Vì sao Sir Alex không chọn học trò kế vị?

Từ 08:19 ngày 21-04-2020
Năm 1986, Sir Alex Ferguson đến tiếp quản Manchester United. Năm 1986, Ronaldo mới 1 tuổi, Messi chưa sinh ra, và Maradona vừa đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 1986.

Hơn 20 năm cầm quyền tại nửa đỏ thành Manchester, những gì mà Sir Alex có được trong tay phải là 5 thế hệ cầu thủ. Rất nhiều HLV, trong đó có những nhân vật nhẵn mặt tại Premier League như Mark Hughes, Steve Bruce hay cả Bryan Robson. Sau này thì có Roy Keane, Ryan Giggs. Gần đây thì có thêm Ole Solskjaer. Nhưng điểm chung của tất cả những HLV được kể ra đó, họ đều không được Sir Alex lựa chọn cho vị trí HLV trưởng Manchester United. Những người được ông lựa chọn lần lượt là Pep Guardiola, David Moyes, và Mauricio Pochettino.

Kể cả khi Quỷ đỏ đang có những bước chuyển mình dưới thời Solskjaer, thì dự án Pochettino vẫn chưa thôi sự quyến rũ đối với người Manchester. Một lý do cho căn cứ này là vì Pochettino mới là người được Sir Alex “chọn mặt gửi lời vàng” cho vị trí thay thế Jose Mourinho vào tháng 12/2018. Lùi lại trước đó 4 năm, cánh paparazzi bí mật chụp được những hình ảnh Sir Alex đi ăn trưa với HLV Pochettino ở nhà hàng Mayfair, London. Không còn nghi ngờ gì nữa về biệt nhãn mà Sir Alex dành cho vị chiến lược gia người Argentina này. Và rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến xuất xứ “học trò”.

Pochettino mới là người được Sir Alex “chọn mặt gửi lời vàng”

Pep Guardiola là một trường hợp khác. Pep thì cả thế giới thèm khát chứ không chỉ mỗi Sir Alex và M.U mới mong muốn có về. Và đương nhiên, Pep là học trò của Johan Cruyff, chứ chẳng phải học trò của Sir Alex. Một người khác, David Moyes lại càng chẳng liên quan gì đến Sir Alex. Moyes ở Everton 12 năm, xây dựng Everton thành đội bóng hàng khá tại Premier League. Và một ngày đẹp trời, được Sir Alex gọi đến nhà riêng thông báo vai trò kế vị.

Vì sao lại có điều đó? Về lý do khách quan mà nói thì các học trò của Sir Alex không được xuất sắc cho lắm, nên ông không chấm. Nếu so với thế hệ học trò của Johan Cruyff như Pep Guardiola, Ronal Koeman. Hay thậm chí là cả một “học trò mà không phải học trò” Jose Mourinho, thì có sự chênh lệch về đẳng cấp. Cụ thể khác biệt chính là vấn đề triết lý. Các học trò HLV của Sir Alex không có triết lý rõ ràng. Bên kia đều có triết lý Johan Cruyff làm đuốc dẫn đường. Nguyên do vì điểm mạnh của Sir Alex là chiến lược, quản trị nhân lực, quản lý dự án chứ không phải chiến thuật. Về lý do chủ quan thì có cả trách nhiệm của Sir Alex trong đó. Ông không đào tạo cụ thể một “đệ tử”, kể cả hai người trung thành với ông nhất là Ryan Giggs và Paul Scholes.

“Bụt chùa nhà không thiêng” có lẽ là miêu tả đúng nhất về hiện trạng kế thừa Sir Alex ở Manchester United.

XEM THÊM

Tương lai nào cho Arteta?

Nghề huấn luyện là... nghề gì?

Premier League và mốc tháng 6 đầy nghi vấn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x