Nhằm thuận tiện cho công việc HLV của CLB Gimnasia tại giải VĐQG Argentina, Maradona đã quyết định chuyển đến sống tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn Berisso. Ngoài hai con gái Dalma và Giannina có với vợ cũ thì Veronica Ojeda, cô bồ mới tái hợp Maradona, cũng rất tích cực trong việc giúp Maradona ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa, vui vẻ nào ngờ Maradona đã đạp đổ tất cả bởi chính thói nghiện rượu của mình. Trong lúc trao đổi về việc tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 60 cho thật đình đám, Maradona đã nổi hứng lên đòi uống rượu mạnh. Ngay lập tức, cô con gái Gianinna trách móc bố chỉ biết có uống rượu mà không hề đếm xỉa gì tới mọi người xung quanh cũng như tàn phá sức khỏe bản thân. Máu nóng bốc lên đầu, Maradona đã to tiếng với con gái. “Tôi đã 60 tuổi và tôi làm những gì tôi muốn”, Cậu bé vàng đã gay gắt nói như vậy.
Không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi thái độ sửng cồ Maradona. Không chỉ quát nạt ầm ĩ, ông còn oang oang khẳng định không muốn tiệc sinh nhật dưới bất kỳ hình thức nào và cảm thấy “phát ốm” khi mọi người xen vào cuộc sống của mình. Ngay cả cô bồ Veronica cũng bị vạ lây theo kiểu “giận cá chém thớt”. Với sự bực bội, Maradona đã quay ra to tiếng với Veronica bởi cho rằng cô chỉ quan tâm đến việc giành lấy ngôi nhà chứ không hề để ý gì đến ông. Tệ hơn khi Maradona còn nói như vỗ vào mặt Veronica: “Tại sao không mang theo thức ăn từ nhà đi mà đòi hỏi lắm thế?” khi Veronica đề cập tới những món ăn cần chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Đỉnh điểm cho màn nổi khùng là Maradona hò hét rồi đuổi hết người thân ra khỏi nhà để ông yên thân.
XEM THÊM
Ashley Graham: 'Mẫu béo hot nhất thế giới' khoe thân đồ sộ trước gương
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn