Ronaldo ở đâu trong khi Messi nhận giải The Best?
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ sự kiện Lionel Messi được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm của FIFA lần thứ 6 vào tối thứ Hai.
Messi đã vượt mặt đại kình địch lâu năm cùng sự cạnh tranh quyết liệt của trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool để có được danh hiệu The Best đầu tiên trong sự nghiệp.
Chiến thắng của Messi là một điều đáng ngạc nhiên, vì Van Dijk được kỳ vọng sẽ giành danh hiệu này, với vai trò rất lớn của cầu thủ người Hà Lan trong thành công tại Champions League của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Trước đó, Van Dijk cũng nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất châu Âu của UEFA vào tháng trước.
Messi đã được vinh danh tại Nhà hát Opera La Scala ở Milan, sự kiện này đã không có sự góp mặt của đối thủ không đội trời chung, Ronaldo. Tuy nhiên sự vắng mặt của CR7 không liên quan đến việc phải chuẩn bị cho trận đấu giữa Juventus và Brescia tại Serie A vào giữa tuần này.
Ronaldo thảnh thơi đọc sách khi Messi nhận giải The Best
Ronaldo sẽ bỏ lỡ cuộc chạm trán đó vì chấn thương, HLV Maurizio Sarri đã xác nhận vào thứ Hai khi không điền tên Ronaldo trong đội hình du đấu của họ: "Cristiano có một chút mệt mỏi. Tôi không muốn gặp bất kỳ rủi ro nào với chấn thương".
Người đồng đội của Ronaldo tại Juventus, Matthijs de Ligt cũng có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm và được BLĐ Juventus cho phép tham dự sự kiện, mặc dù anh có tên trong đội hình tham dự trận đấu với Brescia.
Liên quan đến Ronaldo, 10 phút sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên Instagram để khoe những gì anh đã làm trong khi không tham dự sự kiện. Cụ thể, Ronaldo dường như đắm mình trong một cuốn sách, trong khi cậu con trai lớn Cristiano Jr có vẻ như đang làm bài tập về nhà.
Bên cạnh bức ảnh, Ronaldo cũng đưa ra thông điệp không rõ ám chỉ về lễ trao giải thưởng hay chấn thương hiện đang gặp phải: "Kiên nhẫn và bền bỉ là 2 đặc điểm phân biệt sự chuyên nghiệp với người nghiệp dư. Mọi thứ vĩ đại ngày hôm nay được bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Bạn không thể làm mọi thứ, nhưng hãy làm mọi thứ có thể để biến giấc mơ thành hiện thực. Và hãy nhớ rằng, đêm tàn luôn luôn là bình minh".
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn