Suýt thành nông dân
Không giống như nhiều ngôi sao sân cỏ khác, Van de Beek không phải “con nhà tông”. Anh đích thị là con nhà nông.
Van de Beek sinh ra ở vùng quê Nijkerk của Hà Lan. Nơi đây vốn chỉ quen sản sinh ra những người nông dân cần cù chịu khó chứ không phải đất của dân quần đùi áo số. Tuổi thơ của Van de Beek cũng gắn liền với những cánh đồng.
Hồi nhỏ, cậu bé Van de Beek hay theo người thân ra đồng. Bà mẹ Gerdina của Van de Beek hồi ấy cứ tấm tắc khen con trai mình sớm nối việc khi thấy Van de Beek biết chăm đàn gia súc của nhà mình. Trong đầu Gerdina không hề có khái niệm gì về bóng đá. Bà chỉ mong Van de Beek lớn lên cũng sẽ thành một anh nông dân một nắng hai sương chịu khó làm ăn.
Có lẽ Van de Beek đã theo định hướng làm anh nông dân theo ý của mẹ, nếu như không có sự can thiệp của hai người đàn ông. Người đầu tiên chính là ông bố Andre của anh. Ông Andre là fan ruột của Ajax (một lý do quan trọng để về sau Van de Beek lựa chọn về lò của Ajax chứ không phải lò của Feyenoord hay PSV). Ông luôn cháy bỏng ước mơ có ngày được thấy con trai mình được khoác áo đấu Ajax ra sân. Thế là Andre “trái lời” vợ, đăng ký cho Van de Beek vào ăn tập cùng đội bóng nhí Veensche Boys.
Người đàn ông thứ hai có vai trò quyết định trong việc Van de Beek trở thành cầu thủ thay vì trở thành anh nông dân như mong muốn của mẹ anh là Dennis Bergkamp. Năm 10 tuổi, Van de Beek lọt vào mắt xanh của Bergkamp khi huyền thoại bóng đá Hà Lan này làm HLV đội trẻ của Ajax. Bergkamp đã mời Van de Beek về lò Ajax.
Cựu HLV của Ajax, Frank de Boer (người đã bổ nhiệm Bergkamp là trợ lý cho mình) chia sẻ: “Dennis Bergkamp hết lời ca ngợi về một tài năng trong đội trẻ Ajax mà ông ấy dẫn dắt. Cậu bé ấy khiến Dennis liên tưởng lại chính mình hồi xưa. Đó là Donny van de Beek”.
Còn với Andre, những lời nhận xét về Van de Beek khiến ông sướng tai nhất đến từ huyền thoại Johan Cruyff. Lúc sinh thời, trong một lần may mắn được gặp thần tượng Cruyff, Andre không dám tin vào tai mình khi được nghe Cruyff đánh giá: “Tôi biết con trai ông. Đó là Donny van de Beek. Cậu ấy rất hay, rất triển vọng”. Rồi Cruyff tỉ mỉ phân tích cho Andre nghe chi tiết Van de Beek hay ở những điểm gì, triển vọng cụ thể thế nào.
Bạn gái đặc biệt
Van de Beek gia nhập M.U, dàn WAGs Quỷ đỏ có sự xuất hiện của tân binh rất đáng chú ý. Bạn gái Estelle của Van de Beek hóa ra là người lạ mà lại rất quen. Estelle chính là con gái của Dennis Bergkamp.
Estelle đã từng trải qua tuổi thơ trên xứ sương mù. Bergkamp thi đấu cho Arsenal được 1 năm thì bà xã Henrita của ông sinh hạ Estelle. Cô sinh ra tại London, nơi ông bố siêu nổi tiếng của cô đã gắn bó suốt 11 năm, nơi ông đã cùng Arsenal 3 lần vô địch Premier League.
Đã không ít lần Estelle được theo chân Bergkamp ra sân đấu của Arsenal (hồi ấy vẫn còn là sân Highbury). Lục lọi lại những hình ảnh cũ, vẫn còn ảnh cha con Bergkamp – Estelle cùng nhau ăn mừng cúp vô địch Premier League của Arsenal trên sân Highbury.
Van de Beek đã được Bergkamp phát hiện từ hồi anh mới lên 10, đã được Bergkamp dìu dắt từ lâu. Tuy nhiên phải đến Hè năm ngoái, anh mới bắt đầu hẹn hò với Estelle. Không rõ Bergkamp có đóng vai trò mai mối gì ở đây hay không. Chỉ thấy Van de Beek và Estelle rất hợp nhau, nhất là ở khoản cùng mê đi du lịch, khám phá những nền văn hóa mới.
Tới đây, mỗi khi M.U đại chiến Arsenal, có lẽ Estelle sẽ khá khó xử về tình cảm. Một bên là Arsenal mà cha cô rất nặng tình, mà cô đã hết mình cổ vũ từ hồi còn bé tí. Còn một bên là M.U mà bạn trai cô sẽ hết mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Không phải tình đầu
Từ Hè năm ngoái, Van de Beek mới bắt đầu “đá cặp” với ái nữ Estelle nhà Bergkamp. Còn trước đó, anh trao gửi trái tim cho cô nàng cùng quê có tên Marijn van Eijkelenburg. Năm 2018, Van de Beek và Marijn đường ai nấy đi. Họ chia tay vì thấy không còn hợp nhau nữa chứ không phải do có người thứ ba nào chen ngang vào giữa hai người.
Tiếp nối “truyền thống” yêu con thầy
Van de Beek không phải cầu thủ đầu tiên yêu con thầy ở hậu trường bóng đá Hà Lan. Tiền lệ thú vị đã được tạo ra bởi cựu tiền vệ Mark van Bommel. Van Bommel đã yêu và cưới cô con gái Andra của cựu HLV của ĐT Hà Lan, Bert van Marwijk. Thế là ở ĐT Hà Lan trước đây, Van Bommel vừa là trò cưng, vừa là rễ quý của Van Marwijk.
XEM THÊM
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn