1 năm sau vụ hỏa hoạn ở Flamengo: Vẫn nóng bỏng tranh cãi

Điệp Anh
10:33 ngày 27-02-2020
Đã 1 năm trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn trong ký túc xá của Flamengo khiến 10 cầu thủ trẻ mất mạng. Đến giờ gia đình các nạn nhân vẫn phải đi đấu tranh tìm công lý khi mà phía Flamengo năm lần bảy lượt thoái thác trách nhiệm.
1 năm sau vụ hỏa hoạn ở Flamengo: Vẫn nóng bỏng tranh cãi

Cánh cửa đóng chặt

Simone Souza đứng chờ bên ngoài sân tập của Flamengo. Bà hi vọng được vào bên trong, đến bãi đậu xe, thắp một ngọn nến và cầu nguyện. Một năm trước, vào ngày 8/2/2019, đứa cháu 15 tuổi Jorge Eduardo của bà và 9 cậu bạn khác chết cháy trong đám hỏa hoạn ở đó. Giặc lửa đã thiêu rụi ký túc xá tạm bợ mà Flamengo dùng làm nơi ở cho những cầu thủ trẻ trong lò đào tạo của mình.

Một năm sau ngày xảy ra thảm họa đó, BHL và các cầu thủ Flamengo đã tự tổ chức lễ tưởng niệm tới 10 nạn nhân xấu số trong sân tập đội nhà. Simone Souza cũng muốn vào trong đó. Người nhà của các nạn nhân cũng muốn như vậy. Nhưng cánh cửa sân tập của Flamengo vẫn đóng. Không ai cho họ vào, mặc cho họ năn nỉ ra sao.

Chủ tịch Rodolfo Landim quỳ trong lễ tưởng niệm những người chết cháy, nhưng sau đó ông vẫn tỏ thái độ dửng dưng với các gia đình nạn nhân

Souza và người nhà các nạn nhân càng nhói lòng và càng uất ức. Thảm họa đau thương ấy đáng ra đã có thể không đến nếu như BLĐ Flamengo chú ý hơn tới những cảnh báo về an toàn. Trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Flamengo đã được cảnh báo về những ký túc xá tạm bợ họ dựng nên cho các cầu thủ trẻ của mình. Những container cũ được xếp cạnh nhau với những ô cửa sổ bị bịt và chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm. Chỗ đó vốn chỉ được cấp phép làm bãi đậu xe. Khu ký túc tạm bợ này từng khiến Flamengo phải chịu 31 khoản phạt từ chính quyền địa phương vì thiếu các chứng nhận an toàn.

Lửa xuất hiện từ một sự cố về điều hòa rồi loan nhanh tới những mảng xốp cách nhiệt. 26 cầu thủ trẻ bị giặc lửa tấn công. 10 người mất mạng.

Các công tố viên của bang Rio de Janeiro đề xuất phương án hòa giải: Flamengo bồi thường ngay cho mỗi gia đình nạn nhân khoản tiền 2 triệu real (tương đương 355.000 bảng) cộng thêm khoản chu cấp 10.000 real (1.750 bảng) mỗi tháng cho đến khi con trai xấu số của họ 45 tuổi. 

Sự vô cảm từ Flamengo

Mức đền bù mà các công tố viên Rio de Janeiro đề xuất kể trên chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh tài chính của Flamengo. Flamengo đã thu về tổng cộng 857 triệu real (152 triệu bảng) trong năm 2019 sau khi vô địch Brazil, vô địch Copa Libertadores và vào đến chung kết FIFA Club World Cup. Đó là mức doanh thu kỷ lục trong một năm của một CLB tại Brazil từ trước tới nay. Trong 18 tháng qua, Flamengo đã chi tổng cộng 200 triệu real (36 triệu bảng) vào thị trường chuyển nhượng.

Vậy mà chủ tịch Rodolfo Landim và BLĐ Flamengo lắc đầu. Họ đề nghị chỉ trả trước mỗi gia đình nạn nhân 400.000 real và chu cấp 998 real mỗi tháng trong vòng 10 năm. Tất nhiên là đề nghị này của họ bị gia đình các nạn nhân từ chối lập tức.

Sau nhiều hồi đàm phán, đến giờ mới chỉ có 3 gia đình nạn nhân chấp nhận mức bồi thường của Flamengo. Mức bồi thường cụ thể không được tiết lộ. Hợp đồng bồi thường của họ có điều khoản phạt 500.000 real nếu họ để lộ các con số trong hợp đồng.

Người nhà nạn nhân chỉ có thể tưởng niệm con em mình  bên ngoài sân tập của Flamengo

7 gia đình nạn nhân khác vẫn đang kiên trì đấu tranh tìm công lý, bắt Flamengo phải bồi thường với đúng trách nhiệm của họ. Tháng 12 năm ngoái, tòa án Rio yêu cầu Flamengo trả cho 7 gia đình này mỗi gia đình mức 10.000 real/tháng cho tới khi vụ việc được giải quyết xong. Flamengo lập tức kháng cáo phán quyết này. Chi tiết ấy càng cho thấy phía Flamengo vô cảm thế nào, tìm cách thoái thác trách nhiệm thế nào.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Landim tuyên bố “Không nghi ngờ gì nữa đây là thảm họa kinh hoàng nhất từng xảy ra với Flamengo” và “Điều quan trọng nhất lúc này với chúng tôi là tập trung làm giảm thiểu tối đa vết thương và nỗi đau của các gia đình nạn nhân”. Vậy mà hơn 1 năm đã trôi qua, Landim cùng BLĐ Flamengo vẫn đang dây dưa, cố trốn tránh trách nhiệm. Landim trốn tránh các cuộc phỏng vấn và cũng im thin thít, lặn mất tăm khỏi phiên điều trần quốc hội liên quan tới quá trình điều tra vụ cháy này.

Cuộc chiến tìm công lý của 7 gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang tiếp tục.

Danh sách 10 nạn nhân
10 nạn nhân mất mạng trong vụ cháy ở ký túc xá của Flamengo ngày 8/2/2019 đều trong độ tuổi từ 14 đến 17, gồm: Athila Paixao (14 tuổi), Arthur Vinicius Barros da Silva Freitas (14), Bernardo Pisetta (15), Christian Esmerio (15), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique da Silva Matos (14), Vitor Isaias (14), Samuel Thomas Rosa (15), Rykelmo Des Souza Viana (17) và Gedson Santos (14).

Dư luận lên án BLĐ Flamengo
Ngày càng nhiều người lên tiếng đòi Landim và BLĐ Flamengo phải giải quyết thỏa đáng trước những yêu cầu từ gia đình các nạn nhân. Nhiều fan kêu gọi “Công lý phải được thực thi”. Fausto Silva, một trong những MC truyền hình nổi tiếng nhất của Brazil đánh giá: “Cách hành xử của BLĐ Flamengo không thể chấp nhận được. Vấn đề không hẳn là tiền. Bao nhiêu tiền cũng chẳng thể làm những đứa trẻ đáng thương sống lại. BLĐ Flamengo đã hành xử thiếu tình người”. 

XEM THÊM

Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

Ronaldo kiếm được bao nhiêu tiền từ mạng xã hội?

Trùng hợp khi Messi và Ronaldo cán mốc 626 bàn trong cùng 1 tuần

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x