Wenger đã biến Arsenal thành một “chuyên gia thất bại”

Minh Đức Minh Đức
10:24 ngày 19-10-2014
Trận hòa trước Hull City đêm qua xứng đáng được coi là một thất bại của Arsenal, điều mà “Pháo thủ” dường như đang bị chính thuyền trưởng của mình “ám quẻ”.
Wenger đã biến Arsenal thành một “chuyên gia thất bại”
Trên thực tế, 2 bản hợp đồng nặng ký nhất của Arsenal trong mùa Hè: Alexis Sanchez và Danny Welbeck đều đã chứng tỏ được mình trong những trận đấu đã qua của “Pháo thủ”. Ở cuộc đối đầu với Hull tối qua, cả Sanchez và Welbeck đều đã nổ súng, nhưng chỉ điều đó thôi đơn giản là chưa đủ để cứu vẫn căn bệnh trầm kha của Arsenal. Hàng công của họ vẫn rất mạnh, nhưng sự mất cân bằng ở tuyến tiền vệ và hậu vệ đã khiến đội chủ sân Emirates phải trả một cái giá quá đắt. Không chỉ 1 lần vào ngày hôm qua, mà là rất nhiều lần trước đó.

Thiếu sót rất lớn từ Wenger khi ông tỏ ra quá chủ quan và tự tin vào chất lượng đội hình hiện tại của Arsenal, kể cả sau khi đã nhận được rất nhiều bài học đau đớn. Vào mùa Hè vừa qua, HLV người Pháp bỏ qua cơ hội chiêu mộ William Carvalho bởi bận tham dự một… trận đấu từ thiện, và sau đó gạt phăng Cesc Fabregas ra khỏi danh sách chuyển nhượng với những lí do đã có Oezil. Ai cũng thấy Arsenal cần phải tuyển gấp một tiền vệ đánh chặn, chỉ có mình Wenger cho rằng điều đó không quan trọng. Tất cả chỉ bởi thói bảo thủ cố hữu.


Flamini (20) phàn nàn quyết định của trọng tài

Hãy nhìn vào những màn trình diễn của Jack Wilshere và Mathieu Flamini đêm qua để đánh giá vấn đề. Trước tiên là về Flamini. Cầu thủ người Pháp gây ấn tượng với Wenger trên sân tập sau khi trở lại từ AC Milan, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở trong phạm vi sân tập. Theo đánh giá chung, Flamini là tiền vệ đánh chặn ổn nhất tại Arsenal lúc này, chỉ bởi “Pháo thủ”… không có bất kỳ cái tên nào chuyên trách vị trí nói trên. Bàn thua đầu tiên của Arsenal đêm qua có lỗi của Flamini, khi anh từ bỏ quá dễ dàng tình huống tranh chấp cùng Mohamed Diame. Có thể Diame đã phạm lỗi, nhưng cách mà Flamini bị đối thủ “trèo đầu cưỡi cổ” trong pha bóng đó đơn giản là không thể chấp nhận với sự quyết liệt cần có của một cầu thủ đá quét.

Tiếp đó là Wilshere. Tiền vệ người Anh đang chứng minh nhận xét của cựu danh thủ Paul Scholes về anh là một cầu thủ “mãi chưa lớn từ năm 17 tuổi”, là hoàn toàn đúng đắn. Wilshere có thể chạy ngang dọc sân, có thể chuyền bóng, có thể đi bóng, và sút bóng, nhưng tất cả những điều đó đơn giản là chưa đủ tốt, đủ hay và đủ hiệu quả để tạo nên sự khác biệt cho Arsenal. Một khi Hull chơi phòng ngự với số đông, Wilshere chơi như “gà mắc tóc” bởi thiếu ý tưởng, và rồi theo một hành trình đã được đặt sẵn, tiền vệ này liên tục có những pha vào bóng thiếu kiểm soát. Xét ở mặt trận tấn công và phòng ngự, Wilshere chưa đủ hay để đáp ứng.


Wilshere trong một pha tranh chấp

Với một bộ đôi tiền vệ trung tâm như vậy, việc Arsenal bế tắc gần như trong toàn bộ trận đấu là điều không có gì khó hiểu. Chuyện họ phải phụ thuộc vào những tình huống tỏa sáng cá nhân của Sanchez và Welbeck để gỡ gạc lại 1 điểm, lại là một điều đáng xấu hổ nữa. Chấn thương có thể cướp đi của Arsenal những cái tên tốt nhất, nhưng chính Wenger đang bị cướp đi sự thiếu quyết đoán và linh hoạt mà ông từng có. Arsenal có thể được khen nổ tung trời khi họ lọt vào top 4 vào cuối mùa nhờ những chiến thắng theo dạng “vượt khó”, song đó chính là cái khó mà họ đã tự chuốc lấy cho mình, từ những kết quả bạc nhược như tối qua.

Sau trận đấu tối qua, Wenger bị các CĐV Arsenal gọi là “David Moyes người Pháp”, và “Alan Pardew người Pháp”. Nghe có vẻ ác khẩu, nhưng tình trạng hiện tại của Wenger không khác như vậy là bao. Ông đã được trao rất nhiều thời gian để chứng minh triết lí bóng đá của mình tại Arsenal, nhưng e là mọi cố gắng của ông là chưa đủ. Không thể nói Wenger hoàn toàn sai, mà chỉ là chưa đủ để giúp “Pháo thủ”có thể thực sự “nổ” rền vang.

VIDEO: Arsenal 2-2 Hull City


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Frank Lampard: Món quà của kẻ thù Frank Lampard: Món quà của kẻ thù

    Chỉ 1 phút 39 giây sau khi có bàn mở tỷ số, Man City đã bị gỡ hòa từ một sai lầm của cầu thủ đang chơi rất lên chân là Fernando. Man City vẫn chưa quen chơi bóng trong tâm thế của một nhà vô địch. Thật may là họ vẫn có một nhà vô địch đích thực trong đội hình: Frank Lampard.

  • Aguero là chân sút xuất sắc nhất của Man City trong lịch sử Premier League Aguero là chân sút xuất sắc nhất của Man City trong lịch sử Premier League

    Tiền đạo Sergio Aguero chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng đêm qua để lọt vào danh sách những cầu thủ hiếm hoi ghi được 5 bàn trong 1 trận đấu tại Premier League, nhưng dẫu sao anh cũng đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Man City.

  • Lampard lỡ trận gặp CSKA Moscow, Diego Costa ngồi ngoài đại chiến với M.U Lampard lỡ trận gặp CSKA Moscow, Diego Costa ngồi ngoài đại chiến với M.U

    Tiền vệ Frank Lampard của Man City nhiều khả năng sẽ không tham dự trận đấu với CSKA Moscow ở Champions League sau khi dính chấn thương đùi. Trong khi đó, tiền đạo Diego Costa (Chelsea) có thể phải làm khán giả trong chuyến làm khách tới sân Old Trafford của M.U vào cuối tuần tới vì lý do tương tự.

  • Koeman "cảm ơn"... Mourinho sau thắng lợi lịch sử của Southampton Koeman "cảm ơn"... Mourinho sau thắng lợi lịch sử của Southampton

    HLV Ronald Koeman vui vẻ đùa rằng chính lời tuyên bố của HLV Jose Mourinho đã mang lại động lực thi đấu cho các cầu thủ Southampton, giúp họ giành một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử Premier League.

  • Wenger lo lắng vì Arsenal đã kém Chelsea 11 điểm Wenger lo lắng vì Arsenal đã kém Chelsea 11 điểm

    HLV Arsene Wenger thừa nhận ông đang rất lo lắng cho Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này khi "Pháo thủ" đang bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 11 điểm.

  • “Mozart-Aguero” bắn hạ Tottenham “Mozart-Aguero” bắn hạ Tottenham

    Trước trận đấu, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham gọi Sergio Aguero là chân sút hay nhất thế giới. Hơn thế, ông còn nói “xem Aguero đá bóng giống như nghe một bản nhạc cổ điển của Mozart”.

  • "Big balls", bài học giúp Mourinho "báo thù" Palace thành công "Big balls", bài học giúp Mourinho "báo thù" Palace thành công

    Đội bóng Tây London đã không mấy khó khăn đánh bại Crystal Palace ngay tại Selhurst Park để nối dài khởi đầu mùa giải “như mơ”. Và Chelsea được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích bất bại cả mùa của Arsenal cách đây 1 thập kỷ.

  • Arsenal 2-2 Hull City: Pháo thủ hút chết Arsenal 2-2 Hull City: Pháo thủ hút chết

    Nhập cuộc hứng khởi và có bàn mở tỷ số, nhưng Arsenal đã để trận đấu trôi tuột khỏi tay vì những sai lầm trong phòng ngự. Rất may là bàn thắng vào phút bù giờ của Welbeck đã cứu cho Pháo thủ tránh khỏi thất bại. Trận thứ ba liên tiếp không thắng tại Premier League cho thấy Arsenal vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

  • Tường thuật, Arsenal 2-2 Hull City Tường thuật, Arsenal 2-2 Hull City

    Với bàn thắng muộn màng của Welbeck, Arsenal đã may mắn rời sân với 1 điểm trong tay.

  • Crystal Palace 1-2 Chelsea: Cỗ xe tăng Xanh Crystal Palace 1-2 Chelsea: Cỗ xe tăng Xanh

    Một chiến thắng nhàn nhã, các ngôi sao tiết kiệm được rất nhiều sức lực trước khi Champions League khởi tranh trở lại, Chelsea vẫn như một cỗ xe tăng lầm lỳ lăn trên đỉnh Premier League, đi đến đâu, hủy diệt đến đó.

  • Tường thuật, Crystal Palace 1-2 Chelsea Tường thuật, Crystal Palace 1-2 Chelsea

    Chelsea đã hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm trong 1 trận đấu mà HLV Jose Mourinho quyết định cất chân sút chủ lực Diego Costa trên băng ghế dự bị.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x