Nhắc đến Real Madrid là nhắc đến điều gì đó quý phái, sang trọng, Hoàng gia, như biệt danh của đội bóng này. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong là sự tồi tàn dành cho những người làm thuê các công việc thầm lặng. Chẳng hạn như các nhân viên an ninh, vốn được thuê từ công ty Prosegur.
Mới đây, Liên đoàn lao động Tây Ban Nha (UGT) đã tố cáo điều kiện làm việc tồi tệ mà các nhân viên an ninh phải chịu đựng khi bảo vệ nhà riêng của một số ngôi sao Real.
Cụ thể, ông Ángel García, phát ngôn viên của UGT cho biết tại nhà các cầu thủ không có trạm kiểm soát dành cho nhân viên an ninh, thế nên họ phải đứng ngoài trời cả ngày lẫn đêm. Không những thế, các nhân viên an ninh còn không được cung cấp nước uống và đứng canh với những chú chó của các cầu thủ.
Vấn đề này đã được phản ánh lên BLĐ Prosegur lẫn Real Madrid nhưng không giải pháp nào được đưa ra để giải quyết vấn đề. Vì vậy, các nhân viên phải phản ánh lên UGT. Đối với 800 nhân viên an ninh ở sân Bernabeu, ông Garcia cũng cho biết: "Họ không có phòng thay đồ và phải chen chúc trong một phòng chật hẹp".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn