Đó là câu chuyện xảy ra vào sáng thứ Sáu tuần vừa qua. “Khi đó là 10h30. Tôi đang ở trong xe đang chờ đèn xanh giữa phố Angelico và Milizie để chuẩn bị rẽ. Đột nhiên có một người đàn ông cố gắng thò đầu vào trong, nắm lấy cổ tay tôi và định giật chiếc đồng hồ Rolex. Tôi đã phản ứng bằng cách đấm mạnh vào mũ bảo hiểm của hắn 2 lần, làm vỡ cả tấm kính che phía trước mũ. Tên cướp ngã xuống đất và hắn lúng túng không biết làm gì trước khi được một tên đồng phạm lái xe tay ga lao đến để đón đi”, Cristante chia sẻ trên tờ Il Messaggero.
Cristante năm nay 25 tuổi, đã chơi 21 lần cho Roma mùa này trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo. Vụ cướp trắng trợn nhưng bất thành này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tiền Samu Castillejo của Milan bị cướp có súng đe dọa để lấy đi chiếc đồng hồ hàng hiệu. Cầu thủ người Tây Ban Nha tiết lộ rằng anh cũng dừng lại ở đèn giao thông rồi bất ngờ bị hai người đàn ông dí súng vào mặt đe dọa và cướp đồng hồ. Castillejo đã báo cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc.
Những vụ việc xảy ra liên tiếp khiến cho người ta không khỏi đặt ra câu hỏi về sự an toàn ở các thành phố lớn tại Italia, sau đại dịch Covid-19. Có lẽ thời gian tới, các ngôi sao sân cỏ cũng phải cảnh giác và mạnh mẽ như Cristante mỗi khi ra đường.
XEM THÊM
Cựu người mẫu Playboy đưa con gái nóng bỏng vào BLĐ CLB bóng đá
Nữ phóng viên thể thao có vòng 1 'ngoại cỡ' sướng vì Napoli vô địch Coppa Italia
Cựu tay đua nữ bức xúc khi video và ảnh s.e.x bị sử dụng bất hợp pháp
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn