Rojo cầm đầu bầy Quỷ đỏ trả thù cho Mourinho
Một loạt chi tiết quanh vụ loạn đả trong phòng thay đồ ở sân Old Trafford sau trận derby thành Manchester vừa được hé mở. Theo tờ Daily Mail, ngay sau khi HLV Jose Mourinho bị ném chai nước vào đầu, hậu vệ Marcos Rojo ngay lập tức dẫn Antonio Valencia, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Ander Herrera và Luke Shaw… chạy sang để ứng cứu thầy.
Đây được coi là một trong những nguyên nhân bùng phát màn xô xát giữa cầu thủ hai bên. Trước cảnh Rojo kéo đồng đội sang gây hấn, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany của Man xanh đã cầm đầu một nhóm ứng chiến. Trong đó Nicolas Otamendi tỏ ra hăng hái nhất trong màn loạn đả giữa hai đội. Chỉ khổ Fernandinho lĩnh trọn mấy cú đấm của đối phương, còn trợ lý HLV Mikel Arteta bị vết rách gần mí mắt vì bị ném chai nước vào đầu.
Ước tính có khoảng 30 người gồm cầu thủ hai đội cùng một số nhân viên tham gia màn xô xát. “Đó chẳng khác gì một trận đấu bóng bầu dục, khi VĐV đôi bên lao vào nhau quyết chiến”, một nhân viên phục vụ chia sẻ.
Chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ của cầu thủ hai đội, tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick đã cố gắng hét lớn: “Hãy thể hiện sự tôn trọng đi” trong nỗ lực can ngăn cùng nhân viên an ninh. Vụ loạn đả này hiện đang được LĐBĐ Anh (FA) điều tra và sớm đưa ra kết luận.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn