Cầu thủ thích được chúc gì Xuân này?

AN LÊ
20:12 ngày 15-02-2018
Ngày Tết người ta thường chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất, nào là “phát tài, phát lộc”, “phú quý, vinh hoa”, “an khang thịnh vượng”… Toàn là những thứ mà người ta khao khát, thèm muốn cả. Nhưng với giới cầu thủ, họ muốn được chúc gì vào dịp Tết.
Cầu thủ thích được chúc gì Xuân này?
CRISTIANO RONALDO
Năm 2017 là một năm “Kim ngọc mãn đường” đối với ngôi sao Bồ Đào Nha. Còn gì hạnh phúc bằng khi vừa có bạn gái mới siêu sexy, mới hạ sinh được cô con gái đẹp đẽ như thiên thần. Chưa hết, Ronaldo còn thành công lớn trong sự nghiệp: Vô địch Champions League lần thứ ba, đoạt Quả Bóng Vàng lần thứ năm. 


Vậy Ronaldo sẽ cần lời chúc gì trong năm 2018? Vô địch World Cup? Không, điều này là bất khả thi. Hãy chúc cho Ronaldo rằng “Hổ phụ sinh hổ tử” bởi anh đang rất nghi ngờ về nguồn gốc của cậu con trai của mình. Tại sao nó lại ngày gọi tên Lionel Messi? Tại sao suốt ngày thần tượng Messi, kẻ đáng ghét nhất trần đời!

LIONEL MESSI
Messi rất mê chó và chắc chắn độc giả không thể quên được con chó to như con bò của tiền đạo người Argentina này. Hình thể kỳ vĩ của con chó khiến người ta băn khoăn không hiểu do Messi nuôi chó mát tay hay do con chó này bị mắc bệnh béo phì, một chứng bệnh phổ biến của giới chó nhà giàu.

Năm Mậu Tuất là năm con Chó, vậy Mesi sẽ mong mỏi lời chúc gì? La Liga gần như đã nằm trong tay của Barcelona rồi, Champions League cũng đang ở rộng cơ hội cho tất cả. Hay Messi cũng háo hức vô địch World Cup để xóa bỏ điều tiếng “Hổ dữ tại CLB, cún hiền tại ĐTQG”. 


Không, tốt nhất hãy chúc Messi “Phát Tài - Bình An”. Tiền thì Messi kiếm rất giỏi vẫn vấn đề mà anh đau đáu là làm thế nào che giấu đám nhân viên thuế vụ những khoản thu nhập khổng lồ. Phát Tài mà bị đánh thuế thu nhập thì còn gì là Tài nữa. Thế nên Messi cần cả Bình An, bởi dù có ra hầu tòa mà được xử trắng án thì mới gọi hay mọi nhẽ. 

NEYMAR
Hot boy của PSG và ĐT Brazil đang là ngôi sao đắt giá nhất thế giới. Năm 2017, Neymar khiến cả thế giới sững sờ với kỷ lục chuyển nhượng trị giá 222 triệu euro. Xin nhắc lại đây là 222 triệu “oi” - đơn vị tiền tệ của Liên minh châu Âu chứ không phải tiền đô la Zimbabue.

Chắc chắn, Tết năm ngoái, ông bố đẻ của cầu thủ này đã chúc con trai mình: “Con yêu, năm nay bố chúc con Tài Khai - Lộc Mãn để bố con mình kiếm một mớ dưỡng già”. Có như thế thì Neymar mới sẵn long giã từ cụm danh từ danh giá “đồng-đội-của-Messi” để trở thành vì tinh tú của thủ đô Paris chứ. 


Năm nay, Neymar ước muốn gì nhỉ? Thắng đội Đức 10-1 để trả thù mối nhục thua 1-7 tại World Cup 2014? Phối hợp cùng Coutinho để tạo thành bộ đôi Sang Chảnh đắt tiền nhất hệ Mặt Trời? Hay là trở thành minh tinh điện ảnh thứ thiệt, chứ không phải vai quần chúng trong phim XXX năm nào?

Thôi, hãy chúc anh “Gấp Đôi Năm Ngoái” vậy. Anh ấy chắc rất thích được chuyển về Real Madrid với giá 444 triệu euro. 

ROMELU LUKAKU
“Morata ngon hơn. Morata ngon hơn”. Cả mấy tháng qua, Lukaku hẳn rất đau đầu với với điệp ngữ này. Cứ hễ kết thúc trận đấu lớn, là đám khán giả lại đua nhau hô điệp ngữ trên khán đài và mạng xã hội bởi vì họ biết chắc Lukaku lại tịt ngòi. 

Căn bệnh không thể ghi bàn trong các trận đấu lớn khiến Lukaku oán trách màu da của mình lắm. “Đen gì mà đen thế không biết? Sút gì mà cứ chết chim bồ câu lẫn gãy xà ngang, cột dọc”. 


Tết này, các bạn biết cần chúc Lukaku điều gì rồi chứ. “Đỏ như đào, thắm như son, ghi bàn sòn sòn, Lukaku ngon thật”. Chỉ cần như thế thôi, phải không “Lukaku ngon hơn”? 

NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG
Công Phượng hiện là cầu thủ có tính chất “ngôi sao” nhất làng bóng đá Việt Nam. Chẳng thế mà ở SEA Games năm 2017, hễ Phượng cúi đầu là trận đấu bế tắc, còn khi Phượng ngẩng đầu là hào quang tỏa sáng lung linh. 

Điều này khiến nhiều người cứ băn khoăn: “Tại sao Phượng nở muộn? Bao giờ Phượng nở?”. Ô hay, cứ đến Hè thì Phượng nở, sao cứ phải băn khoăn khi nào. Chắc hẳn Công Phượng bực mình với câu hỏi này lắm, y như đám FA suốt ngày bị nã: “Bao giờ thì lấy chồng cho bố mẹ nhẹ lòng với bom nổ chậm?”. 

Vậy nên, còn gì hay bằng chúc Phượng nở tóe loe quanh năm, nở suốt tứ mùa bát tiết, nở từ Đông sang Hè, từ Hè sang Xuân… Nhưng mà Phượng phải ngẩng đầu đón ánh nắng, như thế thì mới đủ dưỡng chất mà nở được!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x