Modric từng tiến sát Chelsea như thế nào?

Điệp Anh
09:33 ngày 20-08-2020
Tiền vệ Luka Modric vừa tung ra tự truyện của mình. Ở đó, cựu ngôi sao Tottenham tiết lộ nhiều thứ. Trong đó đáng chú ý có chuyện Modric được ông chủ Roman Abramovich của Chelsea kết đến độ “bắt cóc” anh lên du thuyền riêng của tỷ phú người Nga này.
Modric từng tiến sát Chelsea như thế nào?

20 phút trên du thuyền của Abramovich

Modric gia nhập Tottenham từ mùa Hè 2008. Sau 3 mùa tỏa sáng trong màu áo Tottenham, Modric lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Đích thân ông chủ Abramovich của The Blues ra tay thuyết phục Modric rời bỏ Tottenham để chuyển sang sân Stamford Bridge thi đấu.

Modric chia sẻ chi tiết trong tự truyện của mình: “Khi mùa giải 2010/11 khép lại, tôi chuẩn bị đi nghỉ Hè. Bỗng hai người đại diện của tôi là Vlado Lemic và Davor Curkovic chuyển đến tôi lời đề nghị của Chelsea. Tôi có ấn tượng rằng phía Chelsea đánh giá tôi rất cao.

Tôi cũng thấy hứng thú với lời đề nghị của họ. Chỉ không ngờ mọi việc diễn ra nhanh gọn đến thế. Đầu tiên, tôi cùng bà xã Vanja của tôi bắt chuyên cơ từ Zadar sang Cannes, nơi những người đại diện của tôi đang đợi. Ai dè vừa đến nơi thì chúng tôi được một chiếc xe có kính cửa sổ tối thui đưa đến Nice, cách đích đến ban đầu của chúng tôi khoảng 30km. Rồi chúng tôi được đội nhân viên anh ninh của Roman Abramovich đón. Họ đưa chúng tôi lên ca nô rồi phóng thẳng ra du thuyền của ông chủ Chelsea.

Mọi thứ rất đáng chờ đợi. Khoảng 20 người gì đó, chắc là một bộ phận trong đội nhân viên an ninh của Abramovich đón chúng tôi lên du thuyền. Công việc tiếp đón diễn ra rất nhanh gọn và được tổ chức đâu ra đấy. Chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trên du thuyền siêu sang trọng ấy.

Rồi Abramovich xuất hiện. Ông ấy đi cùng cô vợ Dasha và cậu con trai của ông ấy. Tôi rất kinh ngạc trước việc tất cả nhân viên an ninh đồng loạt rút đi ngay khi Abramovich xuất hiện. Một ấn tượng rõ ràng rằng họ đã được đào tạo vô cùng bài bản. Tính thời điểm trong các khâu của họ vô cùng chính xác và hoàn hảo.

Trước đó, tôi mới chỉ gặp Abramovich duy nhất một lần. Đó là lần tôi đi xem Chelsea thi đấu với Atletico Madrid trên sân Stamford Bridge. Tôi ngồi gần khu khán đài của Abramovich. Ở đó chúng tôi đã chào hỏi và trò chuyện với nhau. 

Trong cuộc gặp ở Pháp, Abramovich đã thủ thỉ với tôi: “Chúng tôi biết rõ cậu là cầu thủ chất lượng thế nào. Tôi muốn cậu ký hợp đồng với Chelsea”.
Tôi đã lên du thuyền của Abramovich để trao đổi với ông ấy. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi cũng muốn được chuyển sang Chelsea. Tôi muốn chuyển tới một CLB giàu tham vọng hơn Tottenham. Tôi muốn giành các danh hiệu. Thú thực mà nói tôi cảm thấy mình sẽ chẳng thể vươn tới các danh hiệu nếu như tôi vẫn ở lại Tottenham.

Rồi Abramovich hỏi tôi: “Cậu có nghĩ Tottenham sẽ phản đối thương vụ này? Liệu họ sẽ gây cản trở?”. Tôi thật thà đáp: “Tôi nghĩ rằng việc đàm phán sẽ rất khó khăn”. 

Chúng tôi uống một chút. Sau khoảng 20 phút, Abramovich và vợ ông ấy rời đi. Ông ấy mời tôi tiếp tục xả hơi trên du thuyền nhưng chúng tôi từ chối khéo và xin phép ra về”.

Vì đâu Modric không thể sang Chelsea?

Vậy là hồi Hè 2011, Modric đã ở rất gần Chelsea. Chelsea muốn có anh. Anh muốn sang Chelsea. Vậy tại sao cuối cùng Modric lại không thể chuyển tới sân Stamford Bridge như ý nguyện của anh và Abramovich?

Modric kể tiếp: “Cả tôi và Vanja đều ấn tượng rất tích cực về cuộc gặp riêng với Abramovich. Dù vậy, tôi tự hiểu chủ tịch Tottenham, Daniel Levy sẽ chẳng muốn nghe về điều này chút nào.

Các phóng viên Anh dò hỏi tôi liệu có đúng là tôi muốn rời khỏi Tottenham. Tôi rất thật thà, có thể nói là ngây ngô, thú nhận rằng đã đến lúc tôi cần có bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Câu trả lời thật thà của tôi đã mang đến nhiều rắc rối. Levy công khai đăng đàn tuyên bố không bao giờ có chuyện ông ấy để tôi ra đi. 

Trước buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, tôi đã trực tiếp gặp Levy. Không có chuyện lăng mạ như báo giới thêu dệt song cuộc trò chuyện rất căng thẳng. Levy trách mắng tôi chuyện công khai ý định ra đi. Ông ấy nhắc lại rằng Tottenham sẽ không bán tôi với bất cứ giá nào”.

Vậy là Modric dù có duyên gặp trực tiếp Abramovich nhưng không có duyên đầu quân cho Chelsea.

Biết ơn Mourinho

Hè 2012, Modric được Real lôi kéo. Dù phía Tottenham vẫn rất rắn song Real thành công hơn Chelsea. Real chiêu mộ được Modric với mức phí 30 triệu bảng. Modric cho biết để sang được Real, anh rất biết ơn HLV của Real hồi đó là Jose Mourinho. Modric bật mí đích thân Mourinho đã gọi điện cho Levy để hết lời thuyết phục vị chủ tịch của Tottenham nhả Modric.

Phản ứng gay gắt

Không thể chuyển sang Chelsea vào Hè 2011 như mong muốn, Modric từng phản ứng ra mặt. Anh không để tâm vào chuyến tập huấn trước mùa giải 2011/12 tại Nam Phi. Rồi đến trước trận Tottenham gặp Man City, Modric thậm chí trình bày thẳng với HLV Harry Redknapp rằng anh không còn giữ được sự tập trung của mình nữa và anh không sẵn sàng ra sân. May mà Redknapp rất tâm lý. Ông đã khôn khéo dần dần thuyết phục Modric thi đấu bình thường trở lại sau đó.

XEM THÊM

Gabrielle Daleman: Nhà vô địch trượt băng giành vương miện hoa hậu

Bồ Ronaldo khoe số đo vàng trên siêu du thuyền

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh làm lóa mắt fan vì bikini nhiều màu sắc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x