Vì sao bỗng dưng M.U mạnh mẽ thế?

Việt Dũng Việt Dũng
14:11 ngày 14-04-2015
Chiến thắng hoành tráng 4-2 tại Old Trafford vừa qua trước “gã hàng xóm ồn ào” Man City cho phép M.U tự tin tuyên bố: Họ đã sơn đỏ lại thành Manchester chỉ trong vòng 90 phút đồng hồ.
Vì sao bỗng dưng M.U mạnh mẽ thế?
Nhưng có thực là thành Manchester đã được nhuộm đỏ trở lại?
Chắc chắn là không, thành phố công nghiệp này chẳng đỏ mà cũng chẳng xanh. Còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận gì, một khi mùa giải còn chưa khép lại. Khẳng định trên của trang chủ CLB M.U vì thế mà cũng được "thòng" thêm một dòng nhắc nhở: Đội bóng sẽ ăn mừng một cách tiết chế, trước khi có được một thành quả cụ thể.

Hai trận đấu tới của M.U đều không hề đơn giản, với những chuyến hành quân đầy rủi ro tới Chelsea và Everton. Ấy là chưa kể họ còn phải tiếp đón Arsenal ở Old Trafford vào giữa tháng 5. Trong khi đó, Man City có lợi thế nhất định với 4 trận sân nhà dễ chịu cùng 2 chuyến làm khách trước Tottenham và Swansea. Không phải không có “cửa” để thầy trò Manuel Pellegrini giành điểm số tối đa và thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục như khi họ vượt mặt Liverpool để lên ngôi vô địch mùa trước.

Tuy vậy, xét về mặt phong độ, thật khó để kỳ vọng nhà ĐKVĐ có thể hồi sinh rực rỡ như thế. Man City đang đi chệch quỹ đạo, và đó cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa màu xanh với màu đỏ của thành Manchester lúc này, là cơ sở để trang chủ CLB M.U tự tin rằng đội bóng đã dập tắt được những cuộc nổi dậy của đế chế Man xanh.

M.U đánh bại M.C đầy thuyết phục ở Old Trafford

Vì sao bỗng dưng M.U lại mạnh mẽ đến thế?
HLV của họ, Van Gaal đã rút ra được bài học từ những sai lầm. Điển hình là quyết định dùng Wayne Rooney như một tiền vệ trung tâm, và chỉ coi Ander Herrera là một cầu thủ dự bị thậm chí không đủ tầm chiến lược.

Cũng may là rốt cuộc thì chiến lược gia người Hà Lan đã thay đổi cách nghĩ, và M.U nhờ đó mà tiến bộ theo. Bên cạnh đó, Van Gaal cũng chứng tỏ được bản lĩnh đã làm nên danh xưng “Tulip thép” khi sẵn sàng gạt bỏ những tên tuổi lớn để đặt niềm tin vào những người đang có phong độ cao. Chẳng thế mà giờ này Radamel Falcao đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị, Daley Blind được tín nhiệm so với bản hợp đồng đắt giá Luke Shaw, và Juan Mata chiếm chỗ của Angel Di Maria.

Đáng chú ý là bộ đôi từng gây rất nhiều thất vọng, Ashley Young và Antonio Valencia. Bằng cách trao cho họ suất đá chính thường xuyên ở hai biên, Van Gaal đã tái tạo lại ĐT Hà Lan ở World Cup 2014. Có thể đội ngũ đó vẫn còn chưa đủ dày dạn và đẳng cấp, nhưng chừng ấy đã đủ cho mục tiêu top 4 trong mùa bóng mà M.U chỉ có Premier League để tập trung.

Van Gaal đang giúp M.U lột xác

Đâu là bí mật đằng sau sự “hồi sinh” của Young và Fellaini?
Tôn chỉ huấn luyện của Van Gaal là luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ thể hiện tốt trên sân tập. Young và Marouane Fellaini luôn là những người cần cù nhất, và sự tin tưởng của ông thầy người Hà Lan đặt vào họ đã không bị uổng phí.

Trong những ngày đầu ở Manchester, nhiều cầu thủ lo ngại rằng tân HLV của họ quá chú trọng vào lối chơi chuyền bóng nhiều. Một số ý kiến thậm chí cho rằng chính điều đó đã dẫn tới những chấn thương cơ liên miên.

Nhưng rồi qua thời gian, Van Gaal đã chứng tỏ được rằng ông đúng. Young, Fellaini và trung vệ Chris Smalling đều được hưởng lợi từ những quyết định nhân sự của ông thầy. Không dễ bị bắt bài, nhưng lại rất có hệ thống, đó là cách M.U đang chơi ở thời điểm hiện tại.

Đó cũng là một trong những lý do giúp cho một hàng thủ vốn không nhiều cá nhân kiệt xuất nào lại đang để lọt lưới ít thứ ba toàn giải, chỉ nhiều hơn đội đầu bảng Chelsea và Southampton.

