Dele Alli, có lớn mà không có khôn

Việt Hà
14:06 ngày 24-03-2019
Ở tuổi 22, Dele Alli vẫn chỉ là đứa trẻ to xác và ngỗ ngược. Tuổi thơ khắc nghiệt đã khắc sâu vào một phần tính cách của tiền vệ 22 tuổi này. Và khi Dele mang cả tính cách đó vào sân thì anh đã tự kìm hãm sự nghiệp của mình.
Dele Alli, có lớn mà không có khôn

Láo lếu ngay trong sân

Dele Alli là mẫu cầu thủ lắm tài nhiều tật. Tài năng chơi bóng song hành với những hành vi khó chấp nhận trên sân cỏ. Ngày vui của ĐT Anh trong chiến thắng 5-0 trước Czech trở nên không trọn vẹn vì hành động khiếm nhã của Alli. Vào cuối hiệp 1 khi trọng tài Artur Dias cho Anh hưởng quả phạt đền, Alli đi ngang mặt hậu vệ Ondrej Celustka và làm động tác khum bàn tay. Trọng tài đứng ngay sát nhưng không nhìn thấy. Tuy nhiên, UEFA có thể điều tra cử chỉ hàm ý xúc phạm của tiền vệ người Anh.

Đó không phải lần đầu tiên Alli làm bậy trên sân cỏ. Trong trận đấu với Slovakia tại vòng loại World Cup 2018, tiền vệ người Anh giơ “ngón tay thối” về phía trọng tài chính Clement Turpin. FIFA đã vào cuộc điều tra nhưng rất may cho Alli là có người đồng đội Kyle Walker làm bình phong. Nhờ Walker đứng cạnh trọng tài, Alli thoát án phạt với lý do đó chỉ là trò đùa với người đồng đội thân thiết.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, Alli là người cư xử thiếu chuyên nghiệp nhất. “Cậu ta làm ngược lại mọi lời khuyên dành cho một cầu thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ chế độ dinh dưỡng”, Eric Dier nhận xét về đồng đội. Nhưng Dele Alli lại “học” rất nhanh những cái xấu, những hành vi kém văn hóa. Nếu phải chọn ra cầu thủ nào giỏi ăn vạ nhất Premier League thì tiền vệ Tottenham nghiễm nhiên là số một. Alli đã phải nhận 3 thẻ vàng vì lỗi ăn vạ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tính từ khi Alli cập bến Tottenham vào năm 2015.

Alli có cử chỉ xúc phạm đối phương trong trận Anh thắng Czech vừa qua

Ngỗ nghịch ngoài đời

Nhưng Alli lại không muốn ai gọi anh là Alli. Kể từ tháng 8/2016, tiền vệ Tottenham quyết định dùng tên Dele trên áo đấu thay cho họ Alli. Cầu thủ trẻ người Anh không còn muốn liên quan đến người cha Kehinde Alli, thậm chí từ mặt luôn cả người sinh ra anh là bà Denise.

Có thể, những ám ảnh tuổi thơ đã dẫn Alli đến quyết định đáng buồn đó. Tiền vệ người Anh sinh ra trong một gia đình phức tạp và không được dạy dỗ chu đáo. Bà Denise có 4 người con với 4 người đàn ông khác nhau. Cha mẹ Alli ly dị khi cậu bé mới lên 3 tuổi. Một quãng thời gian dài, bà Denise nghiện rượu nặng bỏ mặc đứa con trai lớn lên như cây cỏ, giữa thành phố Milton Keynes đầy rẫy tội phạm và băng nhóm. Ở tuổi thiếu niên, Alli đã có những ngày sống lang thang vất vưởng, lúc nào đói quá mới về nhà.

Năm 8 tuổi, Alli từng theo cha về quê nội Nigeria sinh sống. Cậu bé được cho ăn học đầy đủ tại một trường quốc tế ở Lagos, sau đó hai cha con tới sống ở Texas (Mỹ). Đó là quãng thời gian êm ấm nhất của Alli nhưng quá ngắn ngủi. Ông Kehinde vì bận rộn với việc kinh doanh nên trả Alli về Anh sống với mẹ. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến Alli hận cha mình. Cậu bé luôn cho rằng đã bị cha bỏ rơi vào giai đoạn mà anh cần ông nhất.

Ông Kehinde Alli và bà Denise đã bị Alli từ mặt
Ông Kehinde Alli và bà Denise đã bị Alli từ mặt

Không phải cha mẹ ruột mà gia đình cậu bạn Harry Hickford mới là nơi cưu mang Alli, cho anh học bóng đá thành tài. Bà Denise chấp nhận cho Alli làm con nuôi nhà Hickford chỉ mong con trai có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bà không ngờ mình sẽ mất con mãi mãi. Vài năm đầu khi mới nổi, Alli vẫn còn gửi tiền về biếu mẹ. Nhưng trong khoảng ba năm trở lại đây, tiền vệ người Tottenham cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bà Denise. Có đôi lần, mẹ Alli đứng chờ con trai ngoài bãi xe sân White Hart Lane. “Tôi gọi Alli, mẹ đây. Nhưng nó đáp cụt lủn “Con đang bận” rồi lên xe phóng thẳng”, bà Denise kể lại.

Còn ông Kehinde, giờ đã là một doanh nhân thành đạt trong ngành dầu khí, cố gắng nối lại quan hệ với con trai trong vô vọng. Kehinde có mặt trong hầu hết các trận đấu của Tottenham để xem con trai thi đấu. Song điều ông nhận lại chỉ là sự chối bỏ của con trai, khi ngay cả cái họ Alli cũng bị xóa trên áo đấu. “Tại sao Alli không muốn gặp chúng tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi điều đó”, Kehinde từng than thở trên một chương trình truyền hình.

Alli hận cha vì bỏ rơi anh khi còn nhỏ. Nhưng Kehinde cho rằng ông đã làm tất cả những gì có thể cho con. Ông cho Alli học ở những trường tốt nhất, trả tiền cho mỗi kỳ nghỉ hè của cậu bé và mua tặng con trai chiếc xe hơi đầu tiên ngay khi Alli nhận bằng lái. “Hay là nó nghĩ rằng sau nhiều năm xa cách, tôi trở lại tìm nó chỉ vì nó đã thành cầu thủ giàu có, nổi tiếng. Không, tôi không cần một xu từ Alli”, Kehinde chia sẻ.

Alli đang có tất cả những gì một cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước. Sự nghiệp thành công, tên tuổi nổi danh và tiền bạc đầy két. Nhưng cầu thủ 22 tuổi chưa phải một người đàn ông trưởng thành, chừng nào Alli còn hành xử bậy trên sân và quan trọng là chưa làm tròn chữ hiếu. 

“Dele rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Có lẽ bởi cậu ấy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi không bao giờ cố gắng thay đổi Dele, tôi chấp nhận cá tính của cậu ấy và chỉ hướng dẫn Dele đi đúng đường”, HLV Mauricio Pochettino nói về học trò. Sự quan tâm mà vị HLV người Argentina dành cho Dele vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Pochettino chỉ bảo dạy dỗ và uốn nắn Dele từ cách ứng xử cho tới việc thiết lập cuộc sống cá nhân.  

Nghiện PES
Dele Alli nghiện game bóng đá PES trên trò chơi điện tử PlayStation. Tiền vệ người Anh thường “cầm” Tottenham hoặc Real Madrid vì “tôi muốn điều khiển những đội bóng mạnh nhất thế giới”. Sở dĩ Dele thích chơi PES hơn FIFA (một game bóng đá nổi tiếng khác) vì trong FIFA, cầu thủ Dele Alli có chỉ số không cao. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x