Theo Crouch, chuyến đi nghỉ lãng mạn cùng với cô vợ xinh đẹp Abbey Clancy đã biến thành chuyến đi ác mộng. “Tôi đã thuê một chiếc thuyền máy nhỏ chỉ dành riêng cho hai người với ý định câu một vài con cá đuối”, cựu tiền đạo Liverpool nhớ lại, “Cảm giác thư giãn thưởng thức sâm banh vừa tắm nắng thực sự rất tuyệt vời”.
Mải mê với việc câu cá, cả Crouch lẫn Abbey không để ý thời tiết đã đột ngột chuyển sang rất xấu khi mây đen ùn ùn kéo tới. “Tôi đã kéo mỏ neo lên, nhưng nó bị kẹt vào thứ gì đó”, Crouch thuật lại, “Chúng tôi bắt đầu hoảng loạn khi không thể đưa thuyền quay ngược lại bờ”. Tình cảnh của vợ chồng Crouch càng trở nên nguy hiểm hơn khi những cơn sóng lớn dần. Không chỉ cựu tuyển thủ Anh, mà cô vợ Abbey đã tuyệt vọng nghĩ đến cái chết đang chờ đợi họ giữa sóng gió dữ dội.
Trong cơn hoảng loạn, Crouch nảy ra ý định dùng phần sắc nhọn của cái mở nút chai đa dụng để cố gắng cắt đứt dây neo. “Đó là cảnh tượng hãi hùng mà tôi chẳng thể nào quên được. Máu từ tay tôi bật ra khắp bong tàu. Đã vậy Abbey chỉ ngồi ôm gối khóc lóc, la hét”, rouch nói thêm.
Nỗ lực của cựu chân sút Liverpool đã được bù đắp khi dây neo bị cắt đứt. Cùng với Abbey, Sếu vườn đã gào thét một cách sung sướng rồi nổ máy, quay thuyền hướng về bờ. Đây thực sự là màn tái sinh với cựu tiền đạo người Anh, khi thoát hiểm trong gang tấc từ chuyến đi kinh hoàng tại Sardinia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn