Cơn ác mộng mang tên Van Gaal
Với Rafael, Van Gaal là cơn ác mộng. Anh từng là thành viên chủ chốt của M.U trong giai đoạn Sir Alex Ferguson cầm quân và trên tất cả, cô vợ Karla cùng hai nhóc nhà Rafael muốn định cư lâu dài ở Anh. Họ thậm chí đã nộp đơn xin thường trú nhân vĩnh viên ở Manchester và rồi, mọi kế hoạch đều đổ bể vào cái ngày M.U thông báo, Van Gaal trở thành HLV trưởng.
“Ngày M.U bổ nhiệm Van Gaal, nhiều bạn bè gọi điện và nói với tôi rằng cậu sẽ bị ông ta đuổi đi. Tôi không tin, nhưng hình như đúng là Van Gaal không thích cầu thủ người Brazil. Thế rồi, trong buổi tập đầu tiên, Van Gaal gọi tôi ra và nói rằng ông ta không cần tôi, tôi nên rời đi. Trời, tại sao một HLV mới tới, chưa tập với toàn đội ngày nào lại tùy tiện phán xét như vậy”, Rafael bắt đầu câu chuyện với Athletic.
Van Gaal là HLV tệ nhất Rafael từng làm việc trong cuộc đời cầu thủ. Đến cả lời nói của Ryan Giggs, ông thầy người Hà Lan cũng bỏ ngoài tai. Tất nhiên, Rafael hiểu rằng mỗi HLV có triết lý riêng nhưng không thể đối xử với một người đã đá chính 8 năm tại Old Trafford như vậy. “Tôi nghĩ nếu tôi không ăn ở, cư xử đúng mực trong suốt bao năm qua, ông ta còn định cấm tôi tới sân tập”, Rafael tiếp tục “tố” Van Gaal.
Một vấn đề khác không chỉ Rafael mà còn nhiều cầu thủ M.U gặp phải dưới thời Van Gaal, là việc HLV này “quá lắm mồm”. “Hình như ông ta thích nói, thích tới mức muốn người khác phải hiểu rằng ông ta có khả năng ăn nói. Sau bữa sáng, bữa trưa và kể cả bữa tối vào ngày trước thi đấu, Van Gaal đều giữ mọi người lại, bắt tất cả nghe 15 phút về buổi tập, về cuộc sống, về ti tỉ thứ trên đời.
Chia sẻ là cần thiết nhưng đừng làm gì quá đáng, đừng biến những buổi thuyết trình thành ác mộng. Ngày nào, chúng tôi cũng phải ngồi chịu trận, lắng nghe mấy thứ nhảm nhí đó. Ông ta bị điên mất rồi, nên đi làm BLV truyền hình thì hơn”, Rafael không giấu được sự bức xúc.
Theo quan sát của Rafael, Van Gaal không thích sử dụng những cầu thủ nhiệt huyết, có cá tính mạnh. Xu hướng nhân sự của Van Gaal là những cầu thủ hiền lành, ít nói nhưng đấy cũng chính là lý do khiến Van Gaal không thể gặt hái thành công ở M.U.
“Lịch sử CLB gắn liền với những tên tuổi như Roy Keane, Vidic, Giggs nhưng ông ta lại muốn chối bỏ truyền thống. Van Gaal không quan tâm tới ai, cái tôi rất cao và chỉ thích mình là mẹ thiên hạ”, Rafael giải thích lý do Van Gaal sớm mất việc.
Sir Alex, mãi mãi là một người thầy vĩ đại
Trái ngược với Van Gaal, Sir Alex là một người cực kỳ tinh tế theo đánh giá của Rafael. “Ông ấy luôn biết người khác cần gì và đưa ra giải pháp hợp lý. Chẳng hạn như chuyện huấn luyện, Sir Alex biết tính Paul Scholes nên chỉ đưa ra chỉ dẫn đơn giản. Nhưng làm việc với người kỹ tính như Giggs, Sir Alex giải thích vô cùng cặn kẽ. Đấy, người ta như thế mới được học trò nể phục kính trọng, chứ đâu như ai kia”, Rafael dè bỉu Van Gaal.
Trước khi rời Fluminense, anh em nhà Silva có hai lựa chọn. Thực tế, họ thích Arsenal hơn, một môi trường phù hợp với người trẻ và quan tâm tới bóng đá mỹ học. Nhưng khi M.U mời gia đình Rafael và Fabio tới Carrington tham quan, suy nghĩ ấy nhanh chóng thay đổi.
“Ông ấy mua hoa, đích thân mang tới tặng bố mẹ và nói lời cảm ơn ông bà vì đã nuôi dạy con nên người. Khi tôi phân vân giữa ngã ba đường, bố tôi bảo hãy tới M.U, đây sẽ là nhà của các con với một HLV luôn quan tâm, tỉ mỉ tới đời sống của cầu thủ. Với tôi, Sir Alex không chỉ là HLV, mà còn là một người cha”, Rafael không giấu được sự xúc động khi nói về Sir Alex.
Vì thế, quyết định nghỉ hưu của Sir Alex có tác động ghê gớm tới Rafael. Đó là một buổi sáng thứ Hai của tháng 05/2013, Sir Alex triệu tập toàn đội và giải thích: “Tôi sắp bước vào tuổi 80 và gia đình cần tôi cũng như tôi cần họ hơn bao giờ hết. Dù khó khăn nhưng mong các bạn hãy chấp nhận”, Sir Alex trình bày lý do từ bỏ công việc ông đã gắn bó 3 thập kỷ.
Sir Alex đi, David Moyes và thất bại toàn diện, đánh dấu sự khởi đầu của chu trình đi xuống không phanh. “Nhưng Moyes không có lỗi. Ông ấy là mẫu HLV trung thực, trách nhiệm với công việc. Chỉ là, đôi khi mọi thứ đi sai quỹ đạo và không ai có thể giải thích”, Rafael kết luận.
“Ông ta hủy hoại tương lai của nhiều trụ cột”
Rafael không phải nạn nhân duy nhất của Van Gaal. “Sự nghiệp của Jonny Evans, Adnan Januzaj, Danny Welbeck, Wilfried Zaha và Javier Hernandez bị hủy hoại vì Van Gaal, dù họ đều là trụ cột, ít nhiều có đóng góp cho tập thể”, Rafael chỉ trích Van Gaal.
Đến khán giả cũng mệt
Trong giai đoạn Van Gaal cầm quyền, số pha dứt điểm của M.U chỉ cao hơn thống kê của Watford, Aston Villa và West Brom. “Van Gaal hay nói về bóng đá kiểm soát, nhưng chuyền bóng như ông ta để làm gì khi không tạo ra cơ hội?”, Rafael nghi ngờ trình độ của thầy cũ.
XEM THÊM
Rute Cardoso: Bạn gái tân binh 41 triệu bảng của Liverpool có gì nổi bật?
Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn