Theo tờ The Sun, người đầu tiên cũng là tình cũ của Andy lên tiếng: “Nếu tôi biết Andy là người như thế, tôi sẽ không bao giờ dính líu đến. Anh ta bất chấp hết tất cả, từ tên tuổi tới danh dự, uy tín miễn là đạt được mục đích moi tiền của tôi mà thôi”. Vẫn theo người phụ nữ này, Andy đã liên tục than nghèo kể khổ về việc không có một xu đi tàu để xin vào làm việc ở CLB Kelty Hearts. Trong một tin nhắn khác, Andy còn viết không có có gì trong căn hộ ở Coatbridge, Lanarkshire như dầu gội đầu, thức ăn để sống qua ngày.
Mủi lòng trước hoàn cảnh của Andy, người phụ nữ này đã 31 lần chuyển vào tài khoản của Andy trong mười tháng với số tiền 5.250 bảng. Bên cạnh đó, cô còn rút thêm 3.000 bảng để mua đồ ăn, vật dụng sinh hoạt chuyển cho cựu thủ môn Man United. Hứa hẹn thề thốt sẽ hoàn trả đủ lại số tiền một khi cuộc sống ổn định, song Andy sau đó đã tìm cách cắt bỏ liên lạc.
Nạn nhân thứ hai của Andy là một fan của Rangers. Theo lời tường trình từ nạn nhân, cô quen Andy sau một trận đấu dành cho các cựu danh thủ Rangers với mục địch gây quỹ từ thiện. Sau tin nhắn qua lại trên WhatsApp, Andy đã bịa ra việc bị chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu từ thiện của Rangers và hiện tại không có đủ tiền lên bàn mổ. Cựu thủ môn này thậm chí còn trình bày chi tiết về kế hoạch hoàn trả 3.900 bảng đối với fan nữ một khi chấp nhận cho vay. Hơn thế nữa, anh ta còn soạn luôn cả biên bản với tiêu đề “Thỏa thuận cho vay”. Chỉ khổ cho fan nữ kia đã chờ đợi với hy vọng Andy trả nợ như cam kết ban đầu. Trong khi đó, cảnh sát vùng Lanarkshire đã ra thông báo về việc sớm triệu tập Andy nhằm làm rõ sự vụ.
XEM THÊM
Priscilla Salerno: Nữ diễn viên phim cấp 3 mê mệt Ronaldo, Mourinho và Guardiola
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn