Trận gặp Aston Villa vừa qua là lần đầu tiên Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal thi đấu đủ 90 phút mà không tung được cú sút nào. Đấy chỉ là một sự nối tiếp về phong độ mờ nhạt của Aubameyang, chứ không bao giờ là chuyện bất ngờ. Từ khi gia hạn hợp đồng với mức lương 250.000 bảng/tuần, Aubameyang chưa bao giờ tỏa sáng. Có phải là một “Mesut Oezil tiếp theo” hay không, thời gian sẽ trả lời. Còn trước mắt, Aubameyang nói riêng của như sự “vô hại” nói chung đã làm cho đội bóng trong tay Mikel Arteta trở nên quá tầm thường. Chẳng CLB nào có thể tranh chấp điều gì đáng kể, nếu chỉ ghi được bình quân 1,125 bàn/trận.
Tính từ năm 2000, chưa bao giờ Arsenal ghi bàn ít như thế này, sau 8 trận đầu tiên ở Premier League. Thật ra, số bàn thắng cụ thể không nói lên hết mọi vấn đề. Khi tờ Daily Mail chỉ ra rằng Arsenal đã bắt kịp “kỷ lục nội bộ” về việc chỉ ghi 9 bàn sau 8 vòng đầu tiên ở mùa bóng 1998/99 - cứ như họ không hiểu kết quả trong môn bóng đá là mối tương quan giữa bàn thắng và bàn thua.
Hồi ấy, Arsenal là ĐKVĐ Premier League. Kết thúc mùa bóng 1998/99 ấy, Arsenal về nhì ở Premier League với cách biệt vỏn vẹn 1 điểm sau M.U (vâng, chính là đội M.U “ăn ba” huyền thoại). Hồi ấy, tuy cũng ghi 9 bàn sau 8 trận, nhưng Arsenal chỉ thủng lưới 3 bàn. Đấy là do lối chơi quá chặt chẽ, thận trọng. Sao lại so sánh với Arsenal đã thủng lưới đến 10 lần, tức thủng lưới nhiều hơn ghi bàn, trong tay Arteta?
Kể cũng “xui” cho Arsenal, khi Thomas Partey vừa đến và tỏ ra xuất sắc trong trận thắng M.U, giờ đã dính chấn thương, chưa biết sẽ vắng mặt bao lâu. Không có Partey, rất khó hình dung Arsenal sẽ tạo dưng cơ hội ghi bàn như thế nào bởi đây là mắt xích xương sống của đội bóng. Đấy là một trong những chỗ kém nhất của đội này. Thiếu sức sáng tạo, không có người chuyền những đường bóng tấn công, Arsenal có khá ít cơ hội ghi bàn. Đấy chính là lý do vì sao số bàn thắng của họ quá ít - xét trong đẳng cấp của một đội mạnh. Hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Arsenal ghi bàn từ tình huống mở ở Premier League.
Một thời, tiền vệ sáng tạo luôn là điểm mạnh của Arsenal. Bây giờ thì chẳng có ai - ngoài “kẻ ăn hại” Oezil mà ai cũng mong là sớm chấm dứt mọi mối quan hệ. Arsenal mượn được Dani Ceballos từ Real Madrid, và lại mượn tiếp trong mùa bóng này, vì hóa ra đấy là cây chuyền bóng tốt nhất trong tay Arteta. Không có nguồn lực tấn công trong khi phòng thủ cũng chẳng hơn ai, Arsenal lấy gì để hy vọng vươn lên trong bảng xếp hạng?
Tạo cơ hội kém, hay dứt điểm kém?
Số bàn thắng của Arsenal ở Premier League (9) hiện chỉ cao hơn 5 đội - 4 trong số đó là các đội chót bảng (Fulham, West Brom, Burnley, Sheffield United) và đội còn lại là Wolves. Trong khi đó, số lần dứt điểm bình quân của Arsenal (9,1 lần/trận) chỉ cao hơn 4 đội khác là West Brom, Crystal Palace, Sheffield, Newcastle. Như vậy, Arsenal tấn công cũng kém, chứ chẳng phải tấn công tốt nhưng không ghi bàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn