Gennaro Gattuso & sinh nhật tuổi 42: Mỗi ngày là một cuộc chiến

Cẩm Chi
11:20 ngày 09-01-2020
Từ ngày còn là một cậu nhóc cho đến lúc thành danh ở Milan, hay trên cương vị HLV trưởng Napoli ở thời điểm hiện tại, Gattuso luôn coi mỗi ngày trong đời chứa đầy những cuộc chiến cam go. Ở đó, ông không bao giờ muốn mình là người thua cuộc.

Bầu máu nóng của gia đình
“Tê giác” Gennaro Gattuso không phải người duy nhất dễ mất bình tĩnh trong nhà. Ông chia sẻ tính cách đó là gene di truyền của những người nhà nội, từ cha cho đến các chú, các bác đều thường xuyên tỏ thái độ nóng nảy. Họ không muốn thua trong bất cứ chuyện gì, dù chỉ là mấy ván bài suông. Nhưng người đầu tiên cho Gattuso thấy một cơn thịnh nộ đáng sợ đến thế nào lại chính là mẹ ông.

Cho đến giờ, Gattuso vẫn nhớ như in cái tát trời giáng của mẹ hồi ông mới 8 tuổi, và bà gần như là người duy nhất có thể cho Gattuso ăn đòn mà không sợ bị trả đũa. Cớ sự câu chuyện cũng đến từ một việc kỳ cục. Gattuso thích treo ảnh cầu thủ bóng đá trong phòng, nhưng bị mẹ bắt gỡ xuống, và bà xuống tay khi thấy con trai mình làm tróc cả một mảng sơn tường lớn khi chấp hành mệnh lệnh.

Tính cách mạnh mẽ, cùng lối sống nề nếp của gia đình giúp Gattuso duy trì phong độ đỉnh cao suốt 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Bù lại, các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, hay cố vấn trong đội đều gặp khó khăn khi phải làm việc cùng ông. Thay vì nghe theo lời khuyên từ người khác, Gattuso chỉ tin vào chính bản thân mình. Ngay cả chương trình tập luyện, chế độ ăn cũng do ông tự đặt ra, đôi khi tới mức phi logic.

Người châu Âu hiếm khi nào ăn cơm, họ thường thích ăn bánh mì theo thói quen truyền thống, nhưng Gattuso thì khác. Thực đơn mỗi ngày của Gattuso chỉ có cơm và ức gà, hạn chế nạp chất béo vào cơ thể đến mức tối đa. Một số người có thể nhận xét làm vậy là phản khoa học, nhưng Gattuso chứng minh điều ngược lại bằng cách gặt hái mọi vinh quang ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Các chuyên gia sẽ bớt phản đối nếu họ biết Gattuso gần như không uống thứ gì ngoài nước lọc suốt 20 năm, thậm chí bia rượu là thứ cấm kỵ. Mỗi tối, thay vì nghỉ ngơi hoặc dạo phố như đồng đội thường làm, Gattuso lại xách giày ra chạy bộ để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Thói quen duy trì suốt nhiều năm đó giúp ông sở hữu nguồn thể lực vô tận trong thời gian thi đấu cho Milan.

Những cơn giận bùng nổ
Gattuso thừa nhận thời còn là cầu thủ ông có nhiều đồng đội, nhưng ít ai có thể trở thành bạn bè thân thiết. Thậm chí trong nhiều năm trời, ban lãnh đạo Milan luôn phải bố trí cho Gattuso một phòng riêng bởi chẳng ai chịu nổi lối sống khác người của “Tê giác”. Trước mỗi trận đấu, ông hiếm khi nào đi ngủ sớm, mà thường ngồi xem phim thông đêm, tới mức chỉ thức dậy trước khi trận đấu bắt đầu có vài giờ đồng hồ.

“Tôi còn nhớ khi Milan đối đầu Inter ở bán kết Champions League năm 2003, tôi ngủ trên ghế sofa suốt 2 tuần liền vì toàn thức khuya đến mức ngủ quên”, Gattuso chia sẻ. Còn trên sân bóng, dù là ở đấu trường chuyên nghiệp hay... đá phủi, Gattuso cũng đều muốn thắng bằng mọi giá. Vì thế, không ít lần ông vướng vào những cuộc tranh cãi không hồi kết mà chính Gattuso cũng phải thừa nhận là “ngu ngốc”.

Điều tương tự cũng xảy ra khi Gattuso trở thành HLV. Ông gây hấn với mọi người, từ ban lãnh đạo cho đến các cầu thủ. Gattuso cố né tránh để cơn giận trong mình bùng nổ, nhưng cứ mỗi lần lâm vào tranh cãi, ông lại chẳng cần biết người đối diện là ai. Đối với Gattuso, kẻ đứng đối diện mình luôn là kẻ địch, và ông muốn đánh bại họ. Ngay cả đồng đội cũng phải ăn đòn mỗi lúc Gattuso nóng giận, thậm chí đó là Pirlo.

Thời còn là cầu thủ Gattuso luôn máu lửa trên sân, kể cả tát đồng đội Pirlo

Gattuso từng hài hước nói trong 10 năm chơi bóng bên cạnh Pirlo, nếu mỗi cú tát Pirlo giúp Gattuso có 1 xu thì ông đã trở thành triệu phú. Biết Gattuso dễ nổi nóng, nhiều đồng đội ở Milan thường chọc tức ông, nhưng họ sẽ tránh để bị ăn đòn đau như Massimo Oddo. Năm 2007, Oddo từng bị Gattuso cầm dĩa đâm vào chân vì lỡ mồm gọi ông là “thằng dở người”.

Món quà của Gascoigne

Là cầu thủ Italia, nhưng Gattuso khẳng định 1 năm chơi bóng ở Rangers mới thực sự giúp ông trở thành chuyên nghiệp. Lúc Gattuso mới đến, Paul Gascoigne dẫn ông đến một tiệm may nổi tiếng ở Glasgow để mua đồ. Gascoigne bảo Gattuso cứ mua thoải mái, vì đây là truyền thống của CLB, CLB sẽ chi tiền. Nhưng sau này Gattuso mới biết Gascoigne làm vậy để giúp ông sớm hòa nhập với đội bóng, và Gascoigne đã tốn 10.000 bảng cho vài bộ cánh mới của Gattuso.

Sợ ma

Gattuso kể khi ĐT Italia tập trung trước thềm World Cup 2006, Pirlo và De Rossi đã hù ông sợ chết khiếp. Họ trốn trong phòng Gattuso vài tiếng đồng hồ, đợi ông tập thể lực về rồi nhảy ra dọa ma. “Lũ ngốc đó làm tôi sợ són cả ra quần”, Gattuso kể. “Nhưng nhận ra đó là ai, tôi liền đóng cửa phòng lại và cho họ một trận nên thân”.

XEM THÊM

Ronaldo san bằng kỷ lục của Alexis Sanchez

Ronaldo, hat-trick kỷ lục & màn đáp trả tuyệt vời với Ibrahimovic

Ronaldo & Ibra - hai 'ông già' thắp sáng Serie A

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x