Cựu sao Bayern Sandro Wagner: Càng yêu con, càng ghét mạng xã hội

HẠNH NGUYỄN
13:59 ngày 27-09-2019
Sau khi an cư lạc nghiệp cùng CLB Tianjin Teda của Trung Quốc, tiền đạo Sandro Wagner thoải mái chia sẻ về đời sống riêng tư cũng như quan điểm sống của mình. Cựu chân sút Bayern này rất thoáng trong chuyện nuôi dạy con cái, nhưng lại vô cùng khắt khe với việc dùng mạng xã hội.
Cựu sao Bayern Sandro Wagner: Càng yêu con, càng ghét mạng xã hội

Không áp đặt gì với con

Wagner rời Bayern để gia nhập Tianjin Teda hồi tháng 1 năm nay. Bỏ đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức, bỏ đấu trường Bundesliga và cả Champions League để sang Trung Quốc thi đấu, Wagner bị không ít người đánh giá là “chạy theo tiếng gọi của đồng tiền”. Tiền đạo 31 tuổi người Đức này không phủ nhận tác động của yếu tố lương thưởng tới quyết định thay đổi bến đậu của anh. Sang Tianjin Tedad, Wagner được nhận 7,5 triệu euro/năm – con số cao hơn nhiều so với mức lương của anh ở Bayern.

Wagner tâm sự việc tận dụng cơ hội kiếm thêm nhiều tiền cho gia đình là điều hết sức chính đáng, nhất là khi quãng thời gian anh có thể thi đấu đỉnh cao không còn nhiều nữa. Anh càng phải nỗ lực “cày tiền” trong bối cảnh vợ sắp sinh hạ đứa con thứ tư. Với Wagner, bóng đá là đam mê, là nghề nghiệp nhưng không phải là tất cả. Gia đình, trong đó đặc biệt là con cái mới là ưu tiên cao nhất với anh.

Ngôi sao từng có 2 giai đoạn khoác áo Bayern này không hiểu nổi vì sao nhiều cầu thủ cố thể hiện tình yêu với bóng đá một cách thái quá. Wagner thắc mắc: “Sao nhiều cầu thủ cứ phải trang hoàng nhà cửa giống như một bảo tàng bóng đá thế nhỉ? Đâu phải bạn sống một mình. Còn vợ con bạn nữa chứ. Nhất là những đứa trẻ, chúng có quyền lớn lên mà không bị áp đặt nhiều thứ, trong đó có cả đam mê thái quá của bố mẹ chúng”.

Vợ chồng Wagner sắp đón con thứ 4
Vợ chồng Wagner sắp đón con thứ 4

Với quan điểm đó, Wagner để các con mình lớn lên với sự thoải mái nhất có thể. Anh không áp đặt các con phải thích bóng đá như mình, càng không có ý định ép một trong những đứa con của mình lớn lên phải nối nghiệp quần đùi áo số của anh.

“Quan trọng là bọn trẻ thấy vui vẻ và hạnh phúc”, Wagner tâm sự, “Lớn lên, chúng có thể trở thành nhân viên thu dọn rác cũng chẳng sao. Miễn là chúng thấy thoải mái với cuộc sống của mình và thoải mái với lựa chọn của mình”.

Wagner cho biết càng yêu thương các con, anh càng tạo điều kiện tối đa để con mình được sống với đúng tuổi của chúng. Được chơi đùa tối đa. Không bị ép buộc quá nhiều vào gánh nặng sách vở. Wagner tuyên bố: “Trẻ con là phải được thường xuyên rộn rã tiếng cười”.

Wagner rất thoáng với con cái
Wagner rất thoáng với con cái

Ngoại lệ mạng xã hội

Wagner chủ trương không áp đặt nhiều thứ lên con cái. Riêng mạng xã hội là ngoại lệ. Cái này thì Wagner cấm cửa với các con anh. Trong mắt Wagner, mạng xã hội chẳng khác nào “một con quỷ”.

