Hành trình “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của cô gái cá tính sinh trưởng tại vùng Denver bắt đầu từ hồi tháng 4 vừa qua. Theo lời chia sẻ từ Malone, một trong những động lực thôi thúc cô thực hiện hành trình khá dị này là mong ước được chứng kiến thần tượng Lionel Messi thi đấu.
Vượt qua những khó khăn từ cảnh thân gái dặm trường, Malone đã đặt chân tới 13 quốc gia ở 3 châu lục bằng đủ loại phương tiện. Trong hành trình đó, Malone đã có cơ hội tới 44 SVĐ như Wembley, Stamford Bridge, Anfield, Etihad, Emirates, La Bombonera, Maracana, Old Trafford, Nou Camp, San Siro, Bernabeu…
“Cảm xúc được đặt chân tới sân bóng mà bạn hằng mong ước thực sự rất khó diễn tả”, Malone thổ lộ trên tờ Daily Mail, “Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời”.
Sự phấn khích của Malone còn tăng lên khi cô đặt chân tới SVĐ St James’ Park của Newcastle, đội bóng con cưng của fan nữ này. Hòa cùng không khí náo nhiệt trên khán đài sân St James’ Park, Malone đã ngất ngây sung sướng khi chứng kiến Chích chòe đánh bại M.U 1-0 hồi đầu mùa giải năm nay.
Cô gái phát cuồng vì trái bóng tròn cũng đã có cơ hội xem thần tượng Messi thi đấu trong trận lượt đi bán kết Champions League 2018/19 giữa Barcelona và Liverpool hôm 2/5 vừa qua. Tiếc cho Malone khi không thể xin được chữ ký của siêu sao người Argentina như dự định. “Cho dù thế nào tôi cũng không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ việc để đi xem bóng đá khắp thế giới”, Malone nhấn mạnh, “Hy vọng rằng tôi sẽ tới nhiều SVĐ nổi danh khác trong hành trình phía trước”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn