De Jong bị... ong đốt và những chấn thương lãng xẹt trong bóng đá

Điệp Anh
11:22 ngày 13-08-2020
Tiền vệ Frenkie de Jong vừa xung trận Barcelona - Napoli ở Champions League với bàn tay băng bó sau khi bị… ong đốt. Nhân đây cùng điểm lại những chấn thương lãng xẹt nhất trong bóng đá từ trước tới nay.
De Jong bị... ong đốt và những chấn thương lãng xẹt trong bóng đá

Tai nạn không ngờ

Nếu theo dõi trận lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua giữa Barca và Napoli, không khó để nhận ra tiền vệ De Jong của Barca ra sân với bàn tay trái quấn băng. Cứ tưởng De Jong bị đau tay sau tình huống va chạm nào đó trên sân tập. Ai dè nguyên nhân chấn thương của ngôi sao người Hà Lan hết sức “củ chuối”. De Jong bị ong đốt. Tới mức bàn tay trái của anh bị sưng mọng lên. Nếu không băng bó vào, tay của De Jong trông chứ như vừa bị bỏng vậy.

Hồi tháng 7/2016, trung vệ Chris Smalling từng phải nhập viện khẩn cấp trong kỳ nghỉ ở Bali (Indonesia) cũng vì bị con vật tấn công. Không phải ong đốt mà là sứa độc cắn. Smalling bị sứa cắn lúc đang chơi trò lướt sóng ở Bali.

Hậu vệ khét tiếng một thời của Na Uy, Svein Grondalen có lần phải lỡ đợt tập trung cùng ĐT Na Uy vì một chú nai. Trong lúc Grondalen đang chạy bộ gần nhà mình, chẳng hiểu một chú nai “ngây thơ vô số tội” từ đâu băng ngang qua đường, lao cái rầm vào người ông. Grondalen miêu tả đó là cú va chạm đáng sợ hơn bất cứ tình huống va chạm nào trên sân mà ông từng trải qua.

Smalling từng phải nhập viện sau khi bị sứa cắn ở Bali

Cựu tiền vệ nổi tiếng của Leeds United, David Batty trước đây có lẽ nằm mơ cũng chẳng thể ngờ nổi tai nạn gây ra bởi cô con gái mới 2 tuổi của mình. Số là Batty có lần phải ở nhà dưỡng thương đầu gối. Chấn thương sắp bình phục đến nơi rồi. Bất ngờ tiểu công chúa của Batty vô tình đạp chiếc xe 3 bánh chèn qua chân anh. Chấn thương tái phát. 

Cựu tiền đạo của Sunderland, Kevin Kyle cũng dính chấn thương bởi tai nạn do con nhỏ gây ra nhưng theo cách khác. Cậu con trai mới 8 tháng tuổi của Kyle hiếu động thế nào mà hất cả bát nước nóng vào háng ông bố đáng thương của mình. Khổ thân Kyle, anh dạng chân bước đi đã xót, đã đau rồi chứ nói gì tới chuyện ra sân tập.

Hậu vệ trái Marcelo phải xin ra sân sớm ở trận vòng bảng của World Cup 2018 giữa ĐT Brazil và ĐT Serbia vì bị co cứng dây chằng cột sống. Nguyên nhân dẫn tới chấn thương chẳng ai ngờ của Marcelo sau đó được bác sỹ của ĐT Brazil, Rodrigo Lasmar tiết lộ là do đệm phòng khách sạn nơi ĐT Brazil trú quân ở Moscow mà ra. Bình thường Marcelo quen nằm đệm cứng. Nhưng đệm khách sạn lại mềm. Thế là Marcelo bị đau lưng. Đây có thể coi là “tai nạn êm ái”.

Nghịch dại và bất cẩn
Chuyện “sai một li đi một dặm” có thể xảy ra bất thình lình trong một tích tắc cầu thủ nghịch dại, nổi “bệnh sỹ” hoặc bất cẩn. Cựu thủ quân ĐT Anh, Bryan Robson dính chấn thương ngón chân trước thềm World Cup 1990 chỉ vì trót nghịch dại với đồng đội Paul Gascoigne. Thấy Gascoigne ngủ say như chết, Robson sau mấy lần gọi mãi mà đồng đội không dậy đã nảy ra “sáng kiến” lấy tay nhấc giường lên. Nào ngờ chiếc giường “hạ cánh” đúng ngón chân Robson.

Còn sát thềm World Cup 2002, tiền vệ Emerson chắc mẩm lĩnh ấn thủ quân cho ĐT Brazil. Trong một buổi tập cùng cả đội, Emerson nổi hứng muốn trổ tài bắt gôn. Anh xỏ găng đứng vào khung thành như thật. Emerson cố bay hết người để cản phá cú sút của Rivaldo thì bị đau vai. Chấn thương nặng hơn mọi người tưởng. Emerson phải lỡ hẹn luôn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Càng đáng tiếc cho Emerson khi sau đó Brazil vô địch World Cup 2002.

De Jong phải băng bàn tay sau khi bị ong đốt

Thủ môn ngẫu hứng Emerson dính chấn thương khi cố trổ tài bắt bóng. Còn các thủ môn xịn thì lại mắc những chấn thương lãng nhách vì lỗi bất cẩn ở hậu trường. Cũng bị lỡ hẹn với World Cup 2002 theo cách chẳng ai ngờ phải kể tới trường hợp “kinh điển” của thủ thành Santiago Canizares. Trong một lần tút tát lại vẻ điển trai cho mình, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Canizares lại để lọ bọt cạo râu rơi trúng chân. Thế là ngón chân anh bị đau và anh phải ngồi nhà xem World Cup 2002 qua ti vi.

Cựu thủ thành nổi tiếng người Anh, David James có lần dính chấn thương lưng chỉ vì cố nhoài người với chiếc điều khiển ti vi. Chấn thương theo những cách như vậy thì đúng là khó đỡ.


HLV thể lực cũng dính chấn thương “củ chuối”

Đừng tưởng chỉ có cánh cầu thủ mới mắc phải chấn thương lãng nhách. Đến cả chuyên gia thể lực cũng gặp phải bài học dở khắc dở cười. Điển hình là bên lề trận Anh – Italia tại World Cup 2014. Chuyên gia thể lực của ĐT Anh, Gary Lewin quá phấn khích trước bàn gỡ hòa 1-1 của Tam sư đã nhảy cả người lên để ăn mừng. Nhưng khi tiếp đất bất cẩn, Lewin phải nằm cáng rời sân và sau đó phải bỏ dở World Cup 2014 luôn.

Mất ngón tay vì đeo nhẫn

Một trong những chấn thương lãng nhách gây hậu quả nghiêm trọng nhất là trường hợp của Paulo Diogo trong một trận đấu của Servette hồi 2004. Tiền vệ người Thụy Sỹ này bị đứt cả ngón tay lúc ăn mừng bàn thắng do chiếc nhẫn trên tay anh mắc vào hàng rào sân.

XEM THÊM

Bồ xinh của Joao Felix xin lỗi vì đăng ảnh phản cảm

​Jessica Melena: Bà xã gợi cảm, thông minh và giỏi chơi game của chủ nhân Chiếc giày Vàng 2019/20

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x