Theo lời cáo buộc từ Do Rosario, cô quen Eto’o vào năm 1999 khi đang là nhân viên phục vụ tại hộp đêm Barnon ở trung tâm Madrid. Vào thời điểm đó, Báo đen đang khoác áo Real. Hậu quả từ cuộc tình chớp nhoáng là bé Erika đã chào đời vào năm 2000.
Trái với sự mong đợi từ Do Rosario, cựu danh thủ người Cameroon thoạt đầu tỏ ra rất có trách nhiệm, thậm chí còn hứa hẹn sẽ sớm tổ chức đám cưới. Mặc dù vậy Do Rosario đã bị lừa một cách cay đắng, khi Eto’o viện đủ lý do để thoái thác trách nhiệm chu cấp cho hai mẹ con. Trước màn “câu giờ” đằng đẵng suốt gần 2 thập kỷ vừa qua, Do Rosario đành phải đệ đơn khởi kiện Eto’o. Ngoài những bức ảnh chụp chung giữa hai người và cô bé Erika khi mới chào đời, Do Rosario còn cung cấp giấy khai sinh của Erika có tên của cựu ngôi sao Real Madrid ở mục cha ruột. Đây là những bằng chứng rất quan trọng cho thấy mối quan hệ huyết thống giữa Eto’o và bé Erika.
Căn cứ vào những bằng chứng do Do Rosario cung cấp kết hợp với kết quả mẫu xét nghiệm ADN, tòa án thành phố Madrid đã yêu cầu Eto’o phải bồi hoàn số tiền chu cấp là 1.400 euro/tháng cho mẹ con Do Rosario. Phản ứng trước phán quyết từ tòa án, luật sư của Eto’o khẳng định đây rõ ràng là phán quyết có phần vội vàng và phiến diện. Đồng thời, luật sư của Eto’o đã để ngỏ khả năng về việc kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Không chỉ thua kiện từ Do Rosario, Eto’o trước đó từng gây ồn ào khi bị cáo buộc từ bỏ trách nhiệm làm cha với một loạt con rơi khác. Có thể kể ra con gái Annie mà cựu ngôi sao Barcelona có với người phụ nữ có tên Anna Barranca, hay con trai Etienne với người phụ nữ Tây Ban Nha, Maria Pineda. Đấy là chưa kể hai đứa con rơi khác hiện sống ở Paris mà cựu tuyển thủ Cameroon cũng không thừa nhận. Với màn thua kiện chu cấp cho con rơi, Eto’o nhiều khả năng sẽ hoãn kế hoạch tới trường đại học danh tiếng Harvard để theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn