Vợ Conte ghen với... bóng đá

Hạnh Nguyễn
13:10 ngày 17-05-2017
Bà xã Elisabetta của HLV Antonio Conte vừa bật khóc vì xúc động trên khán đài sân Stamford Bridge, khi nghe CĐV Chelsea hát vang tên chồng mình. Điều đó cũng cho thấy Conte đã thành công trong việc dung hòa 2 tình yêu vốn xung đột quanh mình: vợ và bóng đá.
Vợ Conte ghen với... bóng đá

Vợ một bên và bóng đá một bên

Trận Chelsea thắng Watford 4-3 rạng sáng qua thật đặc biệt với Conte. Ông dẫn quân với vị thế tân vương Premier League đã đành. Lần hiếm hoi khán đài sân Stamford Bridge có vợ ông dự khán. Elisabetta để lại hình ảnh vô cùng ấm lòng với Conte và ấn tượng rất đẹp với người hâm mộ. Nàng WAG đến từ Italia không cầm được nước mắt khi chứng kiến các fan Chelsea hát vang tên Conte. 

Đó là khoảnh khắc Elisabetta đã thực sự cảm trước bóng đá, trước những gì bóng đá mang lại cho chồng mình. Đó là thành quả ngọt ngào đặc biệt với Conte trong nghiệp “tề gia, bình thiên hạ” của mình. Trước đó, ông đã phải rất vất vả trước việc Elisabetta luôn phát hờn với môn thể thao vua.

Conte từng chia sẻ vợ ông không thích bóng đá. Ông nửa đùa nửa thật bảo rất nan giải để thay đổi thực tế ấy bởi Elisabetta có “gene di truyền không ưa bóng đá”. Bố mẹ vợ của Conte chưa bao giờ xem trận bóng đá nào cho đến khi nhận ông làm con rể.


Gắn nghĩa vợ chồng với nhau, Elisabetta chẳng chê trách gì Conte ngoài chuyện ông dành quá nhiều thời gian cho bóng đá. Cuối tuần vợ con nhà người ta được chồng nếu không đưa đi chơi thì cũng quanh quẩn ở bên. 

Còn Elisabetta và cô con gái Vittoria thì cứ phải hậm hực trước cảnh Conte cháy hết mình với “cô bồ” bóng đá. Ngày Chelsea bận thi đấu thì không nói làm gì. Đằng này kể cả khi Chelsea đá xong rồi, Conte vẫn cứ ôm tivi, dán mắt vào hết trận này tới trận khác.

Elisabetta càng ghen với bóng đá trong bối cảnh vợ chồng cô ít có dịp bên nhau. Vì chuyện học hành của hai mẹ con, Elisabetta và Vittoria vẫn ở lại Turin. Chỉ những dịp cuối tuần, Elisabetta mới đưa con gái sang London thăm Conte.


Hồi đầu tháng 2 năm nay, Conte thú nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley: “Chủ nhật tuần trước là ngày nghỉ của Chelsea. Đúng dịp vợ con đến London thăm tôi. Nhưng tôi lại quyết về Italia xem trận Juventus gặp Inter. Vợ tôi nổi khùng lên. Cô ấy trách móc chuyện tôi không dành ngày nghỉ cho vợ con”.

Sau lần làm vợ giận ấy, Conte hứa bù đắp bằng ngày Lễ tình nhân trọn vẹn cho Elisabetta. Nói là thế nhưng đến ngày 14/2, ăn cùng vợ xong, Conte lại mắt trước mắt sau rình xem trận Benfica gặp Dortmund tại vòng 1/8 Champions League.

Hai tình yêu hòa hợp

Không thể kể hết những lần Conte bị vợ dằn dỗi, trách móc. Lần nào ông cũng thừa nhận mình chưa hoàn thành nhiệm vụ làm chồng, làm cha, cũng cười hối lỗi, hứa bù đắp sau chứ không bao giờ “cãi” hay khó chịu gì với vợ cả. Những dịp trống lịch thi đấu dài ngày một chút, Conte đều tranh thủ đưa vợ con đi du lịch.


Conte thổ lộ trên trang chủ của Chelsea: “Với tôi bây giờ thú vui lớn nhất là dành thời gian cho vợ con”. Nghe thế, Elisabetta cũng mát lòng mát ruột. Mà quả thật Conte chỉ biết đến bóng đá và vợ con chứ không chơi bời gì hay tơ tưởng tới ai khác.

Dần dần Elisabetta dịu bớt cơn ghen với bóng đá. Cô thử xem Chelsea đá và bắt đầu thấy hay hay. Elisabetta còn nhận ra giọng Conte thật cuốn hút sau mỗi lần ông từ sân tập của Chelsea trở về. 

Và trong ngày Chelsea tiếp Watford với vị thế tân vương Premier League, Elisabetta đã cảm hoàn toàn trước bóng đá. Sau những giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc ấy, Elisabetta đẩy nhanh hơn kế hoạch đưa con gái sang ở hẳn London cùng Conte.

Con gái tâm lý với bố
Luôn khao khát chiến thắng, Conte chọn cho con gái mình cái tên Vittoria, trong tiếng Italia có nghĩa là chiến thắng. Conte khoe từ hồi lên 4, 5 tuổi, Vittoria đã biết buồn vui theo phản ứng của ông sau mỗi trận đấu. Nhìn con gái giàu cảm xúc theo kết quả cầm quân của Conte, Elisabetta có thêm động lức để cắt cơn ghen với bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x