Shirokov năm nay 39 tuổi. Anh từng bắt 57 trận cho ĐT Nga kể từ năm 2008 đến 2016 và đã treo giày sau khi chia tay CLB CSKA Moscow cách đây 4 năm. Theo giới truyền thông Nga thì ở trận đấu nói trên, Shirokov đã tỏ ra vô cùng hung hăng khi thách thức trọng tài: "Có giỏi thì rút thẻ đỏ ra đi, ông mà làm thế là tôi sẽ cho "ăn đòn" đấy"!.
Thực tế đã chứng minh Shirokov không nói đùa. Sau khi phải nhận thẻ đỏ, cầu thủ này đã đấm thẳng vào mặt trọng tài khiến ông này tỏ ra vô cùng đau đớn. Đã vậy anh còn đá tới tấp vào người Nikita Danchenko khi ông "vua áo đen" đã ngã xuống sân.
Trọng tài Danchenko sau đó xuất hiện với một bên mắt sưng vù, bầm tím, thậm chí cả một vết cắt chảy máu. Về phần mình, Shirokov đã tỏ ra hối hận khi lên tiếng xin lỗi: "Tôi thừa nhận mình đã thiếu kiềm chế và muốn gửi lời xin lỗi đến ông Nikita Danchenko".
"Hy vọng ông ấy sẽ trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất có thể. Nhận đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức giải đấu, các đồng đội của tôi và cả khán giả nữa”.
Được biết, trọng tài Danchenko đã có ý định báo cảnh sát về vụ ông bị Shirokov tấn công. Tuy nhiên, theo một người bạn của vị trọng tài này thì ông đã từ bỏ ý định của mình bởi Danchenko quen biết rất nhiều nhân vật cộm cán. Chính bởi thế nên trọng tài Danchenko cho rằng việc trình báo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của ông.
Trên mạng Twitter, trọng tài Danchenko mới đây chia sẻ: "Tôi đã phải nằm trong bệnh viện trong suốt 4 tiếng rưỡi. Họ làm một loạt xét nghiệm và đã khâu vết thương cho tôi. Điều quan trọng ở đây là bây giờ mọi chuyện đã ổn. Tôi nghĩ sự cố này sẽ giúp mình càng mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ trở lại làm việc và xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ mình".
XEM THÊM
Messi lập siêu phẩm solo, Barca hẹn Bayern ở tứ kết
Pep phải cảm ơn... Messi nếu Man City vô địch Champions League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn