Không quá nếu nói rằng diễn biến khó ngờ nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè 2016 chính là việc tiền đạo Dani Osvaldo từ chối lời mời về thi đấu cho Chievo vào phút chót để treo giày. Cựu tuyển thủ Italia quyết định dừng cuộc chơi ở tuổi 30 để… theo đuổi sự nghiệp ca hát.
CHUYỂN HƯỚNG BẤT NGỜ
Kỳ chuyển nhượng Hè 2016 khép lại với nhiều bất ngờ. Nhưng việc Dani Osvaldo từ chối cơ hội khoác áo Chievo để quyết định treo giày là trường hợp khó ngờ nhất. Osvaldo từng có 14 lần khoác áo ĐT Italia và đã có 4 pha lập công cho Azzurri. Osvaldo từng đầu quân cho 12 CLB khác nhau, trong đó có những CLB danh tiếng như Fiorentina, Roma, Porto và Boca Juniors.
Anh cũng từng góp mặt vào Premier League trong thành phần Southampton. Sau khi chia tay Boca, Osvaldo trở thành cầu thủ tự do. Tưởng như anh sẽ vồ vập lấy cơ hội được Chievo mời chào hợp đồng 2 năm vào phút chót của phiên “chợ Hè” 2016. Nhưng chân sút gốc Argentina chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.
Osvaldo vừa thông báo quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ trên kênh truyền hình Rai Sport. Anh tuyên bố muốn dồn sức cho sự nghiệp ca hát. Đây quả là quyết định gây sốc. Osvaldo mới 30 tuổi. Anh còn dư sức cống hiến cho sân cỏ thế giới.
Báo chí đưa tin ca sỹ Jimena Baron quay lại với Osvaldo sau khi anh treo giày để trở thành ca sỹ
Phía Chievo cũng vô cùng sốc trước quyết định của Osvaldo. Thà anh từ chối Chievo để đầu quân cho một CLB nào đó lại là lẽ khác. Đằng này Osvaldo lại bỏ qua lời đề nghị của Chievo vì súc hút của âm nhạc.
Xưa nay mới chỉ thấy một vài trường hợp cầu thủ từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số để theo đuổi con đường ca hát vì dính chấn thương hoặc tai nạn đe dọa nghiêm trọng tới con đường thi đấu của họ. Hoặc phải đợi sau khi “hết đát”, họ mới quyết định lấn sân âm nhạc.
Vậy tại sao Osvaldo lại bỏ bóng đá theo đường ca hát khi anh vẫn “còn hạn sử dụng” và vẫn còn đội bóng mong muốn có sự phục vụ của anh?
TÌNH YÊU THẦM KÍN
Câu trả lời cho thắc mắc kể trên chỉ có thể là Osvaldo đã quá yêu âm nhạc. Osvaldo yêu ban nhạc The Rolling Stones tới mức anh gán cả chữ “stone” vào tên “dani” trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Thậm chí tài khoản Twitter của Osvaldo còn có ảnh nền là hình của ban nhạc The Rolling Stones.
Hồi tháng 8/2013, Osvaldo đã sớm tâm sự: “Tôi luôn ước mơ có thể tự thành lập một ban nhạc và chơi nhạc chuyên nghiệp”. Nghĩa là ước mơ trở thành ngôi sao âm nhạc luôn nung nấu trong con người Osvaldo. Dù anh nổi tiếng và cũng không ít tai tiếng trong sự nghiệp cầu thủ thì ước mơ ấy vẫn không tàn lụi.
Osvaldo là fan cuồng của ban nhạc The Rolling Stones
Khi được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời mình tính đến lúc này, Osvaldo không hề nhắc đến những kỷ niệm với Roma, Espanyol hay Southampton. Anh lại nhắc về một lần chơi đàn guitar trên quảng trường Catalunya ở trung tâm Barcelona. Osvaldo chia sẻ: “Hồi ấy, tôi ngồi giữa quảng trường Catalunya gảy guitar và không ai nhận ra tôi là cầu thủ cả. Quá tuyệt vời. Tôi được sống trọn vẹn với cảm giác của một nghệ sỹ”.
