Lingard hay Sergio Romero cần dứt khoát ra đi để tìm cơ hội ra sân thường xuyên, qua đó cứu vãn sự nghiệp đang chìm nghỉm ở Quỷ đỏ.

  • Sterling và hành trình tự xây tượng đài ở ĐT Anh Sterling và hành trình tự xây tượng đài ở ĐT Anh

    Đã từng có một thời gian dài người Anh không tin Raheem Sterling sẽ làm nên trò trống gì ở ĐTQG. Nhưng đạp lên mọi chỉ trích, ngôi sao của Man City đang dần thoát khỏi cái bóng “trợ thủ của Harry Kane” để xây tượng đài cho riêng mình.

  • Giới thiệu Fulham mùa 2020/21: Trở lại nơi vốn thuộc về Giới thiệu Fulham mùa 2020/21: Người cầm đèn đỏ

    Fulham đã trở lại Ngoại hạng Anh sau một mùa xa cách, nhưng nhiều khả năng họ sẽ phải nói lời chia tay sân chơi này sau mùa 2020/21.

  • James Rodriguez có thể tỏa sáng ở Everton? James Rodriguez có thể tỏa sáng ở Everton?

    Là một trong những ngôi sao sáng giá của làng túc cầu thế giới, nhưng sự nghiệp của James Rodriguez trải qua nhiều lận đận trong màu áo Real Madrid để rồi phải tìm con đường cứu vãn sự nghiệp tại Everton - nơi anh sẽ tái ngộ với ông thầy cũ Carlo Ancelotti.

  • Man City tránh mọi liên hệ với... Napoli ở vụ Koulibaly Man City tránh mọi liên hệ với... Napoli ở vụ Koulibaly

    Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế đúng là như vậy. Man City hi vọng chiêu mộ thành công trung vệ Kalidou Koulibaly mà không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Napoli - đội bóng chủ quản của ngôi sao người Senegal.

  • Giới thiệu Chelsea mùa 2020/21: Chờ đợi siêu đế chế thành hình Giới thiệu Chelsea mùa 2020/21: Siêu đế chế đang thành hình

    Sau một mùa bị cấm chuyển nhượng, Chelsea đã trở lại với hình ảnh đại gia trong mùa Hè này khi không tiếc tiền mua hảo thủ. Do đó, sự kỳ vọng vào thầy trò HLV Frank Lampard trong mùa này là rất lớn.

  • Lampard, cứ tự tin mà 'chiến' Lampard, cứ tự tin mà chiến

    HLV Frank Lampard có thể sẽ bị sa thải nếu ông không thể giúp Chelsea vô địch Premier League 2020/21. Chuyện ấy rõ như ban ngày. Và thật ra, đấy là chuyện Lampard... hằng mong đợi!

  • Maguire trở lại tập luyện sau scandal hành hung cảnh sát tại Hy Lạp Maguire trở lại tập luyện sau scandal hành hung cảnh sát tại Hy Lạp

    Trung vệ Harry Maguire đã trở lại tập luyện hôm thứ Hai, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt ở Hy Lạp và sẵn sàng cùng Man United bước vào mùa giải mới.

  • Liệu Chelsea có sống nổi nếu bán Kante? Liệu Chelsea có sống nổi nếu bán Kante?

    Tương lai của N'Golo Kante ở Chelsea đang bị đặt dấu hỏi khi tuyến giữa của đội bóng đang trở nên dư thừa nhân lực. Thế nhưng, nếu quyết định bán tiền vệ ngôi sao người Pháp, The Blues liệu có hối hận?

  • Nhận định bóng đá QPR vs Leeds, 02h00 ngày 27/4: Dễ có 'tai nạn' 02h00 ngày 27/4: QPR vs Leeds

    Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • 10 cầu thủ rê bóng đỉnh nhất thế giới hiện nay: Số 1 là Vinicius 10 cầu thủ rê bóng đỉnh nhất thế giới hiện nay: Số 1 là Vinicius

    Trang The Trivela Effect đưa ra thống kê về 10 cầu thủ có kỹ năng rê bóng qua người xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đứng ở vị trí số 1 chính là Vinicius của Real Madrid.

  • Liverpool: Chờ 'duyên derby' của Mohamed Salah Liverpool: Chờ 'duyên derby' của Salah

    Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool là cái tên gây ám ảnh cho Everton. Tuyển thủ Ai Cập rất có duyên ở derby Merseysie. Trong đó, anh lập cú đúp vào lưới của thủ thành Jordan Pickford ở trận lượt đi của mùa này.

  • Xong! Ấn định ngày Mbappe ra mắt Real Madrid Xong! Ấn định ngày Mbappe ra mắt Real Madrid

    Siêu sao Kylian Mbappe được cho là đã đồng ý "chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm" cho Real Madrid và thương vụ chuyển nhượng sẽ được công bố vào ngày 1/7.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x