Những chuyện bi hài trong một trận đấu không khán giả ở Bundesliga

Cẩm Chi
10:23 ngày 01-06-2020
Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Bundesliga đã giành lợi thế tiên phong khi trở lại thi đấu sớm hơn các quốc gia khác khoảng 1 tháng. Tuy nhiên bóng đá ở thời không khán giả vô số chuyện dở khóc dở cười, bởi những người giúp trận đấu mang không khí lễ hội chỉ có thể ở nhà cổ vũ qua màn hình ti vi.
Những chuyện bi hài trong một trận đấu không khán giả ở Bundesliga

Những trận đấu “ma”

Trong quá khứ, người dân thành phố Dortmund không nhất thiết phải đến tận sân Westfalen để cảm nhận không khí một trận derby vùng Ruhr. Bởi nửa ngày trước khi trận đấu diễn ra, toàn thành phố hừng hực sắc màu vàng - xanh lẫn lộn. Con đường cao tốc dài 32km từ Gelsenkirchen đến Dortmund chật cứng xe của các CĐV Schalke. Những cuộc tuần hành, những tiếng hò reo... khiến những ai không quan tâm đến bóng đá cũng cảm thấy háo hức.

“Mỗi dịp như thế chúng ta lại thấy cả chục ngàn người hâm mộ đi từ thành phố này đến thành phố kia”, ông Jochen Schneider, giám đốc thể thao Schalke tự hào chia sẻ. Tắc đường là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đáng để chờ đợi vài giờ trên đường cao tốc, vì việc này chỉ xảy ra 2 lần trong năm. Tiền vệ Weston McKennie đến giờ vẫn nhớ như in hình ảnh cảnh sát phải dẫn đường cho đội, còn CĐV Dortmund hất bia vào kính xe bus chở các cầu thủ.

Bundesliga đã được tiếp diễn khi BTC chấp thuận những phương án đảm bảo y tế khắt khe

Cảm giác buồn vui xen lẫn hồi hộp và sợ hãi trước lúc bước vào trận luôn là đặc sản của derby vùng Ruhr. Nhưng khi 2 đội gặp nhau cách đây nửa tháng, không khí lễ hội đó không còn nữa. “Bức tường Vàng” ở khán đài đứng phía Nam sân Westfalen, nơi luôn có 25.000 CĐV hò hét, trống trơn. Chẳng có tắc đường ở cao tốc và các con phố, cũng không có CĐV Dortmund nào khiêu khích hay ném bia về phía McKennie nữa. Trận derby vùng Ruhr ngày 16/5 bị gắn mác “trận đấu ma”.

Diễn biến trên sân không hề tệ. Haaland vẫn cho thấy bản năng săn bàn với tình huống mở tỷ số lập công, còn Dortmund vùi dập đối thủ tới 4 bàn cách biệt. Tuy nhiên chỉ có 22 cầu thủ, trọng tài và một số nhân viên phục vụ trận đấu đứng trong sân. Chẳng còn tiếng ồn vang lên từ 4 góc khán đài của 8 vạn CĐV nữa, và điều đó dường như cũng khiến Dortmund không muốn “tàn sát” đối thủ truyền kiếp của mình. Sau khi ghi bàn thứ tư ở phút 63, họ chẳng buồn tấn công nữa.

Những nỗ lực sau cánh gà

Không thể cho phép khán giả đến sân là điều cực chẳng đã với những người điều hành Bundesliga. Đức là một trong những quốc gia không chế dịch Covid-19 thành công nhất ở châu Âu, nhưng hậu quả để lại cũng rất nặng nề với gần 200 ngàn người nhiễm và 8.600 người chết. Để trở lại sớm hơn Premier League hay Serie A, Bundesliga đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để giải đấu sớm trở lại.

“Thuyết phục các chính trị gia cho phép Bundesliga và các giải hạng dưới diễn ra bình thường không dễ chút nào”, Schneider tiết lộ. Thủ tướng Angela Merkel là người rất mê bóng đá, nhưng với một người có bằng Tiến sĩ hóa, bà biết đây không phải lúc để tình cảm lất át lý trí. Người dân cần việc làm, trẻ em cần đến trường, những chuyện đó quan trọng hơn bóng đá. Một danh sách đầy những yêu cầu đảm bảo an toàn y tế được đưa ra để bóng đá sớm trở lại.

Tiếp tục tổ chức Bundesliga đến vòng đấu cuối cùng là điều phải làm để các đội bóng Đức không lâm vào cảnh phá sản. Họ không có những ông chủ tỷ phú, những người sẵn sàng đầu tư hay bù lỗ cho CLB vào những thời điểm khó khăn. Với Schalke, mỗi trận đấu không khán giả khiến họ thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD doanh thu tiền vé và dịch vụ đi kèm, nên họ có thể phá sản nếu Bundesliga hủy ngang. Cuối cùng giải đấu cũng được tiếp diễn khi BTC chấp thuận nghe theo những phương án đảm bảo y tế.

Đến ngày trở lại tập luyện, một vấn đề khác lại nảy sinh. Những cầu thủ phải ngồi trong nhà quá lâu tỏ ra chán chường vì không khí tập luyện nhàm chán. Họ cảm thấy mình như tội phạm bởi sân tập lúc nào cũng có nhân viên an ninh đứng canh để đảm bảo không có ai xé rào. Hiểu tình hình đó, CLB đã bố trí mở ngay một siêu thị mini ngay trong trung tâm huấn luyện. Bàn ăn và phòng ở được thay đổi cách bài trí để giúp cầu thủ có trải nghiệm mới trong thời buổi mọi thứ chưa thể trở lại bình thường như trước.

Cách ly trong trại huấn luyện thế nào?

Ở Schalke, các cầu thủ được yêu cầu đảm bảo quy định giãn cách xã hội ngay trong phòng ăn tập thể. Họ phải ngồi cách những người khác ít nhất 2 mét trong lúc ăn, và mỗi lần ra vào khách sạn đều phải tiến hành đo nhiệt độ. Cầu thủ phải ở phòng riêng thay vì ở chung 2 người 1 phòng như trước.

Những tên ngốc phá luật

Không ít cầu thủ nghĩ BTC đang đùa về quy định đảm bảo y tế. Salomon Kalou, cựu ngôi sao Chelsea hiện khoác áo Hertha Berlin mới đây đã đăng một video lên mạng xã hội cho thấy anh phá đám những nhân viên đang tiến hành xét nghiệm, lại còn đi bắt tay tất cả mọi người. Hậu quả là tiền đạo này lập tức bị CLB treo giò vô thời hạn.

XEM THÊM

Nữ bác sĩ mặt thiên thần nhưng có thân hình lực sĩ

Bồ CR7 lên bìa tạp chí Women’s Health

Cựu người mẫu Playboy muốn mua đứt 1 CLB tại Romania

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x