Tại thời tiết, tại thiên tai
Cựu sao M.U, Quinton Fortune từng đưa ra lời khuyên với các đội bóng Anh rằng nếu muốn lôi kéo cầu thủ nước ngoài về với đội mình trót lọt, họ nên xem ngày kỹ lưỡng. Xem ngày ở đây không phải vì mê tín mà xem theo thời tiết. Hãy chọn những ngày nắng ráo để mời mục tiêu săn đuổi về, nhất là khi họ muốn chiêu mộ các cầu thủ người Brazil.
Không phải vô cớ mà Fortune đưa ra lời khuyên như vậy. Bài học cay đắng từ trường hợp M.U vồ hụt Ronaldinho vào năm 2003 mà ra. Fortune kể: “Hồi 2003, M.U và Ronaldinho thực sự là đúng người, đúng đội nhưng lại sai thời điểm. Chính xác là sai ngày. Ronaldinho đến Manchester đúng vào hôm trời mưa tầm tã. Thế là anh ấy sợ chạy mất dép luôn. Ronaldinho bẻ kèo vào phút trót và chuyển sang gia nhập Barcelona. Tôi tin chắc rằng nếu như hôm ấy trời không mưa, mọi chuyện đã rất khác”.
Tròn 10 năm sau đó, một đội bóng khác của thành Manchester cũng phải nhận bài học cay đắng trong thương vụ săn đuổi một ngôi sao khác của Brazil. Lần này là trường hợp của Man City và Neymar. Hồi 2013, Man City đã làm đủ mọi cách hòng lôi kéo Neymar khỏi Santos. Phía Man xanh hứa hẹn đủ điều về lương bổng. Nhưng họ lại quên mất một chi tiết quan trọng: làm tư tưởng với Neymar. Neymar cứ đinh ninh rằng nếu như anh chuyển sang Man City, anh sẽ phải thửa một loại giày riêng để chuyên thi đấu trên sân cỏ lầy lội, ẩm ướt. Neymar bị ấn tượng rằng thời tiết xứ sương mù mưa lắm, tuyết nhiều khiến mặt sân rất xấu. Thế là Neymar lắc đầu từ chối Man xanh. Một lần nữa, kẻ đắc lợi vẫn là Barca.
Kinh điển nhất vẫn phải kể đến vụ Blackburn hụt mất tiền đạo Robert Lewandowski vào năm 2010. Hồi đó, ai nếu đều chắc mẩm việc Lewandowski khoác áo Blackburn chỉ còn là vấn đề thời gian và thủ tục mà thôi. HLV của Blackburn khi đó, Sam Allardyce đã trực tiếp sang Ba Lan để thuyết phục Lewandowski. Và chân sút đầy triển vọng người Ba Lan ngày ấy rất ấn tượng với Allardyce. Lewandowski chỉ còn chờ chuyến bay từ Ba Lan sang Anh để trải qua thủ tục kiểm tra y tế trước khi hoàn tất thủ tục gia nhập Blackburn.
Đùng một cái, thảm họa núi lửa ở Iceland khiến hàng loạt chuyến bay ở châu Âu bị hoãn. Lewandowski không thể bay sang Anh. Phía Dortmund nhân cơ hội nảy nhảy vào cướp luôn Lewandowski trước mũi Blackburn.
Những lý do lãng nhách
Lewandowski dù sao vẫn chưa kịp trải qua thủ tục kiểm tra y tế tại Blackburn. Có những thương vụ đã đi đến phần kiểm tra y tế rồi vẫn tạch vì lý do chẳng ai ngờ. Tháng 1/2013, tiền vệ George Boyd tưởng như kịp chuyển từ Peterborough sang Nottingham Forest ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa. Vậy mà đúng vào 23 giờ ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, thương vụ này “tạch”. Phía Nottingham từ chối Boyd vào phút chót với lý do họ phát hiện anh gặp vấn đề về thị lực.
Mọi người đều sốc nặng vì trước đó Boyd đã thi đấu 300 trận trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình và anh từng ghi bàn từ khoảng cách giữa sân. Càng khó hiểu với bộ phận y tế của Nottingham khi sau đó Boyd vẫn có nhiều năm thi đấu cho Hull và Burnley ở Premier League.
Năm 1972, vụ Frank Worthington chuyển từ Huddersfield sang Liverpool đổ bể vào phút cuối. Lý do công khai được đưa ra là phía Liverpool phát hiện Worthington bị cao huyết áp khi tiến hành kiểm tra y tế với tiền đạo người Anh này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tại Anh cho hay nguyên nhân thực sự khiến Worthington bước hụt tới Liverpool là do ông bị phát hiện… mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Năm 2015, Emmanuel Adebayor nhất quyết đòi rời Tottenham bằng mọi giá để gia nhập Aston Villa. Phía Villa cũng sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi Adebayor. Ngày giờ chuyển giao đã sẵn sàng, Adebayor đột nhiên “bẻ lái”. Hỏi ra mới biết Adebayor từ chối đến Aston Villa chỉ vì vào phút chót, anh nhờ một mục sư tư vấn và anh được vị mục sư này khuyên là không nên đầu quân cho Aston Villa.
Thế mới thấy, vụ thủ thành David de Gea chuyển từ M.U sang Real bị đổ bể vì sự cố máy fax hồi 2015 hóa ra cũng chỉ tương đối lạ mà thôi.
“Toang” vì lệnh ông không bằng cồng bà
Tottenham tưởng như đã có được chữ ký của ngôi sao Matt Le Tissier từ Southampton vào năm 1989. Mọi thứ đều đã xong xuôi cả. Vậy mà đùng một cái Le Tissier từ chối Tottenham. Lý do được đưa ra là vị hôn thê của Le Tissier không thích chuyển đến sống ở London.
“Tạch” vì mấy ghế trên khán đài
Hồi 2015, Sheffield Wednesday đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để lôi kéo tiền đạo Gary Hooper khỏi Norwich. Sheffield Wednesday cũng không ngại phí chuyển nhượng và đòi hỏi lương bổng của Hooper. Nhưng vụ này vẫn “tạch” chỉ vì Hooper đòi một khoang ghế VIP trên sân nhà của Sheffield Wednesday mà không được.
Priscilla Salerno: Nữ diễn viên phim cấp 3 mê mệt Ronaldo, Mourinho và Guardiola
Katarzyna Lenhardt: Cô bạn gái người mẫu nóng bỏng của Jerome Boateng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn