HLV Bournemouth bị xem là kẻ 'qua cầu rút ván'

Việt Hà
13:35 ngày 31-03-2019
Eddie Howe đang nổi lên như một HLV trẻ giàu triển vọng của Premier League. Nhưng trong mắt John Yems, cựu tuyển trạch viên của Bournemouth, thì vị thuyền trưởng của sân Dean Court là “kẻ sống không có trước sau”.
HLV Bournemouth bị xem là kẻ 'qua cầu rút ván'
Trên The Sun, Yems kể lại bi kịch của ông khi bị Bournemouth sa thải vào tháng 6/2018. Lý do mà đội bóng đưa ra là họ không trả nổi khoản lương 45.000 bảng cho Yems, một trong những người góp công đầu giúp Bournemouth thăng hạng Premier League. 

“Thật nực cười khi họ viện lý do khó khăn tài chính”, vị HLV 59 tuổi than thở. Cần biết Bournemouth đã kiếm được tới 113 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình ở mùa giải 2017/18. Yems thừa hiểu ông bị “đá” theo cách “đáng ghê tởm”.

Những CĐV Bournemouth không quên công lao của John Yems. Trong vai trò tuyển trạch viên và phụ trách chuyển nhượng, Yems đã lôi về từ Burnley cặp Eddie Howe - Jason Tindall vào năm 2012. Họ tạo thành bộ ba đầu não trong đà thăng tiến chóng mặt của Bournemouth từ League One lên Premier League. 

Yems thâu tóm chuyển nhượng, gây dựng hầu như toàn bộ đội hình Bournemouth, mang về những viên ngọc thô như Matt Ritchie, Callum Wilson. Trên nền tảng đó, Howe (trong vai HLV trưởng) và Tindall (trợ lý) đã nhào nặn thành một Bournemouth vững mạnh.

Nói cách khác, chính John Yems đã kéo Eddie Howe ra ánh sáng. Họ có 6 năm sát cánh với nhau như những chiến hữu “trên bến dưới thuyền”. Khi Yems bị Bournemouth tuyên bố không gia hạn hợp đồng vào năm ngoái, ông đã bị sốc và gọi điện nhờ Howe giúp đỡ. Vị HLV 41 tuổi nói với Yems rằng không phải lo lắng, Howe sẽ giải quyết vụ này. “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau 6 năm. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Howe. Vậy mà…”, Yems chia sẻ.

Yems liên tục gọi điện cho Howe nhưng vẫn chỉ là những lời hứa hão. Howe không làm gì để giúp ông cả. Hiện lĩnh mức lương 750.000 bảng/năm, vị HLV người Anh thừa hiểu tình trạng tài chính của Bournemouth không tệ đến mức họ không trả nổi khoản lương 45.000 bảng/năm cho Yems. 

Nhưng chiến lược gia 41 tuổi chọn cách im lặng, bỏ mặc người đã đặt ông vào bệ phóng thành công bị đẩy ra đường như một món hàng quá đát. “Vấn đề không phải là tiền. Mà là cách họ đối xử với tôi quá bạc bẽo”, Yems buồn tủi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x