Young và Fellaini hồi sinh đầy ấn tượng

Có thật là Fellaini từng bị chính Van Gaal rao bán?
Chính xác là như thế. Van Gaal khởi đầu mùa giải với sơ đồ 3-4-1-2, và trong hệ thống đó không hề có chỗ cho Fellaini. Nhưng dường như là duyên số, chấn thương đã khiến cầu thủ người Bỉ không thể chuyển tới Napoli theo dạng mượn hồi tháng 8 năm ngoái. Lòng tin của ông thầy dành cho anh được tăng lên theo thời gian, điều đã chứng tỏ sự linh động và khách quan của “Tulip thép” trong cách dùng người. Ông là người có cái tôi rất lớn, nhưng không bao giờ để nó ảnh hưởng tới những quyết định của mình.

Ở bên kia thành phố, Manuel Pellegrini dường như bảo thủ hơn. Ông chắc hẳn phải nhận thấy sự sa sút nghiêm trọng của Yaya Toure và Vincent Kompany, cùng với thực tế là sơ đồ 4-4-2 thường xuyên bị lép vế tuyến giữa. Ấy vậy mà đã không có sự thay đổi nào được đưa ra từ chiến lược gia người Chile.

Pellegrini nên lo lắng?
Thực tế là ông đã rất rất lo từ nhiều tuần nay rồi chứ chẳng phải chờ tới tận lúc này, mặc dù nguồn tin từ phía BLĐ cho thấy rằng đội bóng sẽ không sa thải "Ngài kỹ sư" giữa dòng. Nhưng đáng lo ngại ở chỗ, các học trò của Pellegrini đang tỏ ra thiếu khát vọng, thiếu quyết tâm. Các ngôi sao bạc triệu tỏ ra không sẵn sàng chạy chỗ, tranh chấp và giành chiến thắng bằng mọi giá ở Old Traford.

Người ta chĩa mũi dùi vào sự sa sút của Toure, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Khi bạn thấy những David Silva, Pablo Zabaleta và James Milner “biến mất” trong những tình huống tranh chấp, bạn hiểu rằng nhà ĐKVĐ đang thực sự có vấn đề. Một đội bóng bệ rạc như thế cần một cuộc “cách mạng”, và cuộc cách mạng ấy sẽ phải bắt đầu từ băng ghế HLV.

Chiếc ghế của Pellegrini đang lung lay dữ dội

Chờ đợi gì ở mùa Hè từ hai “đại gia” thành Manchester?
M.U sẽ quyết chi đậm vào những vị trí trọng yếu, như trung vệ, tiền đạo cắm và cũng có thể là một hậu vệ phải. Tương lai của Falcao và Adnan Januzaj vì thế sẽ rất mịt mờ.

Man City cũng sẽ phải “xắn tay áo” lên và mua sắm, khi BLĐ đội bóng này tin rằng doanh thu tăng từ các hoạt động thương mại và các hợp đồng tài trợ sẽ cho phép họ chiêu mộ những ngôi sao lớn cỡ Paul Pogba của Juventus mà chẳng phải lo ngại vi phạm luật Công bằng tài chính.

Về kế hoạch giao hữu mùa Hè, đoàn quân của Van Gaal có thể sẽ cắt giảm những tour du đấu để tập trung vào chuyên môn, theo yêu cầu của chiến lược gia người Hà Lan. Trong khi đó, Man City tiếp tục cố gắng khuếch trương thương hiệu ở thị trường Bắc Mỹ, Australia và Indonesia.

Sự khác biệt giữa Van Gaal và Pellegrini ở hai đầu thành phố cũng được thể hiện ở đây. Nếu như HLV “Quỷ đỏ” đang dần trở thành một ông chủ ở Old Trafford như Alex Ferguson trước kia và Arsene Wenger ở Arsenal, thì đồng nghiệp người Chile vẫn chỉ yên phận chuyên môn, không có nhiều tiếng nói trong các hoạt động chuyển nhượng hay thương mại.

M.U-Van Gaal vượt trội M.U-Moyes ở các trận đại chiến
Tỉ lệ chiến thắng trong những trận đấu nội bộ top 6 của HLV Louis van Gaal cùng M.U mùa này đạt 62,5%, cao hơn nhiều so với thành tích 8,33% mùa trước của “Người được chọn” David Moyes.

Thành tích đại chiến của Moyes mùa trước là rất khiêm tốn

M.U đã gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ đầu của “triều đại” Van Gaal, nhưng tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng rất tích cực ở một vài tuần trở lại đây. “Quỷ đỏ” liên tiếp giành những thắng lợi quan trọng trước Tottenham, Liverpool, Aston Villa và mới nhất là Man City để củng cố suất dự Champions League mùa sau.

Ở thời điểm khó khăn nhất của M.U dưới thời Van Gaal, đã luôn có những thống kê so sánh thành tích của “thảm họa” Moyes mùa trước với ông thầy người Hà Lan hiện tại. Và dù cho nhiều thông số không cho thấy sự khác biệt quá lớn, nhưng xét riêng những trận “đại chiến”, M.U của Van Gaal vượt trội.

Thành tích đại chiến của M.U tốt nhất trong top 6

Mùa trước, đoàn quân của Moyes chỉ thắng 1 trong số 12 màn chạm trán các đối thủ thuộc top 6. Hệ quả trực tiếp là cái uy danh M.U chẳng còn khiến ai sợ hãi và “Quỷ đỏ” chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 đầy khiêm tốn.

Tình thế lúc này đã rất khác. Sau chiến thắng trong trận derby Manchester trước nhà ĐKVĐ Man City, M.U đã sở hữu thành tích đại chiến cực kỳ ấn tượng. Trong 8 trận đã đấu với các đối thủ thuộc top 6, “Quỷ đỏ” có tới 5 chiến thắng. Hai đối thủ lớn còn lại là Chelsea và Arsenal, thầy trò Van Gaal cũng chưa để thua ở lượt đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sterling phải giải trình với HLV vụ hút shisha Sterling phải giải trình với HLV vụ hút shisha

    HLV Brendan Rodgers sẽ có buổi nói chuyện với Raheem Sterling sau khi cậu học trò bị “bắt quả tang” đang đê mê với một điếu thuốc shisha khổng lồ.

  • Chelsea và lịch thi đấu cam go sắp tới Chelsea và lịch thi đấu cam go sắp tới

    Cuối tuần qua, Chelsea phải hết sức chật vật mới đánh bại được QPR 1-0. Nhưng đấy mới chỉ là sự khởi đầu của một cơn bão đang đến, với các đối thủ rất mạnh là Man United, Arsenal và cả những khắc tinh từng nhiều lần hạ gục những người khổng lồ như Crystal Palace, West Brom…

  • Man City sắp sa thải Pellegrini, mời "người cũ" của Chelsea Man City sắp sa thải Pellegrini, mời "người cũ" của Chelsea

    Mức tín nhiệm mà BLĐ Manchester City dành cho HLV Manuel Pellegrini đang sụt giảm nghiêm trọng sau từng vòng đấu. Nếu cảm thấy đội nhà có nguy cơ không được dự Champions League 2015/16, thậm chí BLĐ The Citizens còn sẵn sàng đẩy chiến lược gia người Chile ra đường trước khi mùa giải năm nay kết thúc.

  • Chelsea chia tay Drogba & Remy để làm mới hàng công? Chelsea chia tay Drogba & Remy để làm mới hàng công?

    Mùa trước, vấn đề lớn nhất của HLV Jose Mourinho là ở vị trí tiền đạo, nơi ông không có chân sút nào đáng tin cậy và Chelsea thường xuyên ra sân trong tình trạng chấp tuyến trên. Cứ tưởng là vấn đề đã được giải quyết ở mùa này, với sự xuất hiện của Diego Costa, Loic Remy và cả Didier Drogba. Nhưng không...

  • M.U đưa Manchester trở về trật tự cũ M.U đưa Manchester trở về trật tự cũ

    Sau 586 ngày liên tiếp đứng dưới Man City trong cán cân quyền lực ở cả Premier League lẫn Manchester, Man United rốt cuộc cũng bắt gã hàng xóm phải ngước nhìn họ bằng cách trực tiếp nhất: Chiến thắng trong trận derby Manchester. Một thắng lợi đánh dấu sự hồi sinh và cả cuộc chuyển giao quyền lực ở Manchester.

  • Người hùng Ashley Young giảm lương để được ở lại M.U Người hùng Ashley Young giảm lương để được ở lại M.U

    Ashley Young, người hùng trong trận M.U đánh bại Man City vào cuối tuần trước, chấp nhận chịu thiệt về tài chính để được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford.

  • Đội trưởng Liverpool lớn tiếng thách thức Top 4 Đội trưởng Liverpool lớn tiếng thách thức Top 4

    Sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle đêm qua, tiền vệ đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson tự tin cho rằng đội bóng thành phố Cảng vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong Top 4 với Man City.

  • Man City và cái cúi đầu của Pellegrini Man City và cái cúi đầu của Pellegrini

    HLV Manuel Pellegrini đã cúi đầu nhận lỗi trước BLĐ và các CĐV Man City sau thất bại xấu hổ trong trận derby Manchester. Nhưng sự thành khẩn ấy cũng khó cứu nổi chiếc ghế của ông vào cuối mùa. Bây giờ, không những chiếc ghế ấy mà cả vị trí thứ 4 của Man xanh cũng đang rung lên bần bật.

  • 01h45 ngày 15/4, Leeds vs Norwich 01h45 ngày 15/4, Leeds vs Norwich

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Leeds và Norwich

  • 02h00 ngày 15/4: Reading vs Bournemouth 02h00 ngày 15/4: Reading vs Bournemouth

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Reading và Bournemouth

  • Liverpool 2-0 Newcastle: The Kop mơ về Top 4 Liverpool 2-0 Newcastle: The Kop mơ về Top 4

    Sau 2 thất bại liên tiếp tại Premier League, Liverpool đã lấy lại khí thế với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Newcastle. 3 điểm quan trọng giúp thầy trò HLV Brendan Rodgers níu kéo hy vọng lọt vào Top 4 khi chỉ còn kém 4 điểm so với Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x