Vì sao Liverpool 'phải' thắng?

Kinh Thi Kinh Thi
10:39 ngày 30-01-2019
Leicester là nhà vô địch bất ngờ nhất kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992. Ở khía cạnh ngược lại, nếu phải xác định đâu là đội mạnh nhất chưa hề vô địch Premier League, thì đấy chính là Liverpool. Quá bất ngờ, khi Liverpool đến tận bây giờ vẫn... chưa vô địch.
Vì sao Liverpool 'phải' thắng?
Vấn đề không phải là 3 lần về nhì hoặc sự xuất hiện khá thường xuyên trong nhóm có vé dự Champions League. Còn phải bàn về tầm vóc, tư thế nữa, chưa kể giá trị truyền thống trong lịch sử. Trước khi Premier League xuất khái niệm Big Six như hiện thời, Premier League đã có Big Four. 

Tiền tỷ của Roman Abramovich làm cho Chelsea trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, trong thời buổi các vua giàu mỏ chưa tấn công vào lĩnh vực bóng đá. Và ngoài Chelsea, chỉ có Liverpool được đánh giá ngang hàng với Man United và Arsenal trong hàng ngũ Big Four trên sân cỏ Premier League, trong thập niên đầu tiên của thế kỷ mới.

Đêm nay, khi Liverpool gặp một Leicester vốn đã không còn gì để so sánh với chính họ trong mùa bóng vô địch (2015/16), thì đấy không đơn thuần là một trận đấu để Liverpool cố lấy tối đa 3 điểm và duy trì thế thượng phong trong cuộc đua giành chức vô địch với Man City. 

Đấy còn là trận đấu với “định mệnh” nữa. Liverpool cần phải thắng để vượt qua cái định mệnh đã “bắt” họ chưa thể đăng quang trên sân cỏ Anh trong kỷ nguyên Premier League. Kể cả Leicester, với tỷ lệ cược “1 ăn 5000”, vẫn có thể vô địch, còn Liverpool thì không - chính xác là chưa. Đấy là định mệnh, chứ còn gì nữa?

Đến tận bây giờ, tức ở cột mốc 2/3 mùa bóng, thầy trò Juergen Klopp vẫn đang giữ vững sự ổn định tuyệt vời: chưa mất điểm nào trước các đối thủ bên ngoài “Big Six”. Ngay cả Man City của một Pep Guardiola vô cùng cầu toàn và hãnh tiến, cũng không làm được như vậy. 

Xét kỹ, việc giữ vững thành tích toàn thắng trước các đối thủ bên ngoài Big Six mới là điều quan trọng nhất, bởi đấy là sự khẳng định đẳng cấp. Còn trong nội bộ các đội mạnh thì tất nhiên chẳng ai có thể đòi hỏi Liverpool “bất bại”, như điều mà chính họ từng làm được trong một mùa bóng trước đây. Đấy chỉ là thành tích ảo. Và việc bất bại khi gặp các đối thủ mạnh không quyết định ngôi vô địch Premier League.

.

Tóm lại, có quá nhiều lý do khiến Liverpool “phải” thắng khi tiếp Leicester ở vòng đấu này. Tất nhiên, lý thuyết quy định Leicester yếu hơn về mọi mặt, nhưng bóng đá chẳng bao giờ là chuyện đội mạnh tất thắng, đội yếu tất thua. Vị trí ở khu giữa bảng của Leicester càng cho thấy họ đang ở tình trạng “không có gì để mất”, cũng chẳng phải chịu áp lực quan trọng nào. Họ chỉ quyết thắng mà thôi, đơn giản là chẳng có đội nào bước vào một trận đấu ở Premier League mà không quyết thắng. Mới đây, Leicester đã thắng Chelsea ngay trên sân đối phương.

Vẫn còn nhiều điều đáng xem trong cuộc đua giữa Man City và Liverpool, từ nay đến cuối mùa bóng, và tất nhiên là chưa thể khẳng định điều gì ngay thời điểm này. Vấn đề là dù kết cục thế nào đi nữa, thầy trò Klopp chỉ có thể ngẩng cao đầu khi họ làm tốt những việc cần làm của chính mình. 

Và đấy mới là giá trị đích thực của Liverpool thời Klopp. Đấy không thể là Liverpool đầy may rủi và quá nặng về kịch tính, như trong mùa bóng 2013/14 với Brendan Rodgers cầm quân. Đấy là Liverpool đã tự ngã và rơi từ ngôi đầu bảng xuống vị trí á quân ngay trước đích đến.

Liverpool của Klopp không thể như vậy. Họ cũng là á quân Champions League, nhưng chẳng phải họ “tự ngã”, và chẳng có gì để phải nuối tiếc. Liverpool của Klopp phải là đội bóng xứng đáng với những gì giành được. Họ phải thắng Leicester để khẳng định tư thế, trước khi bàn chuyện phải thắng để đua với Man City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x