Osvaldo tự nhận mình có thể sở hữu chất giọng chưa thực sự ấn tượng nhưng lại có nhạc cảm cực “ngấm”. Nhạc cảm đi vào lòng người ấy là niềm tin để anh quyết tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Còn nhiều fan ở Italia và Argentina thì nhận xét với ngoại hình như Johnny Depp, Osvaldo mà theo nghiệp quần đùi áo số thì lãng phí quá. Anh phải theo con đường nghệ thuật, phải dấn thân vào showbiz mới hợp.
Trong sự nghiệp cầu thủ gây nhiều tranh cãi của mình, Osvaldo gây hấn với nhiều đồng đội như Erik Lamela ở Roma hay Jose Fonte, Rickie Lambert ở Southampton. Những cầu thủ này thấy Osvaldo treo giày để lấn sân ca hát thì ủng hộ cả hai tay, hai chân. Được cái, nhờ rẽ hướng sang âm nhạc, Osvaldo đã yêu lại từ đầu với ca sỹ Jimena Baron. Jimena bảo Osvaldo theo nghiệp ca hát mới đúng là anh.
Osvaldo mong thành công như Julio Iglesias
Dani Osvaldo không giấu giếm tham vọng có thể thành công với nghiệp ca hát gần giống như Julio Iglesias. Danh ca nổi tiếng người Tây Ban Nha này từng là thủ môn trong lò đào tạo Real nhưng sau một tai nạn giao thông mà ông rẽ hướng sang âm nhạc.
Sau một mùa giải đại thành công cùng cả Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã được nhà sản xuất EA Sports cho chỉ số cao hơn cả Leo Messi trong trò chơi FIFA 17.
Tranh thủ giải vô địch Trung Quốc đang tạm nghỉ, chân sút Graziano Pelle của CLB Shandong Luneng và bạn gái xinh đẹp Viktoria Varga đã đưa nhau đi biển để xả hơi.
Chia sẻ trên tạp chí Vogue, nàng WAG Victoria thừa nhận đã dính tiếng sét ái tình ngay trong lần đầu gặp David Beckham, sau một trận đấu gây quỹ từ thiện của Man United năm 1997.
Các ngôi sao của Barcelona đang rất hào hứng trước việc "thử thách trên mặt sân nhỏ" cùng người đẹp sexy Gwen Garcia. Nhưng nhiều CĐV cũng bình luận, đây chỉ là một chiêu quảng cáo bản thân của Gwen mà thôi.
Không chỉ tấp nập kẻ đến người đi, kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay còn chứng kiến nhiều sự cố bi hài. Có giàu trí tưởng tưởng đến mấy, chẳng ai có thể hình dung nổi những diễn biến khó lường với cánh sao sân cỏ như chuyển đích đến vì… tắc đường, hay bị “giam lỏng” tại khách sạn trong khi chờ ký hợp đồng.
Các fan của Lionel Messi đã có những cách thể hiện niềm vui khác nhau khi chứng kiến anh quay lại ĐT Argentina, ghi bàn giúp đội nhà đánh bại Uruguay tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
Tiền vệ Danny Drinkwater của Leicester vừa chia sẻ trên tờ The Sun, về mong ước muốn được tài tử Jason Statham vào vai mình trong bộ phim về người đồng đội Jamie Vardy.
Simeone bị mất trộm 10.000 euro, quý tử nhà Becks chia tay bạn gái, vợ Kevin-Prince Boateng mê xe Jeep... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 2/9.
Cristiano Ronaldo vừa chứng minh anh không chỉ giỏi trên sân cỏ, mà còn tài năng trong cả lĩnh vực… cờ bạc, khi xuất sắc đánh bại diễn viên Aaron Paul trong trận chung kết giải PokerStars để rinh về giải thưởng 15.000 bảng. Dĩ nhiên là CR7 không bỏ túi số tiền nhỏ nhoi này. Anh quyên toàn bộ cho quỹ từ thiện Save the Children.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn