Steven Bergwijn: Từ đứa bé nghiện bia tới kẻ cứu rỗi Mourinho

Trung Nghĩa
16:12 ngày 08-02-2020
Cuộc đời của Steven Bergwijn là một hành trình kỳ lạ mà có lẽ chính anh cũng không thể tưởng tượng ra. Và nếu không có sự ủng hộ của người cha xăm trổ cùng cô bạn gái nóng bỏng, có lẽ đã không có một ngôi sao bóng đá trị giá 27 triệu bảng như bây giờ.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Sự vĩ đại của ông bố mê xăm trổ

Ngay trong trận đấu đầu tiên được khoác áo CLB mới, Bergwijn đã khiến cả thế giới chú ý tới bằng việc ghi bàn giúp Tottenham hạ gục các nhà ĐKVĐ Man City với tỷ số 2-0.

Những kỳ vọng vào tiền đạo người Hà Lan đang lên cao hơn bao giờ hết sau màn ra mắt mãn nhãn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được thành công như vậy anh đã phải trải qua một hành trình đầy sóng gió.

Cách đây 2 năm, Bergwijn đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh anh còn bé tí đang tu ngon lành một lon bia ở trên tay. Đó có lẽ là hình ảnh bệ rạc nhất của cầu thủ này ở tuổi ấu thơ và anh sẽ luôn lấy đó làm động lực để răn mình không được phép sa vào vũng lầy như thế. 

Bergwijn từng là một cậu bé nghiện bia rượu

Để có thể vượt qua những cám dỗ đầu đời, Bergwijn phải gửi lời cám ơn tới người cha gốc Suriname của mình. Dù là một người đàn ông trông có vẻ thô lỗ với những hình xăm chi chít trên người nhưng ông Jurgen thực sự là một người bố tuyệt vời bậc nhất thế giới.

Khi Bergwijn 7 tuổi, để có thể giúp con trai sống lành mạnh hơn ông Jurgen đã luôn đưa đón cậu con trai tới trung tâm đào tạo trẻ của Ajax bất kể nắng mưa hay tuyết rơi gió lớn. Không chỉ có thể, ông cũng sẵn sàng tham gia tập luyện cùng anh ở mảnh sân nhỏ sau nhà mỗi khi rảnh rỗi.

"Ông ấy ném quả bóng lên thật cao rồi yêu cầu tôi phải kiểm soát khi nó rơi xuống theo những cách khác nhau", Bergwijn kể lại với The Player Tribune. "Bởi vì tôi khá nhỏ so với các bạn đồng trang lứa nên cha biết rằng việc tranh bóng trên không là thử thách lớn nhất mà tôi cần phải vượt qua".

Năm 13 tuổi, Bergwijn chuyển tới PSV sau khi gặp khúc mắc với một huấn luyện viên tại Ajax. Và cầu thủ này lại càng phải dựa dẫm vào cha mình nhiều hơn. Jurgen Bergwijn phải lái xe gần 2 tiếng đồng hồ để đưa con trai tới Eindhoven, ngủ lại trong bãi đậu xe của học viện rồi sau đó lại chở con về nhà.

Ông bố mê xăm mình Jurgen chính là người đã đưa Bergwijn ra khỏi tăm tối

"Khi tôi rời Ajax năm 13 tuổi để chuyển sang PSV, cha trở thành người duy nhất có thể giúp tôi tới Eindhoven để tập luyện với câu lạc bộ mới của mình," anh nói. "Mỗi ngày trong tuần chúng tôi thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, ăn sáng, lên xe và di chuyển trong khoảng 1 tiếng 45 phút để đến Eindhoven cho kịp buổi tập lúc 9 giờ sáng".

"Tôi đã làm tất cả những gì cha đã dạy trước đó ở trên sân trong khi cách đó khoảng 200 mét, ông đang ngủ trong xe ở bãi đỗ xe của học viện. Sau buổi tập, tôi đến gõ vào cửa kính và hai cha con lên đường trở về nhà. Chúng tôi làm điều đó liên tục trong 2 năm liền. Đó là sự hy sinh to lớn mà cha và cả gia đình đã dành cho tôi".

"Đôi khi cả mẹ, chị gái và anh trai cũng đi cùng tới xem các trận đấu và hỗ trợ tôi bất cứ khi nào có thể. Sau cùng thì chúng tôi chuyển hẳn tới Eindhoven và việc đi lại trở nên ngắn hơn rất nhiều. Việc ngủ trong xe của cha cũng dừng lại", Bergwijn nói thêm.

Thành quả viên mãn

Bergwijn được lên đội một của PSV khi 18 tuổi. Và chẳng mấy chốc anh kiếm về những khoản thu nhập đáng mơ ước. Dù không quá hoành tráng như các siêu sao hàng đầu kiểu Neymar nhưng tiền đạo người Hà Lan cũng có niềm đam mê với những siêu xe.

Sự lựa chọn ưa thích của Bergwijn là những chiếc Mercedes, và anh được nhìn thấy đằng sau tay lái của một chiếc GLE 63 trị giá khoảng 120.000 bảng. Gần đây, Bergwijn cũng đã thêm vào bộ sưu tập của mình một chiếc G Wagon có giá khởi điểm khoảng 93.000 bảng. 

Sau khi thành danh, Bergwijn đã theo đuổi đam mê với siêu xe

Về đời sống tình cảm, Bergwijn được cho là đang trải qua một mối tình tuyệt đẹp với cô bạn gái Chloe Jay, một vũ công, người mẫu và sở hữu tài khoản Instagram có hơn 50.000 người theo dõi.

Chloe thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện về cuộc sống của mình với người hâm mộ, khi là trên một chiếc du thuyền sang trọng ở các khu nghỉ mát đắt đỏ hoặc những bữa tối sang chảnh trong một nhà hàng nổi danh.

Anh cũng đang có mối tình đẹp với người mẫu Chloe Jay

Ngay sau Giáng sinh vừa qua, Chloe đã vui mừng tiết lộ cô và Bergwijn đang mong chờ đứa con đầu lòng là một bé trai. Họ thậm chí đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt với người thân để ăn mừng tin vui này.

Tương lai rực rỡ đang mở ra trước mắt ngôi sao 22 tuổi. Với người cha vĩ đại cùng một gia đình nhỏ yên ấm, Bergwijn sẽ có điểm tựa vững vàng để tiến tới những thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

XEM THÊM

Thủ môn đắt giá nhất thế giới xuống phong độ vì 2 năm không được... yêu

Sao Watford phải xa bạn gái 15 tuổi vì luật ở Anh

Tân binh Ighalo của M.U gây xúc động khi quyên góp từ thiện 30 tỷ đồng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x