Theo tờ El Diario, lũ trộm đã vô hiệu hóa hệ thống chuông báo động tại căn nhà của ngôi sao của Villarreal trước khi dùng búa phá cửa sổ để chui vào. Ước tính trị giá số tài sản bị “bốc hơi” từ vụ trộm tại nhà Anguissa lên tới 100.000 euro. Rất may là lúc đó không có ai ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Nếu không chẳng ai dám chắc điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với người thân của Anguissa.
Không chỉ Anguissa, đồng đội của anh tại Villarreal là tiền đạo Karl Toto Ekambi đã gặp vận đen khi đụng phải cướp cách đây vài tháng. Tước đó ở Valencia, lần lượt những Gabriel Paulista hay Kondogbia đều đã méo mặt vì trộm vào nhà trong lúc đang thi đấu. Tương tự những ngôi sao như Gerard Pique, Samuel Umtiti hay Jordi Alba tại Barcelona đã nếm mùi đau khổ vì trộm cắp. Tình cảnh bất an cũng đã xảy ra với Thomas Partey, Alvaro Morata (Atletico Madrid), Casemiro, Karim Benzema, Lucas Vazquez (Real Madrid).
Trước vấn nạn trộm cắp gây hoảng loạn với nhiều cầu thủ tại La Liga, cảnh sát Tây Ban Nha đã có những động thái ra quân dẹp những ổ nhóm trộm cắp. Theo ghi nhận ban đầu, đã có 4 đối tượng mang quốc tịch Albania bị bắt vì gây ra một loạt vụ trộm nhằm vào tư dinh các cầu thủ. Ngoài tiền mặt, cảnh sát đã thu giữ hộ chiếu cũng như đồ lưu niệm của tiền vệ Thomas Partey bị mất trộm cách đây không lâu. Thủ đoạn của đám trộm là theo dõi con mồi qua tài khoản trên mạng xã hội, rồi sử dụng những chiếc xe bị đánh cắp và ngụy trang tinh vi để tránh bị nhận diện bởi camera trong khi tiến hành đột nhập.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn