Những tình bạn keo sơn trong bóng đá

Cẩm Chi
09:34 ngày 27-09-2020
Điều gì làm nên sức hấp dẫn của bóng đá? Là những cuộc chiến đỉnh cao, là những khoảnh khắc điên rồ, đôi khi là những scandal kích thích sự tò mò bên trong mỗi khán giả và cũng có thể là những tình cảm đáng mến được hình thành trong chính đời sống bóng đá phức tạp. Rất nhiều cầu thủ đã tìm được “tri kỷ” trong sự nghiệp đỉnh cao.
Những tình bạn keo sơn trong bóng đá

Messi & Suarez 
Khi Luis Suarez rời Barca, Lionel Messi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Họ không chỉ là đối tác ăn ý trên sân mà còn là những người hàng xóm thân thiết, cùng nhau đưa đón con đi học, cùng nhau mở tiệc nướng BBQ mỗi cuối tuần. Bức thư đầy cảm động Messi gửi Suarez ngày chia tay nói lên nhiều điều về tình bạn đặc biệt này. Với Messi, lời chúc “Mãi yêu” còn nói lên sự mất mát của anh bởi từ đây, sẽ chẳng còn ai lái xe cùng Messi tới sân tập mỗi sáng. Trong bức thư đó, Messi không ngại ngần chỉ trích lãnh đạo Barca, nói rằng, “Một cầu thủ vĩ đại trong lịch sử độ bóng không đáng bị đá ra đường theo cách đó, nhưng thời điểm này có việc gì họ không dám làm”. 

Lingard & Rashford 
Hơn kém nhau 5 tuổi nhưng Jesse Lingard và Marcus Rashford là những người bạn vô cùng thân thiết. Họ tự tạo ra màn ăn mừng đặc biệt với động tác ngoắc tay kỳ quặc, luôn xuất hiện cùng nhau trong những khung hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng. Lingard coi Rashford như em trai, và tiết lộ hai người họ dần trở nên thân thiết hơn sau trận derby Manchester 2016 khi Rashford bị la ó vì thi đấu kém thuyết phục. “Rashford nhút nhát và chúng ta cần bảo vệ cậu ấy vì cậu ấy là tương lai của đội bóng. Bất kể khi nào Rashford gặp khó, ở đó luôn luôn có tôi”, Lingard nói trên báo Mirror. 

Lingard (trái) coi Rashford như em trai

Lovren & Salah 
Một người chưa bao giờ chiếm được lòng tin tuyệt đối của HLV, người còn lại là một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới nhưng sự đối lập về vị thế trong công việc không “ngăn cản” Dejan Lovren và Mohamed Salah trở thành những người bạn chí cốt. Sợ dây liên kết đưa họ tới gần nhau là bối cảnh trưởng thành tương đồng, khi cả hai đều đến từ những thành phố nông nghiệp, phải lo chạy ăn từng bữa. “Xuất phát điểm nghèo khó khiến chúng ta cảm thấy cảm thông lẫn nhau. Ngày nào, bọn tôi cũng đi uống cafe”, Lovren kể với tờ Telegraph. 

Alli & Dier 
Trong một chương trình truyền hình thực tế của kênh 4 đài BBC, Dele Alli đã miêu tả mối quân hệ với Eric Dier thế này: “Yêu là một động từ mạnh, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi thích anh chàng này”. Alli và Dier bắt đầu chơi cùng nhau khi phát hiện “đối phương” có sở thích… đọc phần tin tức của Google mỗi ngày. Hơn nữa, Alli là người giúp Dier hòa nhập với nước Anh bởi Dier vốn dĩ đã chuyển sang Bồ Đào Nha sinh sống từ năm lên 7, gần như không có khái niệm về văn hóa nước Anh. “Mọi người hay nói Alli tính cách có vấn đề, nhưng sẽ nhanh chóng thay đổi quan điểm đó sau khi làm việc cùng cậu ấy”, Dier bênh vực cậu bạn thân. 

Pogba & Lukaku 
Có một sự thật không thể phủ nhận: M.U có được chữ ký của Romelu Lukaku phần lớn là nhờ… Paul Pogba. Mùa Hè 2017, Lukaku đứng trước hai lựa chọn là trở lại Chelsea hoặc chấp nhận thử thách mới ở M.U. Cũng trong tháng 7 năm đó, Lukaku quyết định sang Los Angeles, tận hưởng kỳ nghỉ Hè cùng Pogba. Nhờ lời khuyên của người bạn thân, Lukaku mới quyết tâm sang M.U. Ngoài bóng đá, cả hai còn thường xuyên chơi bóng rổ và cùng góp vốn mua một chiếc chuyên cơ phục vụ việc đi lại. Hè năm ngoái, cả hai đều muốn rời M.U nhưng chỉ Lukaku được toại nguyện (đến Inter).  

Lukaku đến M.U là nhờ Pogba

Kolasinac & Oezil 
Nếu không có Sead Kolasinac, chẳng rõ giờ Mesut Oezil có còn ngồi đây nữa hay không. Trong vụ cướp hai người gặp phải năm ngoái, Kolasinac lao xuống đường, quyết “sống mái” cùng những kẻ hiểm ác dù bọn cướp cầm dao trên tay. Năm 2017 khi Kolasinac tới Arsenal, Oezil chủ động đứng ra bênh vực, hứa giúp Kolasinac tạo dựng sự nghiệp và cuộc sống ổn định ở London. Từ đó, họ dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau và còn tổ chức đám cuối trong cùng mùa Hè năm ngoái. Thậm chí, Kolasinac và Oezil còn cùng nhuộm tóc vàng. 

Mount & Rice 
Mason Mount và Declan Rice là bạn thiếu thời từ lúc mới 7 tuổi khi cả hai gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea. Bố mẹ họ là bạn thân, hè nào cũng đưa con đi du lịch châu Âu và tình bạn đó được truyền sang thế hệ F2. Năm 14 tuổi, Rice bị Chelsea thải loại và quyết định ấy khiến mẹ của Mount… khóc tức tưởi, lên tận văn phòng CLB làm ầm ĩ vì muốn giữ lại người bạn thân nhất bên cạnh con trai.  Nhưng sau này, Rice thành danh ở West Ham còn Mount tiến bộ không ngừng ở Chelsea, giúp họ có dịp tái ngộ trong những đợt triệu tập ĐT Anh. 

XEM THÊM

Dung nhan cô nàng chuyên săn các ông bố mẫu mực ở La Liga

Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x