Wenger có đủ can đảm để Oezil ngồi dự bị?

MINH VIỆT
09:53 ngày 14-02-2017
Mesut Oezil đang là nỗi thất vọng của Arsenal trong mùa này. Bản hợp đồng 42,5 triệu bảng của Pháo thủ đang đánh mất sự biến ảo. Tờ Telegraph tiết lộ, HLV Arsene Wenger hoàn toàn có thể để ngôi sao người Đức ngồi dự bị ở chuyến hành quân đến sân Bayern Munich đêm mai.
Wenger có đủ can đảm để Oezil ngồi dự bị?
Trong sự sa sút của Arsenal thời gian qua, Oezil cũng có một phần trách nhiệm. 3 trận gần nhất ở Premier League, Oezil không ghi bàn và kiến tạo. Lần gần nhất anh có bàn thắng cho Arsenal cũng cách đây 2 tháng. Trong vai trò của một số 10, Oezil mới có đúng 5 bàn và 6 đường chuyền thành bàn ở Premier League mùa này. Đó rõ ràng là con số rất đáng thất vọng. Ở trận gặp Hull tuần trước, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Oezil chỉ là 75%, thấp thảm hại. Rất nhiều đường chuyền của ngôi sao người Đức bị đối phương bắt bài. 

Lâu lắm rồi người ta không thấy Oezil tung ra những đường chọc khe ma thuật ở 20m cuối cùng trước khung thành đối thủ. Phong độ của Oezil nhợt nhạt, đờ đẫn như ánh mắt và vẻ mặt lúc nào cũng toát lên sự mệt mỏi của anh vậy. 

Wenger là người bấy lâu nay luôn bảo vệ Oezil. Ông cũng dành cả buổi ngày thứ Sáu tuần trước để nói chuyện động viên Oezil. Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Một khi đến Wenger cũng phải thốt lên rằng, “cậu ấy đang đánh mất sự tự tin” thì rõ ràng Oezil đang gặp phải vấn đề rất lớn. 

Oezil là bài toán hóc búa của Wenger trước chuyến hành quân đến sân của Bayern Munich. Và theo tờTelegraph, Wenger đang cân nhắc giải bài toán này bằng việc để Oezil ngồi… dự bị, điều mà ông chưa từng làm trước đây. Oezil đã nỗ lực cải thiện bản thân bằng việc chạy và di chuyển rất nhiều trong 1 năm trở lại đây. Nhưng anh vẫn không gỡ bỏ được hình ảnh một cầu thủ ẻo lả và bắt đồng đội phục vụ mình hơn là mình phục vụ đồng đội. 

Bởi vậy, khi đối đầu với đối thủ mạnh như Bayern, khi Arsenal cần tăng tính cơ bắp và khả năng tranh chấp, thì việc cân nhắc loại Oezil khi anh có phong độ tồi tệ là điều dễ hiểu. Hy sinh một số 10 như Oezil để lấy thêm chỗ cho một tiền vệ trung tâm cơ bắp hơn trong sơ đồ 4-3-3 có thể sẽ là giải pháp tốt. 


Tuy nhiên, cân nhắc là một chuyện. Vấn đề là Wenger có đủ dũng cảm, quyết đoán để loại Oezil hay không lại là chuyện khác? Tờ The Times mới đây đã có bài phân tích điểm yếu của Wenger so với các HLV khác ở Big Six là không dám thay đổi. Antonio Conte đã mạnh dạn với cuộc cách mạng 3-4-3. Jose Mourinho cũng dũng cảm “om” Henrikh Mkhitaryan trên ghế dự bị rồi thu quả ngọt như bây giờ. 

Pep Guardiola thì không ngại đẩy Joe Hart ra đi, ném Sergio Aguero lên ghế dự bị. Chỉ có Wenger là lúc nào cũng 4-2-3-1, lúc nào cũng phải là Oezil đá số 10 phía sau tiền đạo. Đã đến lúc Wenger phải dũng cảm thay đổi. Và CĐV Arsenal chờ đợi điều đó ở chuyến hành quân đến sân Bayern. 

Nên nhớ, đây đang là thời điểm Arsenal đã có sự trở lại của Danny Welbeck, một tiền đạo có khả năng chơi phản công tốt. Mohamed Elneny cũng đã trở lại sau giải VĐQG châu Phi 2017. Dĩ nhiên, không thể không nói tới Granit Xhaka, người đã rất hiểu Bayern Munich sau những năm tháng chơi bóng ở Bundesliga. Alex Chamberlain cũng nhận được điểm cộng khi đá tiền vệ trung tâm ở trận gặp Hull. Wenger đang có nhiều nhân tố đủ để ông mạnh dạn thay đổi. 

Vấn đề chỉ còn là Giáo sư người Pháp có vượt qua nổi định kiến: Oezil là phải đá chính? 

Oezil chỉ biết tỏa sáng trước đối thủ nhỏ?
Sau 6 trận ở vòng bảng Champions League mùa này, Oezil đã có 4 bàn và 3 pha kiến tạo. Tuy nhiên, toàn bộ số bàn thắng và kiến tạo đó chỉ đến ở những trận Arsenal gặp Ludogorets và Basel. Còn 2 trận cuộc đối đầu với PSG thì Oezil hoàn toàn im tiếng. Phải chăng là Oezil chỉ biết tỏa sáng trước các đối thủ nhỏ? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thế hệ vàng 1992 của M.U chuẩn bị mở trường đại học Thế hệ vàng 1992 của M.U chuẩn bị mở trường đại học

    Một loạt cựu danh thủ thuộc “Thế hệ vàng 1992” của Man United đang biến ý tưởng mở trường đại học sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới đây.

  • Sắp xuống hạng, Sunderland vẫn được vinh danh Sắp xuống hạng, Sunderland vẫn được vinh danh

    Bất chấp nguy cơ xuống hạng ngày một rõ ràng, Sunderland vẫn nhận được cú đúp giải thưởng từ các cây bút thể thao vùng Đông Bắc nước Anh dành cho Jermain Defoe và Jordan Pickford.

  • Leicester tiến dần đến cửa tử Leicester tiến dần đến cửa tử

    Leicester đang tiến dần đến cửa tử. Sau thất bại 0-2 trước Swansea hôm Chủ nhật vừa qua, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri đã rơi xuống vị trí thứ 17 và tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

  • Học Burnley để chống Chelsea? Học Burnley để chống Chelsea?

    Cứ chơi như Tottenham, bạn sẽ thắng thầy trò Antonio Conte! Nhưng đấy lại là chuyện “đeo chuông vào cổ mèo”, vì làm sao để bạn đá hay như Tottenham? Bài học từ Burnley lại khác, đơn giản vì Burnley thì... ai cũng học được, ít ra là trên lý thuyết.

  • Chelsea chỉ ngồi mâm đại gia trong 10 năm trở lại đây Chelsea chỉ ngồi mâm đại gia trong 10 năm trở lại đây

    Tờ Daily Mail vừa công bố thành tích chi tiết của tất cả các CLB từng thi đấu tại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh (bắt đầu thành lập từ năm 1888), và Chelsea do chỉ mới bắt đầu vươn lên tầm đại gia thực thụ khoảng 10 năm trở lại đây, nên không khó hiểu khi The Blues chỉ xếp ở vị trí thứ 6, kém cả Aston Villa và Everton.

  • Man City lên kế hoạch tiễn Aguero và đón Alli Man City lên kế hoạch tiễn Aguero và đón Alli

    Sergio Aguero rất có thể sẽ rời Man City vào cuối mùa giải này, theo lời tiết lộ của HLV Pep Guardiola. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Etihad đang ấp ủ kế hoạch biến Dele Alli thành bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh.

  • Man United sắp tốn thêm tiền vì Martial Man United sắp tốn thêm tiền vì Martial

    Anthony Martial vừa tỏa sáng ở trận thắng Watford với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Tổng số bàn thắng của anh trên mọi đấu trường mùa này đã là 7 bàn. Tính cả 2 mùa giải, ngôi sao người Pháp đã ghi cho M.U 24 bàn thắng. Như vậy, chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, Martial sẽ khiến Quỷ đỏ mất thêm 8,25 triệu bảng.

  • Sterling tỏa sáng đưa Man City lên nhì bảng Sterling tỏa sáng đưa Man City lên nhì bảng

    Raheem Sterling đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Man City vượt qua Bournemouth và vươn lên đứng thứ 2 trên BXH.

  • Tiền đạo Besiktas ghi bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Champions League 2016/17 Tiền đạo Besiktas ghi bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Champions League 2016/17

    Siêu phẩm của tiền đạo Cenk Tosun (Besiktas) vào lưới Benfica đã mang về cho anh giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Champions League 2016/17".

  • Bóng đá tuần qua: Cameroon vô địch AFCON 2017 Bóng đá tuần qua: Cameroon vô địch AFCON 2017

    Cameroon vô địch AFCON 2017; Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thêm hấp dẫn vì Chelsea sảy chân; Barca kiên trì bám đuổi Real... là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.

  • Ibra nuôi mộng ăn ba ngay ở mùa đầu tại M.U Ibra nuôi mộng ăn ba ngay ở mùa đầu tại M.U

    Zlatan Ibrahimovic thừa nhận Manchester United không còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh nhưng vẫn có thể giành cú ăn ba ở mùa giải 2016/17 này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x