Nói về mạng xã hội, Wagner bức xúc: “Đó thực sự là một sự lệch lạc. Tôi đã thử lên mạng xã hội một vài lần và không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại phát cuồng vì mạng xã hội đến thế. Thật nực cười khi ai đó chẳng làm gì ra hồn, nhưng lại có thể thu về được tiền chỉ vì tôi trót xem họ ăn sáng. Mọi người sống ảo quá nhiều”.

Wagner đánh giá mạng xã hội càng đặc biệt có hại với trẻ em. Anh phân tích: “Khi người ta đua nhau lên mạng xã hội để hỏi xem nên để kiểu tóc nào, nên trang điểm ra sao thì thực sự là vấn đề rồi. Bọn trẻ lớn lên sẽ ra sao khi chúng bị ảnh hưởng bởi xu thế sống ảo và học đòi những nhân vật chuyên sống ảo mà chúng coi là hình mẫu? Tôi sợ rằng mạng xã hội sẽ khiến những đứa trẻ của chúng ta lười vận động hơn, kém sáng tạo hơn. Nói chung là lệch lạc. Và sau hết, bọn trẻ có nguy cơ ít hạnh phúc hơn nếu chúng sa đà vào mạng xã hội”.

Nhưng Wagner cực khắt khe với mạng xã hội
Nhưng Wagner cực khắt khe với mạng xã hội

Tách các con ra khỏi mạng xã hội, Wagner khuyến khích chúng giao tiếp trực tiếp với môi trường xung quanh. Wagner đã đưa vợ con sang Trung Quốc sinh sống cùng anh. Bọn trẻ nhà Wagner ngoài khả năng nói tiếng Anh còn được anh khuyến khích học thêm tiếng Trung Quốc. Để chúng có thể giao lưu với những đứa trẻ bản địa.

“Bọn trẻ nhà tôi đã kết thân với cậu bạn người Trung Quốc tên là Dung Dung. Chúng vẫn chưa thể nói chuyện nhiều với nhau do khác biệt về ngôn ngữ. Tuy nhiên chúng lại có cách giao tiếp để có thể hiểu khi chơi với nhau. Nhìn chúng cười đùa vui vẻ, còn gì vui bằng? Giao tiếp trực tiếp chính là cách tuyệt vời nhất để xóa bỏ những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ”, Wagner chia sẻ thêm.

Wagner dị ứng với mạng xã hội là thế. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng có thể anh thuộc tuýp người không theo xu thế chung của thời đại. Sự bùng nỗ của mạng xã hội là xu thế khó cưỡng với thế giới. Anh chốt lại: “Có thể mọi người đánh giá tôi lạc hậu hay cổ hủ cũng được. Dù thế nào, tôi vẫn kiên định với quan điểm mọi người nên tích cực giao tiếp trực tiếp với nhau, thay vì thi nhau sống ảo trên mạng xã hội”.

Con Wagner hâm mộ Kimmich
Wagner cho biết con trai anh đã bắt đầu biết xem bóng đá. Thần tượng số một với con của Wagner chính là đồng đội cũ của anh tại Bayern: ngôi sao đa năng Joshua Kimmich.

Ôm mộng trở lại Bayern
Wagner trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern. Anh từng đầu quân cho Bayern trong 2 giai đoạn khác nhau. Anh không ngần ngại thổ lộ ước mơ có thể trở lại Bayern trong tương lai. Không phải với tư cách một cầu thủ mà trên cương vị HLV. Wagner lên kế hoạch chuyển sang làm HLV khi anh treo giày.

Câu hỏi khó nhất
Với Wagner, câu hỏi khó nhất không đến từ các phóng viên. Câu hỏi khó nhất với Wagner là thắc mắc từ con gái đầu lòng của anh. Anh kể: “Tôi đã giật mình khi cô con gái 8 tuổi hỏi hồi tôi quyết định chuyển sang Trung Quốc thi đấu: “Bố ơi, sao bố phải đi xa kiếm thêm nhiều tiền làm gì? Nhà mình đã có một chiếc Porsche rồi mà”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x