Messi và những lần 'khi người đàn ông khóc'

Hạnh Nguyễn
12:56 ngày 16-09-2018
Cựu HLV thể lực của ĐT Argentina vừa tiết lộ chuyện Lionel Messi đã một mình một góc khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ sau thất bại ở trận chung kết Copa America 2016. Chuyện này càng cho thấy đời Messi ít thất bại, nhưng đã thất bại là hay phải rơi vào cảnh anh hùng đổ lệ.
Messi và những lần 'khi người đàn ông khóc'
Khóc như một đứa trẻ
Thời gian này, Messi tạm xa ĐT Argentina. Tuy nhiên giữa siêu sao của Barcelona với đội bóng xứ Tango thì vẫn chưa hết chuyện xôn xao. Một bí mật buồn trong phòng thay đồ của ĐT Argentina liên quan đến Messi vừa được cựu HLV thể lực của Albiceleste, Elvio Paolorosso vén màn. Chuyện xảy ra ngay sau khi Messi và đồng đội để thua Chile trong trận chung kết Copa America 2016. Đó là trận chung kết Messi đã sút hỏng quả luân lưu đầu tiên và Argentina gục ngã sau loạt “đấu súng”.

Paolorosso kể: “Bầu không khí phòng thay đồ của ĐT Argentina ngay sau trận chung kết Copa America 2016 thật sầu thảm. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. 

Mẹ của Messi từng phải lên tiếng vì chuyện anh rơi lệ
Mẹ của Messi từng phải lên tiếng vì chuyện anh rơi lệ

Đến 2 giờ sáng, có thể là hơn hoặc kém một chút, tôi cũng không nhớ chính xác cho lắm. Tôi chỉ nhớ là khi tôi đi lấy ít đồ thì bắt gặp Messi ở đó một mình. Chỉ một mình anh ấy thôi. Cô đơn một góc. Và Messi khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ vậy.

Messi quá buồn, quá thất vọng. Chẳng ai có thể an ủi nổi anh. Tôi chỉ biết ôm lấy anh ấy và chúng tôi đã khóc cùng nhau”.

Mọi người có thể hiểu được tâm trạng của Messi sau khi anh bị gán mác tội đồ của ĐT Argentina ở trận chung kết Copa America 2016. Mọi người cũng có thể hình dung được cảnh Messi rơi lệ vì thất bại này. Song cảnh Messi một mình một góc khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ vào lúc 2 giờ sáng như Paolorosso tiết lộ thì ít ai có thể tưởng tượng.

Anh hùng đổ lệ
Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, mọi người quá quen với những hình ảnh anh rạng rỡ ăn mừng bàn thắng, ăn mừng chức vô địch. Song thực tế Messi cũng có những thời điểm “mong manh, dễ vỡ” vì những thất bại. Chuyện anh khóc như một đứa trẻ qua tiết lộ của Paolorosso có thể là lần anh rơi lệ nhiều nhất. Còn chuyện anh hùng Messi đổ lệ thì đã được người thân và đồng đội cũ của anh “bật mí”.

Dịp World Cup 2018, chính thân mẫu Celia Cuccittini của Messi đã phải viện dẫn chi tiết Messi khóc để bảo vệ anh trước những lời chỉ trích rằng anh không chiến đấu hết mình vì ĐT Argentina. Bà Celia lên tiếng: “Những ai đang chỉ trích Leo cần phải thấy được cảnh Leo suy sụp, cảnh Leo khóc sau các thất bại của ĐT Argentina như chúng tôi phải chứng kiến. Phải trực tiếp thấy Leo khóc thì mới hiểu được nó hết mình vì Albiceleste thế nào. Leo là người khao khát mang cúp vô địch World Cup về Argentina hơn bất kỳ ai khác”.

Messi dễ đổ lệ hơn mọi người tưởng
Messi dễ đổ lệ hơn mọi người tưởng

Hồi đầu năm nay, Alexis Sanchez cũng chia sẻ chuyện Messi khóc. Sanchez từng làm đồng đội với Messi tại Barcelona. Năm 2012, Sanchez cùng Messi và Barca gục ngã cay đắng trước Chelsea ở bán kết Champions League. 

Sanchez tâm sự: “Thường thì các cầu thủ khóc khi thua trong trận chung kết. Đó là chuyện hết sức bình thường trong bóng đá. Nhưng trong phòng thay đồ của Barcelona ngay sau trận bán kết lượt về Champions League với Chelsea, tôi đã thấy Messi khóc. Cảnh này chẳng ai thấy, chẳng ai hay. Chắc hẳn Messi đã tự dằn vặt quá nhiều. Bởi anh ấy luôn tự đòi hỏi bản thân mình quá cao”.

Messi đúng là người không quen với thất bại và không thể tiêu hóa nổi thất bại.

Nước mắt Messi động lòng… Ronaldo


Thật bất ngờ khi một trong những người mủi lòng nhất trước cảnh Messi rơi lệ lại là đại kình địch Cristiano Ronaldo của anh. Hồi Messi tuyên bố giã từ ĐT Argentina thời hậu Copa Amercia 2016, CR7 cho biết: “Việc sút hỏng một quả 11m đâu có nghĩa là anh ấy chơi tồi. Thật đau lòng khi phải nhìn thấy anh ấy bật khóc trên sân. Tôi hi vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ khoác áo Argentina trở lại”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mourinho, Alonso và những HLV từng nói không với Liverpool Mourinho, Alonso và những HLV từng từ chối Liverpool

    Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.

  • Arsenal là thiên đường, còn Chelsea là địa ngục Arsenal và Chelsea hiện tại: Thiên đường & Địa ngục

    Mười năm trước, Chelsea đã phá tan ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger trên cương vị HLV Arsenal bằng màn hủy diệt 6-0. Có lẽ vào lúc đó, đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đôi bên lại đổi số phận cho nhau vào lúc này.

  • Kylian Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào

    Quyết định mới nhất của Kylian Mbappe về vị trí thi đấu tại Real Madrid có thể giải tỏa lo lắng cho Vinicius.

  • Nhận định bóng đá U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4: Chiến tích Thường Châu có lặp lại? 00h30 ngày 27/4: U23 Iraq vs U23 Việt Nam

    Nhận định bóng đá trận U23 Iraq vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 00h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x