Cầu thủ câm điếc hận trọng tài thiên vị Real

HẠNH NGUYỄN
08:09 ngày 20-04-2017
Nỗi bức xúc trọng tài của Bayern trong trận thua Real rạng sáng qua được rất nhiều người chia sẻ. Trong đó đồng cảm nhất phải kể đến Damir Desnica. Cựu tiền đạo từng thi đấu trong tình trạng câm điếc này đến giờ vẫn hận chuyện “bị trọng tài cướp vé đi tiếp tại UEFA Cup” ở Bernabeu hơn 30 năm trước.
Cầu thủ câm điếc hận trọng tài thiên vị Real
Câm điếc và chiếc thẻ đỏ oan ức

Trọng tài Viktor Kassai đang bị coi như thủ phạm khiến Bayern “chết oan” trước Real tại tứ kết Champions League mùa này. Nhưng theo dõi Kassai đưa ra những quyết định “giết chết” Bayern tại Bernabeu rạng sáng qua, Damir Desnica nhận xét như thế vẫn chưa dã man bằng việc ông và CLB Rijeka bị trọng tài người Bỉ, Roger Schoeters đì ở Bernabeu ngày 7/1/1984. 

Đó là trận lượt về vòng 2 của UEFA Cup mùa 1984/85. CLB Rijeka của Nam Tư cũ mà Desnica đầu quân hành quân tới Bernabeu với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi. Nhưng cuối cùng vé đi tiếp vẫn thuộc về Real sau khi họ thắng trận lượt về 3-0. Các fan Real gọi đây là màn lội ngược dòng thần kỳ. 

Còn Desnica và đồng đội gọi đây là “một trận cướp trắng trợn”. Trọng tài Schoeters trận này đuổi 3 cầu thủ Rijeka với những chiếc thẻ đỏ không đáng, phạt Rijeka một quả phạt đền quá nặng và bỏ qua 2 tình huống Rijeka xứng đáng được hưởng phạt đền. 

Khoảnh khắc Desnica phải nhận thẻ đỏ oan nghiệt tại Bernabeu
Khoảnh khắc Desnica phải nhận thẻ đỏ oan nghiệt tại Bernabeu

Trong đó oan ức nhất phải kể đến 2 thẻ vàng cho Desnica ở phút 74. Đầu tiên, Desnica bị phạt thẻ vàng vì Schoeters cho rằng ông cố tình câu giờ trong tình huống phạt góc. Sau đó, Desnica bị phạt thẻ vàng thứ 2 vì Schoeters cho rằng ông cãi lại quyết định phạt thẻ vàng ngay trước đó. 

Đến giờ Desnica vẫn chưa hết bức xúc. Ông viết: “Trên sân, nhiều người đều biết tôi bị điếc bẩm sinh. Tôi đâu có nghe được Schoeters nói gì, giải thích gì. Tôi cũng không nói được. Vậy mà ông ta lại quy kết tôi cãi lại trọng tài. Còn gì bi hài hơn thế? Còn ai oan ức hơn tôi?”.

Cho đến giờ, sau hơn 30 năm, trên nhiều diễn đàn bóng đá, người ta vẫn coi quyết định truất quyền thi đấu với Desnica mà trọng tài Schoeters đưa ra là “một trong những tội ác bóng đá tồi tệ nhất lịch sử”.

Đức năng thắng số

Desnica vẫn hận việc Rijeka không thể thắng được tiếng còi méo của Schoeters. Nhưng cựu tiền đạo 60 tuổi người Croatia này có quyền tự hào bản thân ông đã chiến thắng được số phận.

Desnica sinh ra không may bị điếc bẩm sinh. Ông không nghe, không nói được. Đi học, Desnica thường xuyên bị bạn bè dè bỉu, trêu chọc. May bóng đá và tình yêu bóng đá đã cho ông lối thoát.

Bất chấp việc bị câm điếc, Desnica vẫn chứng tỏ được khả năng của mình và trở thành trụ cột của Rijeka. Ông đã có 284 trận khoác áo Rijeka, ghi 63 bàn, giành 2 cúp Quốc gia Nam Tư cũ và 1 lần được triệu tập vào ĐT Nam Tư cũ. Trong trận vòng loại EURO 1980 với Romania, Desnica được tung vào sân và ghi bàn luôn.

Dù bị điếc nhưng Desnica (trái) vẫn là trụ cột ở CLB Rijeka
Dù bị điếc nhưng Desnica (trái) vẫn là trụ cột ở CLB Rijeka

“Dù câm điếc nhưng tôi hầu như không bao giờ gặp vấn đề trong khâu giao tiếp với đồng đội. Đã quen với họ, hiểu họ nên tôi có thể đọc khẩu hình của họ”, Desnica tâm sự. Đồng đội cũ của Desnica tại Rijeka trước đây, Zdravko Pugelj cho biết: “Desnica không thể nghe những gì xung quanh mình. Nhưng ông có thể cảm nhận mọi thứ rất nhanh nhạy và vẫn hiểu tốt HLV muốn truyền đạt gì và đồng đội muốn gì”.

Đá với cầu thủ bình thường, Desnica còn chứng tỏ được mình nên không ngạc nhiên khi góp mặt vào Thế vận hội cho VĐV điếc (Deaflympic) 1973, ông góp công mang về tấm HCĐ cho đội Nam Tư cũ. Desnica đúc kết: “Suy cho cùng, Chúa vẫn công bằng. Ngài lấy đi của tôi thính giác nhưng cho tôi tình yêu bóng đá và tài chơi bóng”.

Những cầu thủ chiến thắng bệnh điếc
Desnica thực ra không phải trường hợp duy nhất chơi bóng bình thường dù bị điếc. Cựu cầu thủ Tottenham, Bobby Scarth, cựu cầu thủ Arsenal, Cliff Bastin và cựu cầu thủ Man City, Rodney Marsh trước đây cũng từng thi đấu chuyên nghiệp trong tình trạng khiếm thính. Bastin thậm chí từng thi đấu 350 trận, ghi 178 bàn cho Arsenal trong giai đoạn 1929-1947.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x