Arsene Wenger và Manuel Pellegrini được biết đến là những người yêu thích bóng đá tấn công và luôn tìm kiếm sự lãng mạn. Tuy nhiên, các thất bại đã dạy họ một điều, để chiến thắng, phải biết chơi xấu xí; hoặc nói một cách dễ nghe, cần thực tế trong tiếp cận trận đấu.
Vào tháng 10, Arsenal đánh bại Bayern trong một trận đấu mà họ chỉ kiểm soát bóng 26,9% và thực hiện 278 đường chuyền. Việc Pháo thủ sở hữu bóng ít hơn đối phương đã là điều kỳ lạ, và thấp đến mức này là sự kiện chưa từng có dưới triều đại của Wenger. Nhiều năm qua, đội bóng của HLV người Pháp luôn bị coi là quá ngây thơ, đam mê thú vui kiểm soát bóng và tạo ra cái gọi là “sự thống trị vô dụng”. Tuy nhiên, những gì diễn ra trước Bayern cho thấy, Giáo sư đã gác lại niềm tự hào của mình, trao trái bóng cho đối phương và chơi phòng ngự.
Đáng chú ý, đây không phải hiện tượng bất chợt. Kể từ đầu năm 2015, rất nhiều chiến thắng quan trọng của Arsenal đến từ việc họ có ít bóng. Đầu tiên là trước Man City hồi tháng 1. Hôm đó tại Etihad, các học trò của Wenger chỉ giữ bóng 35,3% thời lượng, thấp nhất so với chính họ kể từ năm 2003. Sau đó, chiến thuật này ngày càng được phổ biến. Pháo thủ giống như một chiếc lò xo bị nén chặt, chờ đợi thời cơ để bật lên và kết liễu đối thủ. Cuối cùng HLV người Pháp cũng nhận ra, đội chiến thắng không phải đội giữ bóng nhiều hơn, mà là ít sai lầm hơn. Từ bỏ sở hữu bóng nhiều đồng nghĩa với giảm khả năng mắc sai lầm, trong khi khuyến khích đối phương rơi vào trạng thái đó.
KHÔNG GIỮ BÓNG BẰNG MỌI GIÁ
Giống như Wenger, Pellegrini cũng là tín đồ của bóng đá tấn công và theo đuổi mối quan hệ tuyến tính: Kiểm soát bóng - ghi bàn - chiến thắng - giành danh hiệu. Tuy nhiên, sau một mùa giải trắng tay và thất bại thảm hại ở Champions League, HLV người Chile đã thay đổi thái độ với tư tưởng thực dụng.
Nếu tại Premier League 2014/15, Man City chỉ có 4 trận kém đối phương về chỉ số cầm bóng thì chỉ sau 16 trận mùa này, họ đã đạt con số đó. Tất cả đều mang lại kết quả tốt, như chiến thắng trước Chelsea hoặc cầm hòa M.U. Ngoài ra tại Champions League, 2 trận gặp Sevilla với trung bình 45% thời lượng cầm bóng cũng giúp Man xanh kiếm 6 điểm, góp phần mang lại lá thăm nhẹ ký Dynamo Kiev ở vòng 1/8. Đây là sự phát triển từ 2 thắng lợi đáng kinh ngạc vào năm ngoái, khi họ vượt qua Bayern và AS Roma bằng phong cách phòng ngự.
Tất cả những biến chuyển này không có nghĩa cả Pellegrini và Wenger bỏ rơi bóng đá đẹp. Man City và Arsenal vẫn phát triển lối đá tấn công, bằng chứng là cả hai đội đang dẫn đầu Premier League về số pha dứt điểm (272 và 268) cũng như số cơ hội tạo ra (209 và 216). Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải cố gắng kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đôi khi trong một vài trường hợp, cách tiếp cận thông minh là chơi không bóng, phản công với tốc độ với ít thao tác nhất. Đó là phương án B cần phải có trên con đường tìm kiếm danh hiệu.
Pellegrini kém duyên trước Arsenal
Arsenal là đối thủ không mấy dễ chịu với cá nhân HLV Manuel Pellegrini. Nếu bỏ qua các trận giao hữu, tính đến thời điểm này, nhà cầm quân người Chile đã có 9 lần chạm trán Pháo thủ, trên cương vị là HLV của Villarreal và Man City. Thế nhưng, Pellegrini chỉ 1 lần đánh bại Arsenal và có tới 4 thất bại trước đối thủ khó chơi này. Điểm đáng chú ý là Pellegrini chưa từng thắng trong cả 4 chuyến viếng thăm sân Emirates, nơi sẽ diễn ra cuộc thư hùng giữa Arsenal và Man City ở vòng 17 Premier League.
Sau trận thua West Ham cuối tháng trước, HLV Jose Mourinho từng giận dữ thách thức ông chủ Roman Abramovich của Chelsea rằng: “Cứ trả đủ tiền, tôi sẽ ra đi”.
Do thành tích của Chelsea ở mùa giải này là quá tệ, BLĐ The Blues mới đây đã sa thải HLV Jose Mourinho. Sau khi quyết định trên được đưa ra, cư dân mạng đã có những phản ứng như thế nào?
Rạng sáng thứ Ba tuần sau, Arsenal và Manchester City sẽ đối đầu với nhau trong trận đấu muộn nhất vòng 17 giải Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử, không thiếu những trận chiến hấp dẫn giữa hai đội.
Zlatan Ibrahimovic, Xabi Alonso hay John Terry là ba trong số những ngôi sao nổi bật sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB chủ quản vào kỳ chuyển nhượng Hè 2016.
Theo tờ Bild (Đức), M.U đang chuẩn bị lôi kéo tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich với mức lương lên tới 10,9 triệu bảng/năm (tương đương 220.000 bảng/tuần).
Cha của tiền vệ Chelsea, Eden Hazard khẳng định con trai ông bao giờ có ý định giả chấn thương, và mối quan hệ của Hazard với HLV Jose Mourinho là hoàn toàn ổn.
Đó là dự đoán kết cục giải Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 được đưa ra bởi nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm Euro Club Index, căn cứ trên nhiều số liệu cụ thể.
15 năm nay, chiến thuật bóng đá đã có những biến chuyển đáng kể từ sơ đồ 4-4-2, 4-3-3 đến 4-2-3-1 nhưng điểm chung lại, các tiền vệ trung tâm luôn là mấu chốt trong cách vận hành chiến thuật của mỗi đội bóng. Dưới đây là những cặp tiền vệ trung tâm trứ danh trong làng bóng đá từ đầu thế kỷ 21 tới nay.
M.U và Chelsea đều đang thể hiện chuỗi phong độ và thành tích không đúng như kỳ vọng từ đầu mùa. Câu hỏi đặt ra là đội nào đang ở vào tình cảnh bi đát hơn?
HLV Jose Mourinho vẫn cho các cầu thủ Chelsea tập luyện như bình thường trong khi chờ đợi phán quyết từ ông chủ Roman Abramovich về tương lai của mình.
Chấn thương Eden Hazard gặp phải trong trận đấu với Leicester không quá nghiêm trọng và anh hoàn toàn có thể ra sân thi đấu với Sunderland vào thứ Bảy này.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn